Bài viết của Ngọc Khiết

[MINH HUỆ 23-06-2022] Người Trung Quốc xưa có câu nói: “Thân tại công môn hảo tu hành”. Nghĩa là, nếu một người mà nắm quyền cao chức trọng trong tay mà biết chăm lo thiện đãi bách tính trăm họ, nếu họ cư xử một cách tử tế và chính trực, thì cá nhân ấy sẽ dễ dàng tích được rất nhiều phúc đức cho bản thân. Tôi hiểu rằng, một người ở chốn quan trường nếu muốn tu luyện, thì với họ mà nói cũng sẽ dễ dàng.

Trên thực tế có rất nhiều câu chuyện như vậy ở Trung Quốc cổ đại, trong đó những người khi phụng sự cho triều đình đã nhận được phúc báo vì đã làm nhiều việc thiện, như giúp xóa đói giảm nghèo, rửa sạch oan tình, giáo dục và cảm hóa những người ngu muội, giúp đỡ những người yếu thế, từ chối nhận hối lộ, không giậu đổ bìm leo, kiềm chế sử dụng hình phạt quá mức vì tư lợi, tránh việc không hiểu rõ oan tình hoặc hoặc cố ý làm sai luật mà khiến người khác chịu oan uổng, v.v. Nhờ vậy mà bản thân và con cháu của họ đã đắc phúc báo.

Cai ngục cứu ngàn người, bản thân và con cháu được ban phúc

Trong những năm đầu trị vì của Hoàng đế Khang Hy thời nhà Thanh, có Trần Lý người Sơn Âm đến phủ Bình Nhạc ở Quảng Tây để đảm nhiệm chức tư ngục (quan chủ quản hình ngục). Khi “Loạn Tam phiên” nổ ra, người này đã tự ý phóng thích hơn 1.000 phụ nữ bị cầm tù. Vì lo lắng quân phản loạn phát hiện và trừng phạt, Trần Lý đã nhanh trí phóng hỏa đốt nhà và ngụy tạo cái chết của mình, rồi lặng lẽ trốn đi nơi khác. Chỉ đến khi cuộc nổi loạn được dập tắt, ông mới quay lại.

Vì đã tích được đại đức như vậy, con cháu đời sau của Trần Lý liên tục có người đỗ đạt làm quan. Trưởng tử của ông là Trần Doãn Cung đã đỗ đầu trong kỳ thi Tiến sĩ (kỳ thi cấp cao nhất của triều đình) năm Khang Hy thứ 33, và được bổ nhiệm làm Biên tu trong Hàn Lâm Viện và kiêm chức Tả phó Đô Ngự sử; con trai thứ hai của ông là Trần Đình Luân, cũng đỗ đạt trong kỳ thi Tiến sĩ năm Khang Hy thứ 39, và được bổ nhiệm làm Tri phủ Lư Châu ở tỉnh An Huy. Con gái của Trần Đình Luân sau này cũng trở thành phi tần của Hoàng đế Càn Long và được tôn làm Phương Phi.

Cháu trai của Trần Lý là Trần Tư Tương từng nhậm chức Ngự sử của Cửu Nam Đạo ở Quảng Nhiêu, Giang Tây. Bốn người cháu trai khác của ông đều đỗ cử nhân (kỳ thi cấp tỉnh của triều đình) trong kỳ thi vào năm Ung Chính thứ nhất. Cháu trai Trần Tề Duệ được bổ nhiệm làm Thông phán ở Trấn Giang, Giang Nam; cháu trai Trần Tề Hiền làm Tri châu ở Phu Châu, Thiểm Tây; cháu trai Trần Tề Phương được bổ nhiệm làm Tri huyện ở huyện Giám Lợi, tỉnh Hồ Bắc; Trần Tề Thứ từng là viên ngoại của Hình bộ của ti Trực lệ. Người cháu thứ tư Trần Tư Thụ làm Ân Ấm Sinh (được hưởng những đặc ân dành cho dòng họ Trần bởi những công trạng và chức quan của họ); một người cháu khác là Trần Tề Thân, đỗ tiến sĩ vào năm Càn Long thứ 17, cũng đảm nhiệm chức Biên tu trong Hàn lâm viện.

Nói về đời chắt của Trần Lý: Trần Thánh Thụy giữ chức Lang Trung của Hình bộ Thiểm Tây; Trần Thánh Thời là Giám sát Ngự sử Sơn Đông; Trần Thánh Truyền là Huyện thừa ở huyện Đài Loan của Phúc Kiến và sau này gặp nạn khi dẹp loạn đám tặc phỉ Lâm Sảng Văn, được ban thừa kế Vân kỵ úy (một chức vị cha truyền con nối); chắt Trần Thánh Tu giữ chức Thông phán phủ Vân Nam. Tất cả họ đều đỗ cử nhân.

Ngoài ra còn có huyền tôn (cháu 4 đời) của Trần Lý là Trần Quảng Ninh, được thừa kế chức quan và đảm nhiệm Tổng binh ba trấn Thọ Xuân, Duyện Châu và Đằng Việt.

Được thăng chức sau khi minh bạch chân tướng

Trở lại với hiện tại. Vì chồng tôi là quan chức nhà nước nên tôi cũng quen được khá nhiều đồng nghiệp của anh ấy trong hệ thống chính quyền. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi luôn tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng, giúp họ biết sự thật về Đại Pháp và khuyên họ làm tam thoái (thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó). Nhiều người trong số họ sau khi minh bạch chân tướng đã làm tam thoái và đắc phúc báo.

Một lần nọ, khi chúng tôi tham dự buổi họp đồng hương và trong lúc trò chuyện thì có người đề cập đến Pháp Luân Đại Pháp. Trương Mông (hóa danh) là một cán bộ nhà nước cấp cục khoảng chừng 30 tuổi, đã có những lời lẽ khá tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đó tôi không lên tiếng vì cảm thấy thời điểm chưa phù hợp. Không lâu sau, khi đi dạo ở công viên địa phương tôi thấy một cuộc triển lãm lớn do đảng ủy, chính quyền địa phương, công đoàn và Đoàn Thanh niên phối hợp tổ chức để tuyên truyền những lời đối trá của ĐCSTQ. Tôi thầm nghĩ: “Không thể để những tấm bảng triển lãm tà ác này đầu độc tâm trí người dân. Họ đang phạm tội lớn!” Vì vậy, tôi tìm gặp Trương Mông để nói chuyện.

Khi gặp mặt, tôi nói với anh ấy một cách chân thành: “Anh là một trong những người ưu tú của hội đồng hương chúng ta, và việc anh minh bạch chân tướng là điều cần thiết. Tôi đến để nói chân tướng với anh, không chỉ vì lợi ích cá nhân anh, mà còn vì tương lai sau này của anh nữa“. Tôi đưa cho anh ấy một số đĩa CD giảng chân tướng và kể với anh ấy về một số trải nghiệm cá nhân của tôi trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi minh bạch chân tướng, anh ấy đã cho người dỡ bỏ những tấm bảng trưng bày triển lãm đó.

Sau đó, anh ấy cũng đưa các thành viên trong gia đình đến chỗ tôi ở để nghe chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi đã gửi cho họ phần mềm để vượt phong tỏa Internet, cùng các tài liệu như sách Cửu Bìnhvà Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản. Anh ấy và người nhà sau khi liễu giải chân tướng đều làm tam thoái. Nhờ những hành động đúng đắn của mình, anh Trương liên tục được đề bạt và hiện đang giữ chức thị trưởng của một thành phố cấp tỉnh.

Ngoài ra, còn có một quan chức khác là anh Lý Minh (hóa danh). Anh ấy làm việc trong Ủy ban Chính trị và Pháp luật, một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy rất sợ mình có thể gặp rắc rối vì tham gia vào cuộc đàn áp.

Tôi nói với anh ấy: “Anh sẽ ổn nếu từ giờ về sau anh sửa sai và ngừng tham gia vào cuộc bức hại.” Tôi cũng đưa cho anh ấy một số tập sách nhỏ và đĩa CD giảng chân tướng. Sau đó, cả ba thành viên trong gia đình anh ấy đều làm tam thoái.

Một quan chức phụ trách bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở một huyện nọ đã gặp phải đại báo ứng. Người nào được điều đến thay thế vị trí của ông ta đều cũng gặp chuyện bất hạnh. Nhiều người tin rằng kết cục đó xảy ra là điều không thể tránh khỏi vì họ đã tham gia vào cuộc bức hại. Tuy nhiên, sau khi Lý Minh đảm nhiệm chức vụ đó, anh ấy đã nỗ lực bảo vệ các học viên nên không gặp bất kỳ rắc rối nào. Vài năm sau, anh ấy được thăng chức và điều chuyển đến công tác trong chính quyền thành phố.

Được ban phúc

Tôi làm bác sĩ tại một phòng khám tư nhân, và luôn giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho bệnh nhân của mình trước khi trị bệnh cho họ. Tôi cũng dặn họ ghi nhớ chín chữ cát tường: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Tôi biết uy lực siêu thường của Đại Pháp có thể cứu giúp mọi người trong những tình huống tuyệt vọng nhất. Nếu bệnh nhân của tôi làm việc trong các cơ quan chính quyền, đặc biệt là trong các ngành tư pháp hoặc thực thi pháp luật, tôi sẽ khuyên họ không nên tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Có một người phụ nữ làm trợ lý cho một cán bộ cấp cao của ĐCSTQ. Cô ấy đã hiếm muộn trong nhiều năm, nhưng sau khi tôi giảng chân tướng cho cô ấy và giúp cô ấy làm tam thoái, cô ấy đã sinh đôi dù đã ngoài 50 tuổi. Hai chuyện này có liên quan tới nhau không? Nhiều người tin rằng có thể là như vậy.

Cũng có vài người đàn ông là cục trưởng cục công an bị vô sinh, dù ngoài 50 vẫn chưa có con. Tuy nhiên, sau khi họ thề rằng sẽ không bao giờ bức hại Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời làm tam thoái, thì vợ của họ đã mang thai chỉ trong vòng một đến hai tháng sau.

Những chuyện này là trùng hợp ngẫu nhiên sao? Hay có những nguyên lý của vũ trụ đang vận hành ở phía sau, giống như trong những câu chuyện cổ vượt thời gian của Trung Quốc thời xưa?

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/23/445208.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/16/202812.html

Đăng ngày 11-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share