Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-03-2022] Từ khi còn nhỏ tôi đã rất thích võ thuật và mơ tưởng rằng một ngày nào đó tôi sẽ tìm thấy một đại đạo nào đó để siêu thoát khỏi sinh tử. Năm 1998, một người bạn đã giới thiệu cho tôi Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cổ xưa còn được gọi là Pháp Luân Công. Sau khi bắt đầu đọc cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) tôi không thể đặt nó xuống nữa. Sau khi một mạch đọc xong toàn bộ cuốn sách, tôi tin rằng tôi đã gặp được đại đạo chính Pháp mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu.

Thật không may, bởi sự phổ biến rộng rãi của Pháp Luân Đại Pháp mà chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại pháp môn này vào tháng 7 năm 1999. Tôi đã cố gắng nói với mọi người Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ nên dừng cuộc bức hại này lại. Dưới đây tôi muốn chia sẻ hai câu chuyện về việc sức khỏe của các khách hàng doanh nghiệp của tôi được cải thiện và những khó khăn tài chính xoay chuyển sau khi họ bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Cụ bà cao tuổi nói chuyện mà không còn bị lắc đầu

Mười năm trước, tôi đến làm việc tại nhà của một khách hàng và chỉ có mẹ già của anh ấy ở nhà. Khi nói chuyện với tôi, bà cụ không thể ngừng lắc đầu và phát tiếng hừ hừ. Tôi nói với bà về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Khi tôi khuyên bà thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, bà ấy nói với tôi rằng bà chưa tham gia bất kỳ tổ chức nào trong số đó. Sau đó tôi bảo bà cụ ghi nhớ câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Bà vui vẻ đồng ý.

Hai năm sau, tôi lại làm việc tại nhà của khách hàng và đó vẫn là bà mẹ già ở nhà một mình. Tôi nhận thấy rằng bà ấy đã ngừng lắc đầu hoặc phát tiếng hừ hừ khi nói chuyện. Bà ấy nói với tôi rằng bà thường niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và điều này đã giúp bà ấy rất nhiều.

Vấn đề tài chính và sức khỏe được giải quyết

Năm 2019, khi làm việc tại nhà của một khách hàng, hai vợ chồng đó trông mặt mày ủ dột. Sau khi trò chuyện, tôi biết rằng em trai của người đàn ông đó đã từ chối trả lại cho anh ấy 3 triệu nhân dân tệ mà ấy đã vay giúp từ bạn bè của mình và ngân hàng. Sự trở mặt của người thân và căng thẳng tài chính đã ảnh hưởng đến sức khỏe của hai vợ chồng. Tóc của người chồng đã hàn toàn bạc trắng chỉ sau một đêm.

Vợ anh ấy vô cùng tức giận, uất ức và không ngừng trách móc anh ấy và cuối cùng bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Tôi an ủi họ và nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên họ hãy nhìn mọi thứ bằng cái nhìn tích cực. Tôi bảo họ: “Hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, và những điều tốt đẹp sẽ đến với anh chị”.

Vài tháng sau hai vợ chồng đến cửa hàng của tôi. Vợ chồng tôi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp sâu hơn và khuyên họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Người chồng nói với chúng tôi rằng anh ấy đã kiện em trai mình và thẩm phán yêu cầu em trai anh ấy phải trả lại tiền. Em trai của anh ấy dù lúc đó đang là một người giàu có, nhưng không những không chịu trả tiền mà còn hối lộ những người có chức có quyền để không phải chấp hành lệnh của tòa án. Hai vợ chồng rơi vào tuyệt vọng và không ngừng theo đuổi vụ việc đến cùng. Tôi nhắc họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và may mắn sẽ chờ đợi họ. Tôi an ủi họ: “Điều quan trọng là phải giữ gìn sức khỏe và suy nghĩ tích cực”.

Một năm trôi qua và vào cuối năm 2020, hai vợ chồng ghé qua cửa hàng của tôi. Chân của người vợ bị đau và khập khiễng khi bước vào. Sau khi chọn những thứ họ muốn mua từ cửa hàng của tôi, tôi đề nghị chở họ bằng chiếc xe tải của mình khi tôi đến nhà họ để lắp đặt thay vì để họ đi xe máy điện của họ vì thời tiết lạnh giá.

Vợ tôi cũng khá tốn sức mới giúp được người phụ nữ lên xe vì tình trạng chân của cô ấy. Nhưng khi chúng tôi đến nhà của họ, tôi ngạc nhiên khi thấy cô ấy ra khỏi xe một cách dễ dàng mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.

Cô ấy thốt lên: “Ôi! Chân của tôi ổn rồi này! Nó không còn đau nữa và tôi không đi khập khiễng nữa. Ngồi trong chiếc xe tải của anh đã làm nó khỏi như thế!” Chồng cô ấy nói rằng cô ấy nên đến thăm chúng tôi thường xuyên hơn vì chúng tôi đưa ra lời khuyên hữu ích.

Sau khi trở về nhà, vợ tôi nói với tôi rằng trong khi tôi chuẩn bị lắp đặt hàng hóa, cô ấy đã nói chuyện với người phụ nữ và an ủi cô ấy bằng các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp.

Người phụ nữ nói với vợ tôi: “Năm ngoái có người đưa cho tôi một cuốn lịch, trong đó có rất nhiều thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cẩn thận đọc tất cả, và sau đó cảm thấy thư thái và thoải mái.“

“Vụ kiện mà chúng tôi thắng đã im ắng trong một thời gian dài và không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, tôi nghe lời chị và niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ sau khi chị giúp chúng tôi thoái xuất khỏi chế độ cộng sản. Ngay sau đó tòa án đã liên hệ với chúng tôi. Các nhà chức trách đã cưỡng chế em rể tôi phải chấp hành phán quyết của tòa án về khoản nợ. Hiện cậu ấy đã trả cho chúng tôi hơn 1,7 triệu tệ. Cảm ơn hai vợ chồng anh chị đã mang may mắn đến cho chúng tôi. Tôi ước mình biết anh chị sớm hơn.”

Vợ tôi nói với cô ấy rằng đừng cảm ơn chúng tôi, hãy cảm ơn Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy đồng ý và nói: “Đúng vậy, cảm ơn Sư phụ, cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp”.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/16/客户明真相得福报-440069.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/29/199710.html

Đăng ngày 30-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share