Bài viết của Như Nhất, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-04-2022] Sau khi tôi mãn hạn tù oan vào tháng 12 năm 2006 vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các nhân viên Phòng 610 không ngừng đến nhà sách nhiễu tôi. Tôi buộc phải rời đi để cha mẹ đã hơn 80 tuổi của tôi có được cuộc sống yên bình.

Khi sống ngoài tỉnh, tôi tìm được công việc chăm sóc cho người cha 89 tuổi của đồng tu Hui. Dưới đây, tôi xin chia sẻ hai câu chuyện thần kỳ về những người đắc phúc báo sức khoẻ sau khi họ thành tâm tin tưởng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Khỏi bệnh ung thư dạ dày sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân

Cha của đồng tu Hui mắc chứng sa sút trí tuệ, không thể đi lại hoặc tự chăm sóc bản thân. Là một cán bộ cấp cao của chính quyền trước khi nghỉ hưu, ông có bảo hiểm sức khỏe tốt, được nằm viện trong thời gian dài. Công việc của tôi là buổi sáng đẩy xe lăn đưa ông ra ngoài bệnh viện đi dạo một vòng quanh thị trấn và đưa ông về lại bệnh viện để ăn trưa. Vì có địa vị cao nên ông được ở phòng riêng, vì vậy mà tôi cũng thuận tiện làm ba việc cần làm.

Mẹ của đồng tu Hui là bà Yan, 83 tuổi, là một người nói năng nhỏ nhẹ. Bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày. Một hôm, khi bà đến bệnh viện thăm chồng, tôi đã đề nghị bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để có sức khỏe và thể chất tốt. Tôi nói với bà rằng tu luyện không khó miễn là bà có thể đọc sách. Bà tỏ vẻ quan tâm. Tôi đề nghị đồng tu Hui đem sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, đến cho bà.

Bà Yan hai tay nâng cuốn sách và hỏi: “Bác nên đọc trong bao lâu?”

“Bất cứ khi nào bác có thời gian ạ”, tôi nói.

Đến dịp Năm Mới, tôi ở lại với đồng tu Hui và mẹ của cô ấy. Tôi để ý thấy bà Yan đọc sách Chuyển Pháp Luân rất tinh tấn. Một đêm nọ, tôi tình cờ ngó ra ngoài phòng vào khoảng 2 giờ sáng, thì thấy đèn phòng của bà Yan vẫn còn mở. Tôi tò mò và đi xuống cầu thang để xem bà thế nào. Bà đang đọc sách Chuyển Pháp Luân rất tập trung. Tôi xúc động, hỏi bà mỗi ngày đọc sách trong bao lâu. Bà nói: “Bác không để ý nữa, có lẽ khoảng 10 tiếng đồng hồ”.

Ba tháng sau, bà Yan quay lại bệnh viện tái khám. Bác sĩ ngạc nhiên khi thấy các tế bào ung thư của bà đã không còn! Gia đình bà vô cùng kinh ngạc. Kể từ đó, bà quyết định tu luyện Đại Pháp.

Con gái lớn của bà Yan trước đây là cư sĩ Phật giáo. Sau khi chứng kiến sự hồi phục thần kỳ của mẹ, cô có ấn tượng sâu sắc và cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Ba người chúng tôi thường học Pháp và luyện công cùng nhau trong phòng của bệnh viện. Đồng tu Hui cách một tuần sẽ đến bệnh viện thăm cha. Cô ấy đem cho chúng tôi tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, sau đó chúng tôi sẽ phân phát cho người dân trong thị trấn.

Một Phật tử trở thành học viên Đại Pháp

Vì tôi thường đẩy xe lăn đưa cha của đồng tu Hui ra ngoài nên tôi đã nhân cơ hội này để phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi thường nhìn thấy một người đàn ông trung niên ngồi một mình trong khu vườn của bệnh viện và không bao giờ nói chuyện với ai.

Một hôm, tôi đến gần ông ấy và nói: “Chào anh, tôi thấy anh ngày nào cũng ra đây ngồi một mình. Anh có việc gì không vui sao?”

“Tôi sắp chết rồi. Tôi mắc bệnh thận giai đoạn cuối. Bác sĩ nói ghép thận là biện pháp duy nhất, nhưng ở đâu mới có thận phù hợp, cộng thêm chi phí y tế nữa?”

Ông ấy bảo tôi ông là hoà thượng chăm chỉ, tụng kinh và đả toạ hàng ngày. Sau đó ông mắc bệnh và tình trạng ngày càng nặng. Có người đề nghị ông chuyển qua Cơ đốc giáo và ông đã làm theo. Ông đọc Kinh thánh hàng ngày nhưng bệnh tình vẫn tiếp tục xấu đi. “Tôi đã đến đường cùng rồi, không biết ai có thể cứu tôi”, ông ấy nói.

“Có lẽ vẫn còn cách. Anh có từng gia nhập Đảng, Đoàn, hoặc Đội không?”

“Có, Đội Thiếu niên”.

“Chỉ khi anh thoái Đội thì Phật sẽ bảo hộ anh. Nếu anh chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, thì mọi sự sẽ chuyển biến tốt hơn”.

“Tôi sẽ niệm”.

Ông ấy hỏi tôi: “Tôi chỉ làm việc Thiện và thành tâm kính Phật. Tôi chuyển sang Cơ Đốc giáo khi mắc bệnh nặng. Tôi không làm gì sai. Tại sao tôi mắc bệnh ngày càng nặng và sắp chết vậy?”

“Đây là vào thời mạt Pháp rồi. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang nắm quyền và bức hại tín ngưỡng. Nó đã nghiêm trọng phá huỷ sự tự do tín ngưỡng. Tôn giáo không còn là miền đất tịnh độ nữa”.

“Nếu anh tin Pháp Luân Đại Pháp và tìm hiểu về pháp môn này, anh sẽ hiểu tất cả”, tôi nói.

Sau đó ông ấy kể cho tôi nghe một chuyện xảy ra vào năm 2002. Lúc đó, ông ấy đã xuất gia thành hoà thượng rồi. Một hôm, có năm học viên Pháp Luân Đại Pháp chạy đến chùa tìm nơi ẩn nấp khỏi cảnh sát. Vì ông ấy tin vào tuyên truyền của ĐCSTQ nên đã tố cáo họ. Cảnh sát đến và bắt các học viên.

Tôi đề nghị ông ấy nhận lỗi với Sư phụ của Đại Pháp và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Hai ngày sau, chúng tôi gặp lại nhau. Ông ấy nói đã làm theo những gì tôi nói và cũng hô lớn trên đỉnh núi “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Sau đó, ông ấy nhìn thấy một đĩa quay trên không trung đường kính cỡ hai mét đang quay theo chiều xoắn ốc về phía mình, ông cảm nhận được một luồng nhiệt ấm ở vùng thận và thấy cơ thể khỏe hơn. Ông ấy phấn khích nói: “Đó là lần đầu tiên, tôi có thể nhìn thấy không gian khác!”

Tôi hướng dẫn ông ấy các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và còn tặng ông sách Chuyển Pháp Luân.

Sáu tháng sau, khi gặp lại nhau, ông ấy bảo tôi rằng ông đã hoàn toàn hồi phục. Ông đã rời khỏi chùa và quay về nhà. Ông tìm thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương và đã bước trên con đường tu luyện Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/4/440714.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/9/200246.html

Đăng ngày 16-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share