Bài viết của một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-03-2022] Tôi năm nay 80 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm. Nhờ vào sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã vượt qua nhiều trắc trở để có thể tiếp tục tu luyện.

Năm 2 tuổi tôi mất cha và lại mất mẹ vào năm 7 tuổi. Khi mới 9 tuổi, tôi trở thành con dâu hứa hôn của một gia đình khác và kết hôn ở tuổi 16. Tôi có 6 cậu con trai và mắc nhiều bệnh tật, bao gồm bệnh tim, bệnh dạ dày, bệnh thận, vai cóng….Cuộc đời tôi đau khổ từ ngày này qua ngày khác. Tôi luôn nghĩ về việc trở thành một nữ tu, cho đến một ngày, một người bạn đề nghị tôi học Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi tìm thấy quyển Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, trong một nhà sách, và đã bị thu hút bởi tiêu đề “Chân chính đưa con người lên cao tầng” ngay trang đầu tiên. Tôi cảm thấy điều này đã nằm trong tâm mình nhiều năm và chính xác là điều mình đã đang tìm kiếm!

Khi về đến nhà, con trai hỏi tôi: “Mẹ à, điều gì làm mẹ vui vẻ hôm nay vậy?”. Tôi bảo cháu rằng mình tìm thấy một quyển sách quý.

Kể từ đó, tôi đọc Chuyển Pháp Luân mỗi ngày và được trải nghiệm Sư phụ quán đỉnh. Tôi khỏi tất cả bệnh tật, các vết đồi mồi trên mặt cũng vậy. Những người biết tôi đã hỏi tôi làm thế nào mà tôi đột nhiên trông trẻ hơn rất nhiều. Tôi nói với họ rằng đó là bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tất cả sáu người con trai của tôi đều đã lập gia đình. Một số trong số các con tôi sống ở phía bắc, một số ở phía nam. Bất cứ khi nào tôi đến thăm các con, tôi giúp chúng làm việc nhà. Tất cả con tôi đều nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là tuyệt vời và chúng chắc chắn rằng pháp môn này đã cải thiện sức khỏe của tôi.

Con trai thứ tư của tôi đã nói trong một cuộc đoàn tụ gia đình: “Gia đình chúng ta đã được hưởng lợi từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của mẹ!”. Cháu cũng đã nói với bạn bè của mình: “Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mẹ tôi đã từng lúc nào cũng rất buồn. Bà ấy đã từng trút giận lên chúng tôi. Chúng tôi sợ bà ấy và cố gắng tránh xa. Pháp Luân Đại Pháp đã cải thiện tính khí của bà và thay đổi hoàn toàn bà ấy. Pháp Luân Đại Pháp thực sự phi thường. Thử hỏi ai mà dám nói bất cứ điều gì xấu về Đại Pháp cơ chứ”.

Con trai thứ hai của tôi sống cùng khu với tôi. Một ngày đầu năm ngoái, tay chân cháu bị tê dại. Vợ cháu đã đưa cháu đến bệnh viện. Tôi đến thăm và bảo cháu hãy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!”. Cháu đã làm theo lời khuyên của tôi, và bình phục trong vòng vài ngày. Đó là một biểu hiện của sức mạnh tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp!

Vào tháng Bảy, khi làm việc ở một thị trấn khác, cháu đã gặp phải các triệu chứng tương tự nhưng tồi tệ hơn. Chúng rõ ràng là các triệu chứng của một cơn đột quỵ. Cháu nghĩ: “Lần điều trị ở bệnh viện đã khiến mình tốn kém rất nhiều, nhưng vô ích. Cuối cùng thì mình lại được cứu bởi Pháp Luân Đại Pháp. Mình nên niệm hai câu Đại Pháp đó một lần nữa vậy”. Cháu lại niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Phép lạ lại xảy ra với cháu – cháu thực sự đã bình phục.

Ngay sau khi trở lại thị trấn của chúng tôi, con trai đã đến thăm tôi. Cháu đi tới đi lui trước mặt tôi để cho tôi thấy cháu đã hồi phục tốt như thế nào. Cháu nói: “Sư phụ Đại Pháp đã cứu mạng con một lần nữa! Con cảm ơn Sư phụ Lý rất nhiều!”. Kể từ đó, cháu bắt đầu nghe các bài giảng của Sư phụ.

Các thành viên trong gia đình tôi đã chứng kiến những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp. Con dâu cả của tôi làm việc trong một cửa hàng, và thường nói với mọi người về việc thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô ấy đã có thể thuyết phục ba người thoái trong một ngày. Mỗi lần đến thăm tôi, cô ấy đều chào chân dung của Sư phụ với hai tay hợp thập. Nhìn thấy con trai thứ hai của tôi đã hồi phục như thế nào khi niệm chân ngôn Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy thực sự bị thuyết phục về sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy thậm chí còn nói với bạn bè của cô ấy về điều đó, và đề nghị cả gia đình tôi tiếp tục niệm câu chân ngôn trên.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/7/439667.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/14/199902.html

Đăng ngày 12-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share