Bài viết của Tiểu Phương

[MINH HUỆ 07-09-2011] Ghi chú của biên tập viên: Trong cả văn hóa phương Tây và Trung Quốc, quy luật nhân quả được thừa nhận một cách rộng rãi. Nghĩa là, một người cuối cùng sẽ phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình. Hay nói cách khác, làm việc thiện sẽ nhận được phúc báo, còn làm điều ác sẽ phải chịu báo ứng thích đáng. Dưới đây là câu chuyện của một bệnh nhân ung thư đã bất ngờ được ban phước lành khi anh ấy từ chối tiếp tay cho chính quyền cộng sản Trung Quốc đưa lời khai giả để vu khống Pháp Luân Công.

Một cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối vào năm 2006. Anh ấy gần như mất khả năng nói chuyện và bác sĩ cũng đã tuyên án tử với anh ấy, nói rằng anh ấy không còn nhiều thời gian nữa.

Hồi đó, tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống từ học viên Pháp Luân Công mới được phơi bày trước cộng đồng quốc tế, và thành phố Thẩm Dương và vùng ngoại ô quận Tô Gia Truân là trung tâm của tội ác ghê tởm này.

Khi biết về tình hình của bệnh nhân đó, Phòng 610 địa phương ở Tô Gia Đồn đã liên hệ với anh ấy. Họ tìm mọi cách để thuyết phục anh ấy đóng giả làm một học viên Pháp Luân Công và công khai phủ nhận sự tồn tại việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Tô Gia Truân. Họ còn hứa hẹn sẽ trả cho anh 3.000 nhân dân tệ để trang trải chi phí y tế nếu anh ấy phối hợp thực hiện một cuộc phỏng vấn trên truyền hình.

Khi anh ấy không biết làm cách nào để từ chối cảnh sát thì đúng lúc vợ anh ấy quay về. Cô vô cùng tức giận khi biết được những gì chính quyền đang làm với chồng mình. “Các vị đang yêu cầu một người không nói được và sắp chết tiếp nhận phỏng vấn, cung cấp lời khai man? Khi dân chúng phát hiện sự thật này, các vị sẽ ăn nói ra sao với họ đây?” Trước thái độ cương quyết của cô, nhóm người này cuống quít rời đi.

Ba tháng sau, khi bệnh nhân này quay lại bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, bác sĩ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện bệnh ung thư của anh ấy đã biến mất. Bệnh nhân này cũng đã có thể nói trở lại. Anh ấy tin rằng mình đã được ban phúc vì từ chối trở thành đồng phạm trong cuộc bức hại. Giờ đây anh ấy gặp ai cũng nói: Pháp Luân Đại Pháp là tốt, thật đúng đắn khi tin vào Pháp Luân Đại Pháp!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/7/246368.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/1/203064.html

Đăng ngày 30-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share