Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 19-05-2022] Cháu trai tôi bị suy thận cấp vào mùa hè năm 2016. Bệnh viện địa phương từ chối tiếp nhận ca bệnh do tình trạng đã ở mức nghiêm trọng. Cháu cố gắng sử dụng các mối quan hệ để được điều trị ở các bệnh viện, nhưng bác sĩ thông báo việc chữa khỏi là bất khả thi. Nhập viện cũng chỉ nhằm an ủi về mặt tâm lý cho bệnh nhân và người nhà mà thôi.

Tôi ngỡ ngàng khi nghe chị gái tôi kể về tình trạng con trai chị ấy. Cháu mới ngoài 30 tuổi và tương đối mạnh khỏe suốt thời gian qua. Cháu trai tôi còn có một cô con gái nhỏ. Nếu bây giờ cháu xảy ra chuyện thì gia đình cháu sẽ không xoay sở nổi.

Lúc tôi đến bệnh viện, đã là 2 giờ chiều. Trong bảy ngày điều trị trước đó, cháu tôi không ăn uống được bất cứ thứ gì. Gương mặt xanh xao và hốc hác. Cặp mắt đờ đẫn. Bác sĩ đã thống nhất với gia đình về việc nên cho cháu xuất viện vào ngày hôm sau.

Tôi khuyên cháu hãy thành tâm niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo“. Cháu trai tức khắc nhớ lại những gì tôi đã nói với cháu về những lợi ích sức khỏe mà Pháp Luân Đại Pháp [mang lại] vì thế cháu bắt đầu niệm và ghi nhớ chín chữ chân ngôn. Tôi ở lại một lúc rồi rời đi. Tôi nói với cháu rằng tôi sẽ lại đến thăm sau khi cháu trở về nhà.

Tôi đến nhà cháu trai vào buổi trưa ngày hôm sau. Cháu đi vắng. Cháu dâu kể rằng ngay khi trở về nhà, chồng cháu đã ăn ngấu nghiến hết cả bữa ăn lớn. Cha cháu thấy kinh hãi quá nên nhắc cháu về lời căn dặn của bác sĩ đó là phải giữ một chế độ ăn uống hài hòa. Cháu đáp lại, “Con đã không ăn gì suốt bảy ngày rồi. Vậy mà cha lại cố ngăn cấm chuyện ăn uống của con là sao?”. Bỗng có một cuốc điện thoại của ai đó gọi đến, cháu bèn rời khỏi nhà trên chiếc mô tô của mình.

Khi nghe điều này, tôi biết Sư phụ đã cứu mạng cháu. Tôi lấy làm hạnh phúc về điều đó.

Tôi lại đến gặp cháu sau bữa tối. Chuyện xảy ra khi cháu lại chuẩn bị đi ra ngoài. Tôi hỏi cháu định đi đâu? Cháu nói với tôi rằng mình đã không tắm trong một thời gian dài và cháu sẽ tới một nhà tắm công cộng để thư giãn và ngâm mình trong bồn nước nóng.

Trông cháu tràn đầy năng lượng đến nỗi tôi không thể tin được rằng sự thay đổi này chỉ diễn ra sau một đêm.

Lần tiếp theo đến thăm cháu trai là hai tuần sau. Cháu trở lại công việc của mình – làm một tác phẩm điêu khắc. Vợ cháu nói với tôi rằng hai vợ chồng liên tục niệm “chín chữ vàng” mỗi ngày và chồng cháu cũng đang nghe các bài giảng của Đại Pháp mỗi khi có thời gian rảnh.

Tính đến nay, sáu năm đã trôi qua và cháu trai tôi vẫn khỏe mạnh. Mặc dù cháu vẫn chưa bước vào tu luyện Đại Pháp, nhưng cháu biết ơn và luôn hành xử chiểu theo các nguyên lý của Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/19/443795.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/2/202065.html

Đăng ngày 28-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share