Bài viết của Vũ Minh

[MINH HUỆ 13-07-2022] Từ xưa đến nay, kính Thiên tín Thần là truyền thống của dân tộc Trung Hoa, cũng là một bộ phận trọng yếu nhất của lão bách tính, vì điều này có thể khiến mọi người tuân theo thiên lý thiện ác hữu báo, từ đó đề cao đạo đức xã hội, gia đình ổn định và thân tâm thụ ích.

Hiện nay, Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền hơn 100 quốc gia và địa khu trên thế giới, chỉ đạo mọi người chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn để quay về tiêu chuẩn đạo đức truyền thống, quy chính nhân tâm, thực sự cứu người vào lúc nguy nan.

Tuy nhiên, từ khi tà đảng cộng sản cướp chính quyền, đã hủy hoại mang tính diệt sạch văn hóa truyền thống, mặc sức tuyên truyền thuyết vô Thần, khiến biết bao người mắc kẹt trong đó, vì lợi ích và được mất cá nhân, mà không ngần ngại thất tín bội nghĩa, mất hết đạo đức, điều này mang lại rất nhiều thống khổ và dày vò thân tâm cho vô số người.

Bị lừa dối, thân tâm thống khổ

Cha tôi nhập ngũ năm 18 tuổi và gia nhập tổ chức tà đảng, trải qua toàn bộ quá trình “Đại Cách mạng Văn hóa”, có thể nói ông từng là một người vô Thần đích thực.

Năm 1998, tôi may mắn bước vào tu luyện Đại Pháp, theo đó, mẹ và chị cũng lần lượt đắc Pháp. Trong gia đình bốn người, chỉ có cha tôi thường nghĩ với một chút mỉa mai: Tất cả đều ngốc.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Trung Cộng bắt đầu đàn áp phô thiên cái địa Pháp Luân Công, do bị tuyên truyền sai sự thật trên ti vi và sợ tà đảng Trung Cộng, cha tôi bắt đầu phản đối kịch liệt, thậm chí nói rất nhiều lời bất kính với Sư phụ và bất kính với Pháp. Không lâu sau, chị tôi bị bắt giam phi pháp vì phát tài liệu chân tướng, điều này khiến cha càng nổi xung thiên, mẹ tôi sợ cha nên đã từ bỏ tu luyện. Mối quan hệ gia đình cũng đến bên bờ đổ vỡ. Trong hoàn cảnh đầy áp lực này, mỗi thành viên trong gia đình thực sự rất dày vò.

Trong giai đoạn này, một số điều quái lạ đã xảy ra trên thân cha tôi. Ví dụ có lần, cha đang sửa nhà, chân phải bị một vật nặng đập vào, kỳ lạ là chân phải không có gì bất thường, nhưng chân trái lại sưng to, điều này khiến cha rất khó hiểu, nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao. Còn có lần khác, cha nhìn thấy một vị Thần to lớn trong giấc mơ nói ông sắp bị sét đánh, trong mơ ông trả lời rằng: Tôi không làm chuyện gì xấu, tôi không sợ. Những chuyện tương tự như vậy khá nhiều.

Nhìn thấy những chuyện này, tôi thực tâm khuyên cha: “Sau này cha đừng bất kính với Sư phụ, với Đại Pháp nữa, đây là thiên thượng cảnh báo cha đó! Đại Pháp tốt như vậy, tà đảng nói không tốt thì không tốt sao?” Từ đó về sau, cha đã chú ý khi nói chuyện.

Tu chính bản thân giúp cha liễu giải chân tướng

Sau khi chị bị bức hại trở về thì không ngừng nói với bạn bè người thân về tất cả những bức hại cực hình đã chịu đựng trong thời gian bị giam phi pháp, cha bắt đầu ra sức ngăn cấm, sợ truyền ra ngoài thì chị lại bị bức hại, sợ bản thân cũng sẽ liên lụy.

Đối với vấn đề này, chúng tôi hướng nội tìm, nhận thấy mình trước tiên không suy xét đến cảm thụ của người thường, chỉ cố hiển thị bản thân kiên trì không sợ như thế nào, giống hệt như người cầm quyển sách đi trên đường lớn mà Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp ở Quảng Châu”. Đừng ở góc độ của cha mà nghĩ, ông ấy sợ tà đảng, sợ chúng tôi không chú ý an toàn mà bị tà đảng bức hại tàn khốc.

Khi đã tìm ra vấn đề, lúc tôi nói chuyện với cha, tôi chú ý cơ điểm nói chuyện, không chạm tới nhân tố phụ diện của ông, đồng thời thuần tịnh tâm của bản thân, thực tâm muốn tốt cho ông, để ông thực sự minh bạch chân tướng.

Từ lâu Sư phụ đã giảng:

“Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Kỳ thực, nguyên nhân cha tôi không minh bạch chân tướng là do liễu giải chân tướng quá ít, lại bị truyền bá dối trá quá nhiều. Sau khi tìm ra nguyên nhân, đồng tu chị nhờ các đồng tu khác giúp đặt đủ loại tài liệu chân tướng định kỳ vào hộp báo tại nhà (trực tiếp đưa thì sợ ông lo lắng cho an toàn của chúng tôi, cũng sợ ông ngại sỹ diện không nhận); chúng tôi còn tìm đồng tu lắp đặt thiết bị thu vệ tinh, và Đài truyền hình Tân Đường Nhân trong nhà của cha. Cha tôi thay đổi từng ngày, chưa kể còn làm tam thoái.

Thành tâm niệm chín chữ chân ngôn, đích thân cảm nhận sự thần kỳ

Một năm nọ, cha tôi phải nhập viện vì sỏi tiết niệu, chụp CT và nhìn thấy sỏi rất sắc nét, lúc đó bệnh viện đã sử dụng máy tán sỏi bằng sóng xung kích để phá sỏi nhưng không thành công.

Khi đó cha tôi rất thống khổ, vì không tiểu được nên cả người sưng phù lên, kèm theo cơn đau liên tục trong cơ thể, cả đêm không ngủ được.

Tôi nhớ hôm đó là thứ Sáu, bác sỹ điều trị chính đến cho biết: Thứ Bảy và Chủ Nhật chỉ có bác sỹ trực, phải đợi hết thứ Hai tuần sau mới có bác sỹ đến, mới có thể hội chẩn, sau khi hội chẩn mới quyết định phẫu thuật hay áp dụng phương pháp khác. Vì vậy mẹ quyết định để cha về nhà đợi.

Sau khi về nhà, cha nằm trên giường đau đớn không chịu nổi, chúng tôi khuyên ông: “Bây giờ cha đau đớn, ai trong chúng con cũng không thể hiểu được, cũng không thể thay thế được, cha nghĩ xem lúc này chỉ có một biện pháp là niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, nhiều người đều đích thân trải nghiệm rồi, cha cũng thử nhé.” Nhìn thấy cha có chút băn khoăn, tôi nói: “Trong tâm cha thành tâm kính niệm, cũng không ảnh hưởng người khác.” Cha tôi gật đầu đồng ý.

Sáng sớm hôm sau, mẹ tôi gọi điện thoại và nói: “Mấy viên sỏi đó bài xuất ra rồi, cha con không cần đi bệnh viện nữa, không sao rồi.”

Sau bữa sáng, chúng tôi đến nhà cha, câu đầu tiên cha nói khi nhìn thấy chúng tôi là: Cha đã niệm chín chữ chân ngôn cả đêm qua. Mẹ tôi nói: “Đến hơn 4 giờ sáng đi vệ sinh thì sỏi tự nhiên bài xuất ra, trong quá trình đó cũng không cảm giác đau.” Lúc này, sự từ bi của Sư tôn và sự thần kỳ của Đại Pháp chấn động sâu sắc trong tâm cha tôi.

Chuyển quan niệm, phúc báo đến

Sau đó, tôi và đồng tu chị lại đưa cha đi du lịch Đài Loan, thực chất là muốn ông xem biểu diễn Shen Yun. Bất ngờ, khi chúng tôi cùng đoàn đến Cao Hùng, hôm đó đúng lúc Đoàn Nghệ thuật Shen Yun biểu diễn ở Cao Hùng, và chúng tôi cũng đã xem buổi biểu diễn kỳ diệu đó. Sau khi xem xong, cha tôi chân thành khen ngợi: “Quang cảnh xem trực tiếp thật chấn động!”

Trong chuyến du lịch Đài Loan, chúng tôi thường đi ngang qua nhiều thắng cảnh và thấy nhiều người tu luyện Đại Pháp giảng chân tướng cho khách du lịch Đại Lục ở điểm. Hôm đó trời mưa suốt, sau khi chúng tôi tham quan xong một thắng cảnh, thì quay lại xe buýt, và nhìn thấy phía dưới có người tu luyện Đại Pháp đứng trong mưa yên tĩnh bình hòa, trong tay cầm tấm bảng chân tướng nhỏ. Cha tôi cảm động nói: “Họ thật không dễ dàng gì.” Còn nói: “Họ trông thật bình hòa.”

Chính vì tâm của cha sinh thiện niệm, nên hiện nay cha tôi đã 80 tuổi mà thân thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn. Đây là nhờ ông minh bạch chân tướng, chuyển biến quan niệm và được phúc báo. Về việc cha tôi chuyển biến quan niệm đối với Đại Pháp, ông còn nhận được rất nhiều phúc báo khác. Độ dài bài viết có hạn, sau này có cơ hội sẽ từ từ kể tiếp.

Cảm tạ ân điển của Sư tôn từ bi vĩ đại! Hy vọng thế nhân nhất định đừng bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ này, hãy xem bản thân chúng ta lựa chọn thế nào.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/7/13/修正自己-讓父親了解真相-446167.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/20/203945.html

Đăng ngày 07-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share