Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-06-2022] Một học viên lớn tuổi và tôi đã đến một khu chợ để phân phát những câu đối cho mọi người treo trước cửa nhà vào dịp Tết Nguyên đán. Trước khi đi đến đó, tôi tự nhủ: “Có rất nhiều câu đối. Liệu chúng ta có thể phân phát được hết không?” Sau đó, tôi đã chính lại niệm đầu của mình, và phát chính niệm để thanh trừ các nhân tố tà ác trong không gian khác ở khu chợ mà có thể can nhiễu đến việc cứu người.

Khi đến đó, chúng tôi nhìn thấy mấy vị cao niên đang nói chuyện với nhau. Tôi hỏi họ đã mua câu đối treo Tết chưa, thì họ trả lời là chưa. Tôi nói tôi sẽ tặng họ một bộ miễn phí. Một trong số họ hỏi, “Có phải là Pháp Luân Đại Pháp không?” Tôi đáp, “Phải, chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới tặng hoàn toàn miễn phí các vị các câu đối hay như vậy và chúc các vị đắc phúc báo thôi.”

Họ hỏi liệu họ có thể mở xem các câu đối hay không, và tôi trả lời là có. Một người họ đã mở và nói, “Đề cao đạo đức, hành thiện, thì phúc báo sẽ đến cửa nhà bạn.” Tôi nói, “Chữ viết cũng rất đẹp. Ai mà treo chúng sẽ nhận được phúc báo.” Rất nhiều người đã hỏi xin một bộ, và trong vòng chưa đến ba tiếng đồng hồ, tất cả các câu đối đã được phân phát hết.

Khi tôi về đến nhà và mở cửa, tôi cảm thấy như thể đỉnh đầu của tôi mở ra và một luồng năng lượng thông thấu toàn thân. Trong bữa tối, con gái tôi nói, “Mẹ ơi, hôm nay nước da của mẹ trông rất đẹp.”

Bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 1994, và hiện tôi 70 tuổi rồi. Nhớ lại thời khắc lần đầu được nghe Pháp của Sư phụ, tôi nhớ mình đã thực sự đã bị chấn động-tôi không thể diễn tả thành lời. Từng câu Sư phụ giảng đã đi vào tâm tôi. Niềm hạnh phúc của tôi giống như là một đứa bé bị lạc nay vừa tìm lại được cha mẹ mình. Tôi đã nghe Pháp hàng ngày, rồi sau đã học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Trong thời gian ngắn, tôi đã khỏi tất cả bệnh tật trên thân thể. Tôi trở nên rất khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Qua những năm tháng chứng thực Pháp và giảng chân tướng, mặc dù có những lúc tôi cảm thấy mệt mỏi và lười biếng, tôi đã có thể tự chính bản thân ngay khi nhận ra mình đi sai đường như thế nào. Khi cuộc bức hại bắt đầu, lúc đầu tôi đã không biết phải làm gì. Tôi ra phố để phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã tự nhủ, “Mình cần phải đi con đường của riêng mình. Làm thế nào mình có thể cứu được nhiều người hơn?” Sau đó, tôi thấy rằng mình nên đến những chốn đông người hơn, chẳng hạn như nơi tổ chức các hoạt động hay biểu diễn. Kết quả rất tốt, và nhiều lần tôi đã phân phát hết tài liệu Đại Pháp.

Kỳ tích

Tôi cũng đã trải nghiệm nhiều kỳ tích. Ví dụ, một lần về đến nhà sau khi đi phân phát tài liệu, tôi không thể tìm thấy chìa khóa cửa nhà mình. Tôi tìm ở giỏ xe đạp và ba lô mà cũng không tìm thấy chìa khóa. Tôi quay lại các chỗ mà mình đã phát tài liệu, và vẫn không thể tìm thấy. Tôi tự nhủ, “Mình sẽ vào nhà bằng cách nào đây? Sư phụ, xin Ngài hãy giúp con với. “Ngay sau khi tôi nghĩ vậy, một cái gì đó lóe sáng trước mắt tôi, và tôi nhìn xuống. Chìa khóa đang ở trong giỏ xe đạp. Sư phụ đã mang chìa khóa lại cho tôi. Vô cùng đa tạ Ngài, Sư phụ!

Hằng đêm, tôi đi đến các con phố khác nhau trong thị xã để dán áp phích. Một đêm nọ, khi tôi đang dán áp phích có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” và tại chỗ đó đèn đường không bật. Sau khi dán xong một áp phích ở một nơi rất tối, tôi nghĩ, “Mình không thể nhìn thấy nó. Sẽ ra sao nếu nó bị lộn ngược nhỉ?“ Tôi quay lại và muốn nhìn xem thế nào. Ngay sau đó, đèn của một chiếc máy kéo cách đó không xa từ phía sau rọi sáng cái áp phích, và tôi có thể nhìn thấy nó rất rõ ràng. Nó không bị lộn ngược mà rất thẳng.

Khi tôi giảng chân tướng trực diện, một số người đã thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Một số thì dùng hóa danh mà tôi đưa họ, còn một số thì dùng tên thật của họ. Tôi thường nhắc họ hãy ghi nhớ, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo.” Một lần, tôi đến một công trường xây dựng để giảng chân tướng. Họ thực sự rất thích các tài liệu mà tôi phân phát, như đĩa DVD, các cuốn sách mỏng, và lịch để bàn. Tôi nói với họ rằng nội dung của các đĩa DVD này không thể mua được ở bất cứ nơi đâu, và xem chúng sẽ hữu ích đối với họ. Khi tôi đã hết tài liệu, vẫn có những người khác muốn có các tài liệu đó. Tôi đã xin lỗi và đề nghị họ chia sẻ các tài liệu với nhau cũng như với các thành viên trong gia đình họ.

Vài ngày sau, khi tôi vừa giảng xong chân tướng cho một chủ cửa hàng và bước ra ngoài thì có một người đàn ông trung niên đang đợi tôi. Ông ấy nói, “Cuối cùng tôi cũng tìm được chị rồi!” Ông nói ông là một công nhân ở công trường xây dựng nọ, và hôm trước ông đã hơi ngượng nếu hỏi xin một đĩa DVD bởi vì lúc ấy ông vẫn chưa có đầu để xem DVD. Ngày hôm sau, ông ấy đã mua một đầu chạy DVD và đã đi tìm tôi để lấy đĩa DVD. Hôm ấy là ngày thứ ba, và cuối cùng ông đã tìm thấy tôi. Tôi rất cảm động, và đã đưa cho ông DVD và mấy cuốn sách nhỏ. Ông ấy còn hỏi xin thêm một bộ cho người thân của mình.

Tôi thường làm đĩa DVD vào buổi sáng và vào ban đêm. Khoảng 8 giờ sáng, tôi ra khỏi nhà để phân phát tài liệu, lúc thì ở vùng nông thôn và lúc thì ở khu vực đô thị, chẳng hạn như gần các trường học chỗ mà các bậc cha mẹ tập trung để cho con vào trường. Tôi thường phát trực tiếp cho các bậc cha mẹ. Đôi khi nếu một đứa trẻ đến và hỏi xin tài liệu, tôi sẽ hỏi cháu có phải cha mẹ cháu muốn có tài liệu không, và tôi chỉ đưa cho cháu nếu cháu trả lời là đúng.

Hàng năm khi lịch bàn được làm xong, tôi thường đến vùng nông thôn để phát lịch cùng với các tài liệu khác. Ở đó loại lịch này rất phổ biến. Trên đường đi tôi còn dán biểu ngữ và gắn sticker dọc đường.

Một nam thanh niên, người có một cửa hàng nho nhỏ ở đó, năm nào cũng đợi lấy tài liệu chân tướng và lịch để bàn. Anh ấy còn kể với tôi rằng anh lưu giữ tất cả những cái trước đây. Tôi bảo anh ấy hãy cho mọi người xung quanh anh ấy xem các tài liệu đó, và anh ấy đã đồng ý.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/2/444353.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/2/202583.html

Đăng ngày 24-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share