Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 23-05-2022] Trong suốt mười mấy năm giảng chân tướng, tôi cảm nhận sâu sắc rằng chúng sinh đang dần thức tỉnh. Sau khi hiểu được chân tướng, nhiều người đã bày tỏ lòng cảm ân tới Sư phụ Lý và Pháp Luân Đại Pháp. Gia đình và bạn bè tôi cũng khởi tác dụng giúp người dân minh bạch về chân tướng và cuộc bức hại.

Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, tôi đã dùng tất cả tài nguyên trong khả năng của mình và mọi cơ hội để giảng chân tướng cho đồng nghiệp tại nơi tôi làm việc. Tôi nói với họ về “Cuộc thỉnh nguyện hòa bình” ở Trung Nam Hải, cũng như việc dàn dựng “Vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn.” Tôi cũng gửi họ các tài liệu về Đại Pháp, bao gồm đĩa DVD, máy nghe nhạc có các video giảng chân tướng, sách Cửu Bình và các phần mềm vượt tường lửa. Đa số đồng nghiệp của tôi đều đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh niên của nó sau khi xem các tài liệu này. Tôi cũng động viên họ nói với gia đình, họ hàng và bạn bè về sự tốt đẹp của Đại Pháp.

“Đây là những điều con chưa từng nghe nói đến”

Một đồng nghiệp của tôi đã giúp nhiều thành viên trong gia đình và bạn bè của ông ấy thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Tuy nhiên, ông ấy đã gặp một số khó khăn khi nói chuyện với con trai mình. Tôi đưa ông ấy một số cuốn sách nhỏ giải thích tại sao một người cần phải thoái xuất khỏi ĐCSTQ để bảo bình an và bảo ông ấy đưa cho con trai đọc. Sau đó, ông ấy nói rằng cậu con trai đã từ chối và nói rằng “Khi con ở trong quân đội khó khăn lắm cuối cùng đã có thể gia nhập ĐCSTQ. Tại sao bây giờ con lại phải ra khỏi đảng chứ? Con không làm!”

Tôi nói với ông ấy rằng: “Con anh mới rời khỏi quân đội. Cháu chưa thấy được thực tế xã hội này, nên cháu không hiểu được bản chất của ĐCSTQ. Cứ từ từ. Đừng lo lắng, cháu sẽ thay đổi sau khi hiểu được sự thật.”

Sau đó tôi đưa cho ông ấy một máy nghe nhạc bỏ túi có một số thông tin mới. Một vài ngày sau, ông ấy nói với tôi rằng con trai ông ấy bảo: “Thông tin thật hữu ích. Đây là những điều con chưa nghe thấy. Con cũng muốn nghe những thông tin này cùng với bạn bè của mình.”

Sau một tháng, đồng nghiệp của tôi nói rằng con trai của ông ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và nhấn mạnh rằng: “Con đã làm trong quân đội vài năm rồi vậy mà hiện giờ họ không bố trí công việc cho con. Trong khi đó, con của các quan chức chẳng những không ai bị thất nghiệp, mà còn được làm ở các vị trí béo bở. Chỉ có người nghèo không có quyền lực gì mới phải tìm kiếm việc làm để tồn tại.”

Một lần tôi đã giảng chân tướng cho một người lái xe. Sau khi anh ấy hiểu sự thật, anh ấy không ngần ngại đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Anh ấy cũng nói chuyện với đồng nghiệp về cuộc bức hại Đại Pháp.Tôi thấy anh ấy rất nhiệt tình bèn đưa anh ấy phần mềm vượt tường lửa, cũng như các video, máy nghe nhạc và các tài liệu giảng chân tướng.

“Truyền rộng sự thật và cứu mọi người là những việc làm công đức vô lượng,” tôi nói với anh ấy. “Thần Phật ở khắp nơi, và anh sẽ được phúc báo.” Anh ấy tiếp tục hỏi xin thêm tài liệu và tôi luôn gửi cho anh ấy bất kể thứ gì anh ấy cần. Anh ấy cũng nhắc đồng nghiệp và bạn bè của mình rằng “Những tài liệu này rất quý giá, và cần được trân quý. Nếu bỏ lỡ có thể sau này sẽ không có được nữa đâu.”

Bây giờ chúng tôi là những người bạn tốt của nhau, anh ấy tiếp tục giúp bạn bè, gia đình và đồng nghiệp thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi rất xúc động trước sự thức tỉnh của những chúng sinh này.

Thức tỉnh một giám đốc sở cảnh sát đã nghỉ hưu

Một hôm, tôi tới công viên để giảng chân tướng và gặp một người đàn ông lớn tuổi đi bộ cùng hai đứa cháu nhỏ. Ông ấy mỉm cười và bước về phía tôi. Tôi nói: “Ông thật hạnh phúc bên các cháu của mình.” Ông ấy vui vẻ nói: “Sau khi nghỉ hưu tôi chỉ có nhiệm vụ nhỏ nhoi này thôi.” Tôi xen vào: “Sau khi nghỉ hưu, điều quan trọng nhất là an toàn và khỏe mạnh. Ông đã bao giờ nghe nói đến việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ để được bình an chưa?” Ông ấy nói: “Tôi đã thoái rồi. Một trong số các học viên của các chị đã giúp tôi thoái.“

“Tôi cũng đã đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân của Sư phụ của chị. Nội dung của cuốn sách rất tuyệt. Trước đây, nhiều người trong gia đình và bạn bè và đồng nghiệp cũ ở sở cảnh sát của tôi đã tu luyện pháp môn này. Nhưng tôi đã dừng tập khi cuộc bức hại bắt đầu. Tôi cũng đã đọc các cuốn tài liệu nhận được từ các học viên, tôi cũng chuyển chúng cho những người khác. Nội dung những cuốn tài liệu này rất chân thực và được viết rất tốt. Mọi người xung quanh tôi đều muốn đọc chúng. Chị còn các tài liệu này không? Tài liệu này nói ra sự thật. Mọi người đều tin vào sự thật!”

Tôi đã đưa cho ông ấy hai cuốn tài liệu tôi có và một chiếc USB: “Ông có thể xem những tài liệu này. Chúng đều rất tốt.” Tôi cũng nói với ông ấy: “Cuốn sách Đại Pháp mà ông đọc trước đây là cuốn sách dạy người ta cách trở thành một người tốt hơn, và đó chính là một pháp môn tu luyện cao tầng của Phật gia. Đây là một cơ hội hiếm hoi để tu luyện. Ông nên mang cuốn Chuyển Pháp Luân về nhà và tiếp tục tu luyện!” Ông ấy đã đồng ý với tôi.

Một lần khác, tôi đến công viên và nhìn thấy một người đàn ông nhìn giống cảnh sát bước về phía tôi. Khi tôi nhìn thấy rõ mặt ông ấy, tôi nhận ra rằng đó chính là người đàn ông tôi đã gặp từ lần trước. Ông ấy mỉm cười và chào tôi. Tôi nói: “Ông vẫn mặc đồng phục cảnh sát sau khi nghỉ hưu à!” Ông ấy nói với tôi rằng, trước khi nghỉ hưu, ông là giám đốc sở cảnh sát ở một thành phố khác, ông ấy đến đây để chăm cháu. Ông nói: “Tôi đã đọc sách và tài liệu chị đưa tôi lần gặp trước và sau đó, tôi đã chuyển chúng cho người khác đọc. Khi nào có tài liệu mới, hãy gửi cho tôi thêm nhé và tôi sẽ chuyển chúng cho những người khác.” Tôi trả lời: “Ông đang làm điều tuyệt vời công đức vô lượng!” Ông ấy nói: “Chị yên tâm. Tôi sẽ không gây rắc rối gì đâu. Thiên Đại đều đang nhìn vào lương tâm của con người.” Tôi thốt lên: “Đúng vậy, thiện hữu thiện báo chính là Thiên lý.”

Chúng tôi hẹn thời gian gặp lại lần sau và tôi đã đưa cho ông ấy một túi to chứa các máy nghe nhạc, cuốn Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản, các video giảng chân tướng và tài liệu. Ông ấy hào hứng nói: “Tôi sẽ xem tất cả những tài liệu này và chuyển chúng cho những người khác. Tất cả mọi người đều cần biết được sự thật, biết được ĐCSTQ đã làm gì và Pháp Luân Đại Pháp đã bị hiểu lầm.”

Sau khi chúng tôi quen biết một thời gian, ông ấy nói với tôi rằng một số người bạn của ông ấy, những người đã từng là thị trưởng thành phố và các quan chức ở các sở cảnh sát, viện kiểm sát, sở phòng cháy chữa cháy. Tất cả đều chờ mong đọc được các tờ rơi giới thiệu chân tướng. Đặc biệt, có một vị thị trưởng đã nghỉ hưu rất thích đọc các tài liệu chân tướng mỗi khi rảnh rỗi.

Tôi nói: “Tôi sẽ chuẩn bị các tài liệu gửi ông mỗi khi ông cần.” Ông ấy cũng nhờ tôi gửi cho ông ấy máy phát video lớn hơn với độ nét cao hơn để cho ông thị trưởng xem. Vài ngày sau, tôi đưa ông một số máy phát video cùng USB và nói với ông rằng nếu bất kỳ ai muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ, ông ấy có thể gửi tôi danh sách của họ. Khi tôi gặp lại ông ấy vào lần sau, ông đã đưa tôi danh sách những người muốn thoái.

Tôi cũng đưa ông chiếc USB có các video Sư phụ giảng pháp và một cuốn Chuyển Pháp Luân: “Cơ duyên này rất hiếm hoi! Ông thực sự cần trân quý cơ hội này, học Pháp và luyện công thật tốt. Sư phụ đang đợi chúng ta trở về gia viên thực sự của mình.” Ông ấy rất vui và cảm ơn tôi.

Một số gợi ý cho việc giảng chân tướng

Khi giảng chân tướng, chúng ta không nên nói đến các nguyên lý quá cao, mà thay vào đó cần tập trung vào giải thích một cách tỉ mỉ những thông tin gồm “Pháp Luân Đại Pháp là gì? ĐCSTQ là gì?… Chúng ta cần kiên nhẫn, vì có thể chúng ta phải giải thích nhiều lần. Chúng ta cũng cần tin rằng chúng sinh chắc chắn được cứu.

Chúng ta cũng cần tìm ra vấn đề của người đó nằm ở chỗ nào cũng như những khúc mắc của họ và dùng các biện pháp khác nhau để giúp họ được giải khai, từ đó có thể hiểu chân tướng và được đắc cứu.

Cuối cùng, chúng ta cần cố gắng kết bạn với nhiều người, từ đó, khi họ hiểu được chân tướng, họ có thể lan truyền vẻ đẹp của Đại Pháp và giúp người khác thoái xuất khỏi các tổ chức ĐCSTQ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/23/上天在救人-世人皆知晓-443239.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/12/202214.html

Đăng ngày 28-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share