Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-08-2022]

Trong những năm gần đây, Trại tù nữ Nam Kinh ở tỉnh Giang Tô đã trở thành một “trại tù hình mẫu” trên toàn quốc cho việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Chính quyền đang thử nghiệm các chương trình tẩy não mới ở đó và sau đó triển khai sang các trại tù khác.

Trong một chương trình, các lính canh ra lệnh cho các học viên phải giơ nắm đấm lên để thề dứt khỏi Pháp Luân Công trong các buổi tẩy não hàng ngày. Những người từ chối tuân theo bị tra tấn theo nhiều cách khác nhau.

Các học viên Pháp Luân Công mới bị đưa đến trại tù này bị yêu cầu ký các bản tuyên bố được chuẩn bị sẵn để từ bỏ tín ngưỡng của mình trong vòng một tuần kể từ khi đến. Nếu họ từ chối tuân theo, một vòng tra tấn sẽ theo sau, bao gồm việc cấm ngủ, bỏ đói và không được tắm hay đánh răng. Các tù nhân được lựa chọn đặc biệt bắt những học viên này phải giữ nguyên trong một tư thế mà không được cử động suốt cả ngày, hoặc là đứng hoặc là ngồi xổm. Nếu học viên cử động, những tù nhân đó sẽ chửi bới hoặc đánh đập họ.

Khi các học viên vẫn kiên định với tín ngưỡng của mình sau chiến dịch tra tấn đầu tiên, các tù nhân sẽ đánh họ tàn nhẫn hơn. Một số thậm chí còn nhét giấy vệ sinh với phân hoặc giấy vệ sinh đã qua sử dụng vào miệng các học viên.

Lâm Thiên Hồng, trưởng khu 5, đã đào tạo một nhóm tù nhân để tra tấn các học viên. Họ phun nước ớt vào miệng, mũi và mắt của các học viên. Họ cũng dán các decal phỉ báng Pháp Luân Công ở trên giường, đồ dùng hàng ngày và thành toilet của các học viên. Một thủ đoạn tra tấn khác là cấm các học viên sử dụng nhà vệ sinh. Cách duy nhất để họ sử dụng nhà vệ sinh là đọc các tuyên truyền phỉ báng, công kích Pháp Luân Công.

Có lần Lâm đã ra lệnh cho các tù nhân dán băng dính vào miệng một học viên, lột quần áo của bà ra và sau đó lôi bà vào phòng vệ sinh, nơi họ sử dụng bàn chải cọ toilet bẩn để cọ lên khắp người bà, cho đến khi phần lớn da của bà bị xước. Một học viên khác bị trói vào khung cửa sổ và sau đó các tù nhân đổ nước lạnh hết chậu này đến chậu khác lên đầu bà.

Bất chấp việc trại tù này tuyên bố xóa bỏ việc sử dụng bạo lực và khuyến khích việc tố cáo bất cứ bạo lực nào, các học viên Pháp Luân Công chưa từng được phép đến gần hòm thư góp ý.

Do việc kiểm duyệt thông tin ngặt nghèo trong trại tù, các học viên bị giam ở các khu khác nhau không biết về việc bức hại ở các khu khác. Chúng tôi hối thúc những ai đã từng bị bức hại trong trại tù này vạch trần việc tra tấn ở đó và ngăn việc các lính canh tiếp tục tra tấn nhiều học viên hơn nữa.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/5/447171.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/13/202771.html

Đăng ngày 26-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share