Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-08-2022]

Một phụ nữ ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, đã bị giam trong một cơ sở giam giữ bí mật và bị tấn công tình dục bởi một chuyên gia tra tấn từ Sở Công an tỉnh Cát Lâm sau khi bà bị bắt ngày 12 tháng 6 năm 2022 vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

0d2c103e3958d9f295e874bc163f897f.jpg

Bà Khương Vĩnh Cần

Bà Khương Vĩnh Cần, 53 tuổi, ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, là một cựu giảng viên tại Đại học Khoa học Công nghệ Chiết Giang. Một nhóm cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà vào lúc 7h30 sáng ngày 12 tháng 6 và bắt bà. Điện thoại di động và máy tính của bà đã bị tịch thu. Các thành viên của gia đình bà cũng bị cảnh sát bắt và bị giam một thời gian ngắn ở đồn cảnh sát.

Bà Khương đầu tiên bị giam ở Đồn cảnh sát Tân An. Bà bị chuyển đến một khách sạn vào ngày thứ hai và bị cảnh sát theo dõi suốt ngày đêm. Bà bị hỏi cung hai lần trong khoảng thời gian đó.

Vào chiều ngày 7 hoặc 8 tháng 7, cảnh sát đã trùm đầu bà Khương bằng một cái mũ vải đen, bịt tai bà, và đưa bà đến một cơ sở bí mật.

Bốn người đàn ông có mặt ở đó, bao gồm một chuyên gia tra tấn từ Sở Công an tỉnh Cát lâm, trợ lý của ông ta có họ là Lý, và hai người đàn ông, có họ là Đường và Liễu, thuộc Phòng An ninh Quốc gia thành phố Cát Lâm.

Bốn người này đã còng tay bà Khương và đòi được biết mật khẩu ổ đĩa cứng của bà. Bà từ chối trả lời. Cảnh sát sau đó đã bức thực bà bằng nước mù-tạt qua mũi bà và nhét điếu thuốc lá đang cháy vào mũi bà. Khi họ đang nhét điếu thuốc thì điếu thuốc bị gãy. Cảnh sát đã để một nửa điếu thuốc ở trong lỗ mũi bà, và cuối cùng bà đã xì ra.

58f7aa828fb308531d25bf1bd11bec94.jpg.jpg

Miêu tả tra tấn: nhét một điếu thuốc lá đang cháy vào mũi

Sau vòng tra tấn đầu tiên, cảnh sát bắt đầu tấn công tình dục đối với bà. Họ kéo áo bà lên. Sau đó chuyên gia tra tấn ra lệnh cho cảnh sát sờ ngực bà.

Sau khi cảnh sát làm việc đó, chuyên gia này sử dụng một chiếc máy mát-xa đặc biệt để kích thích ngực bà. Sau đó, chuyên gia này bắt bà Khương cởi quần ra. Khi quần bà bị kéo xuống một nửa, cảnh sát phát hiện ra rằng bà đang có kinh. Chuyên gia này nói rằng việc tra tấn có hiệu ứng tốt nhất trong khi có kinh và ra lệnh cho cảnh sát tiếp tục. Bà Khương gần như gục xuống và tuyệt vọng sâu sắc. Bà đã nhượng bộ và buộc phải hợp tác với cảnh sát trong cuộc hỏi cung.

Trước khi chuyên gia tra tấn rời đi, ông ta đã đe dọa rằng nếu bà Khương không hợp tác với họ thì ông ta sẽ sử dụng các thứ trong “hộp dụng cụ tra tấn” của ông ta mỗi ngày, bao gồm có tăm, các công cụ kỳ quái, các lọ thuốc, và dây điện. Ông ta nói thêm rằng ông ta thường dè dặt trong việc tra tấn các nghi phạm bình thường với “hộp dụng cụ” đó nhưng đối với các học viên Pháp Luân Công thì ông ta được tự do hành động.

Vào buổi tối, bà Khương đã bị đưa đến đồn cảnh sát Tân An và qua một vòng hỏi cung nữa. Bà bị chuyển đến Trại tạm giam Thư Lan ngày 21 tháng 7. Luật sư của bà đã bắt đầu làm việc về trường hợp của bà.

Báo cáo liên quan:

Không rõ tung tích giảng viên đại học Khương Vĩnh Cần sau lần bắt giữ thứ 3

Teacher Jiang Yongqin of Zhejiang Sci-Tech University Sentenced to Prison

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/4/447231.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/12/202750.html

Đăng ngày 26-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share