Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-05-2022] Bà Viên Tuyết Lỵ ở thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) vào năm 1998. Một năm sau, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một chiến dịch đàn áp pháp môn này trên toàn quốc.

Vì kiên định đức tin mà bà Viên đã bị giam nhiều lần với tổng cộng 15 năm 9 tháng, gồm 3 năm tù (từ tháng 7 năm 2004 đến tháng 7 năm 2007), 3 tháng trong một trung tâm tẩy não (từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2007), 2 năm trong một trại lao động (từ tháng 5 năm 2008 đến tháng 5 năm 2010), 6 tháng trong một trung tâm tẩy não (từ tháng 5 năm 2010 đến tháng 11 năm 2020) và 10 năm tù (từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 4 năm 2022).

Bà Viên từng là nhân viên của Sở Công thương Quan Điếm huyện Tập Thuỷ. Bà đã được trả tự do vào tháng 4 năm 2022 và hiện đang đối mặt với khó khăn tài chính to lớn, không gia đình, không nhà cửa, không việc làm.

Bản án 3 năm tù

Bà Viên bị bắt vào tháng 7 năm 2004 và sau đó bị kết án 3 năm tù. Bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Dương Ngải (sau này đổi tên thành Nhà tù Nữ Số 1 tỉnh Quý Châu). Ngay khi đến nhà tù, bà đã bị lôi vào một căn phòng tối và bị nhiều tù nhân (dưới sự xúi giục của lính canh) đánh đập xuyên đêm.

24f3f6e08224d45b9eb213ef9f4369bf.jpg

Tái hiện tra tấn: Đánh đập tàn bạo

Sáng hôm sau, một lính canh họ Điền tát vào mặt bà khiến bà ngất đi. Sau khi tỉnh lại, bà thấy mình đang ở trong phòng biệt giam và bị tù nhân giám sát. Bà không được rời khỏi phòng bởi bất kỳ lý do gì. Việc ăn uống, vệ sinh và ngủ nghỉ đều phải thực hiện trong phòng.

Ba tháng sau, bà bị chuyển đến Khu 4 (nơi được thiết lập chuyên để bức hại các học viên Pháp Luân Công). Lính canh đã áp dụng nhiều biện pháp tra tấn để “chuyển hoá” bà. Bà thường bị đánh đập và lăng mạ, thỉnh thoảng bà còn bị bắt đứng cả đêm.

Có lần, bà bị trói vào giường và bị đánh đập. Để ngăn tù nhân khác nghe tiếng kêu cứu của bà, lính canh đã bịt miệng bà lại khiến răng bà bị lung lay. Cuối cùng, bà bị gẫy chín cái răng dù mới chỉ 50 tuổi.

Lính canh cũng bắt bà tham gia các cuộc họp được thiết kế riêng để phê phán và “vạch tội” bà. Sự bức hại đã khiến bà tổn thương nghiêm trọng cả về tinh thần lẫn thể chất.

Sự bức hại ở trong Trung tây Tẩy não thành phố Tuân Nghĩa

Chỉ một tháng sau khi mãn hạn tù, Phòng 610 đã bắt bà Viên và đưa bà đến Trung tây Tẩy não thành phố Tuân Nghĩa vào tháng 8 năm 2007. Bà đã tuyệt thực để phản đối việc giam giữ và đã bị bức thực. Bà bị giam trong trung tâm tẩy não này 3 tháng.

Bản án 2 năm lao động cưỡng bức

Tháng 5 năm 2008, bà Viên bị bắt ở thành phố Quý Dương và sau đó bị đưa đến Trại Lao động Trung Bát để thụ án 2 năm. Lúc đầu bà bị biệt giam 3 ngày. Bà bị ép phải đứng hơn 10 tiếng mỗi ngày và không được ngủ. Tù nhân sẽ đấm đá bà nếu bà không đứng nổi hoặc buồn ngủ.

Một số tù nhân nghiện ma tuý đã thúc gối vào ngực bà và nện cùi chỏ vào lưng bà. Họ dùng giày tát bà và đá khắp thân thể bà.

Ngoài tra tấn thể xác, tù nhân còn tra tấn tinh thần của bà. Họ nhốt bà vào một căn phòng tối trong 6 tháng với cửa và cửa sổ bị che lại bằng vài đỏ. Chỉ có một ngọn đèn 15 wat trong phòng và được bọc bằng giấy đỏ. Bà Viên khi đó mới 44 tuổi, nhưng bị bức hại thành bộ dạng của một bà lão 70.

Tuy nhiên, bà Viên vẫn kiên định đức tin khi ở trong trại lao động. Bà từ chối “chuyển hoá”. Khi bà mãn hạn giam vào tháng 5 năm 2010, Phòng 610 địa phương đã đưa bà thẳng đến Trung tâm Tẩy não Lạn Nê Câu và giam bà thêm 6 tháng ở cơ sở này.

Khi ra khỏi trung tâm tẩy não, bà không có chỗ ở và phải sống trôi giạt từ nơi này qua nơi khác. Sau đó bà tìm được một công việc giúp việc nhà để kiếm sống.

Mười năm trong Nhà tù Nữ Số 1 tỉnh Quý Châu

Tháng 4 năm 2012, bà Viên lại bị bắt và đưa đến Trại tạm giam quận Vân Nham ở thành phố Quý Dương. Bà bị kết án 10 năm vào tháng 9 năm 2012 và bị đưa đến Nhà tù Nữ Số 1 tỉnh Quý Châu vào tháng 3 năm 2013.

Trong hai năm đầu, bà bị nhốt trong một căn phòng nhỏ và bị tẩy não cường độ cao, bao gồm bị cưỡng chế mặc đồng phục nhà tù và đeo bảng tên của tội phạm hình sự. Bà thường không được sử dụng nhà vệ sinh. Tù nhân ép bà đọc các cuốn sách lăng mạ Pháp Luân Công, xem các video miệt thị và phỉ báng với âm lượng tối đa.

Sau khi việc tẩy não không thể làm lung lay đức tin của bà, lính canh bắt đầu ép bà lao động không công và sắp xếp tù nhân giám sát bà 24/24.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/20/443846.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/19/201877.html

Đăng ngày 22-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share