Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-04-2022] Sau khi một cựu giáo viên âm nhạc 75 tuổi bị bắt vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công, con gái và cháu trai của bà, vốn không tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị bắt. Hiện cả ba ngươi đều bị kết án tù.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 12 tháng 12 năm 2021, bà Hứa Thanh Phương ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh đã bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ khi đang phân phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công trong một khu chợ nông sản.

Khi hay tin bà bị bắt giữ, con gái bà là cô Mạnh Đào đã vội đến Đồn Công an Đại Tiết để hỏi về tình huống của bà. Cháu trai là anh Hứa Trì cũng đến để hỏi thăm tin tức, nhưng vô ích.

Sau đó anh Hứa Trì đã đến nhà bà Hứa và cố chuyển các vật dụng liên quan đến Pháp Luân Công của bà đi. Nhưng cảnh sát đã theo dõi và bắt giữ cả anh và cô Mạnh với lý do là hai người đang cố gắng “tiêu huỷ bằng chứng”.

Bà Hứa và cô Mạnh bị giam trong Trại tạm giam Nữ Thành phố Cẩm Châu, anh Hứa bị giam trong trại tạm giam Thành phố Cẩm Châu.

Vì bị ngược đãi trong lúc bị giam giữ, bà Hứa đã bị gặp vấn đề về sức khỏe và được khiêng đến toà án khi bà, con gái và cháu trai bị Toà án Thành phố Lăng Hải xét xử vào ngày 4 tháng 3 năm 2022. Thẩm phán đã kết án bà Hứa năm năm, cô Mạnh và anh Hứa mỗi người sáu tháng tù giam.

Bức hại trong quá khứ

Bà Hứa (một cựu giáo viên âm nhạc của Trường Trung học Số 2 Thái Hoà) bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Bà tin rằng pháp môn tu luyện này đã chữa lành nhiều căn bệnh cho mình, bao gồm đau thấp khớp, u tuyến giáp và xơ cứng động mạch não.

Không lâu sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, bà bị bắt và bị giam trong một trung tâm tẩy não 40 ngày. Bà buộc phải rời khỏi nhà và bị cảnh sát đưa vào danh sách truy nã.

Ngày 13 tháng 5 năm 2002, bà đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và bị bắt giữ sau khi cảnh sát phát hiện một băng rôn Pháp Luân Công trên người bà. Toà án Quận Thái Hoà đã kết án bà năm năm tù. Khi bị giam ở Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh, các lính canh đã đánh đập bà và bắt bà phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ bất động trong nhiều giờ hay cưỡng bức bà lao động không công.

f73b5a2742f99fb5187de6c06e28579c.jpg

Minh họa tra tấn: Ngồi trên một ghế đẩu nhỏ

Trong khi bị giam giữ, bà bị tra tấn đến suy giảm trí nhớ và xuất hiện nhiều vấn đề sức khỏe khác sau khi được thả. Bà chưa từng oán trách cảnh sát hay lính canh tù và vẫn cố gắng thiện ý nói rõ chân tướng cuộc bức hại và hối thúc những thủ phạm đó dừng tham gia vào tội ác phản nhân loại này.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Trương Phượng Vũ (张凤武), Chánh án Toà án Thành phố Lăng Hải: +86-416-8152001
Tiết Vĩ Nguy (薛伟巍), Viện trưởng Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải: +86-416-8182177, +86-416-5528128, +86-416-13332188885
Ngô Á Phàm (吴亚凡), Trưởng Công an Quận Thái Hoà: +86-416-5178899, +86-416-5179121
Lưu Trường Kiệt (刘长杰), Trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-13904161967, +86-416-5165688, +86-416-5179530

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài liên quan:

Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh: 17 người bị bắt giữ trong 23 ngày

Hành trình của một giáo viên dạy nhạc

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/1/440734.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/5/199797.html

Đăng ngày 02-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share