Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-03-2022] Cụ bà 77 tuổi sống một mình ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông đã liên tục bị sách nhiễu vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 14 tháng 12 năm 2021, một nhóm gồm cảnh sát, nhân viên uỷ ban khu phố và người của Phòng 610 đã đến nhà bà Lương Quảng Trân ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông và hỏi bà có còn tu luyện Pháp Luân Công không. Họ đã chụp ảnh bà, ghi âm và ghi hình bà.

Bà Lương đã nhấn mạnh rằng Pháp Luân Công là một công pháp tốt và bà khẳng định bản thân vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công và hối thúc cảnh sát không tham gia vào cuộc bức hại. Một cảnh sát muốn lấy đi cuốn sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công) đang để trên bàn của bà, nhưng bà đã ngăn anh ta lại.

Tháng 1 năm 2022, cảnh sát quay lại sách nhiễu bà. Vừa vào đến cửa, cảnh sát nói: “Chúng tôi là người của đồn công an đến thăm bà. Bà còn luyện Pháp Luân Công không?”

Bà Lương nói: “Luyện chứ. Thật tuyệt vời khi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn (tiêu chuẩn cốt lõi của Pháp Luân Công) để làm người tốt.”

Người của Phòng 610 (một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập chuyên để bức hại Pháp Luân Công) đã ra lệnh cho bà từ bỏ tín ngưỡng của mình. Bà nói: “Các vị không để tôi làm người người tốt. Các vị muốn tôi phải làm người xấu thì các vị mới không đến đây nữa phải không? Thật sự các vị đã hại tôi rất thê thảm trong cuộc bức hại. Cả bốn người con của tôi đã đoạn tuyệt với tôi để tránh bị liên luỵ và chúng đã không gặp tôi trong bảy năm. Các vị lại có tâm đến thăm tôi sao? Các vị xem những người của Đảng Cộng sản của vị luôn dính vào tham ô, đánh bạc và mại dâm. Pháp Luân Công chúng tôi đều là người tốt, không có ai làm mấy chuyện đó. Ai tốt ai xấu nhìn qua một cái là thấy rõ.”

Họ không phản bác lại bà, sau đó lấy vài cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp của bà và rời đi.

Vài ngày sau một nhóm khác lại đến và lục soát nhà bà Lương và lấy đi toàn bộ sách Pháp Luân Công của bà nhưng từ chối cung cấp danh sách đồ vật bị tịch thu.

Qua vài ngày, cảnh sát lại kéo đến nhà bà và vẫn hỏi bà có còn luyện Pháp Luân Công nữa không. Bà trả lời: “Công pháp tốt như vậy đương nhiên là tôi luyện”. Cảnh sát đã lấy đi ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công đang treo trên tường nhà bà và rời đi.

Bức hại trong quá khứ

Trước lần sách nhiễu gần đây nhất, bà Lương (một cựu chủ nhiệm uỷ ban khu dân cư về hưu) đã bị kết án bốn năm tù vì kiên định đức tin của mình.

Ngày 20 tháng 9 năm 2012, bà và một học viên khác là bà Hoàng Hoa Bình đã bị bắt sau khi bị báo cảnh sát vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tịch thu của bà 5.000 Nhân dân tệ tiền mặt, máy tính, máy in cùng các tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Ban đầu họ đưa bà đến Trung tâm Tẩy não Thành phố Mậu Danh và sau đó tạm giam hình sự bà khi bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Bà đã bị chuyển đến Trại tạm giam Thành phố Mậu Danh vào ngày 29 tháng 9. Bà Hoàng được thả vào ngày 10 tháng 10 năm 2012.

Bà Lương được bảo lãnh do bị huyết áp cao vào ngày 30 tháng 9 năm 2012. Hoàng Mộng Viên của Viện Kiểm sát Quận Mậu Nam đã truy tố bà vào ngày 25 tháng 10 năm 2013 và chuyển hồ sơ của bà đến Toà án Quận Mậu Nam. Bà đã bị buộc tội “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được quy chuẩn nhằm hình sự hoá Pháp Luân Công.

Ngày 8 tháng 11 năm 2013, bà Lương bị đưa ra xét xử và bị kết án bốn năm tù vào ngày 10 tháng 12 năm 2013. Các thẩm phán phụ trách vụ án của bà là Giang Quốc Vĩ, Trịnh Hải Bình và Sấn Vinh; Thư ký toà án là Kha Phượng Quần.

Bà Lương đã kháng cáo lên Toà án Trung cấp Thành phố Mậu Danh vào ngày 18 tháng 12 năm 2013 nhưng đã bị bác bỏ và giữ nguyên phán quyết ban đầu của bà. Bà đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông vào tháng 1 năm 2014.

Khi được thả vào tháng 7 năm 2017, bà biết rằng bốn người con đã bị Phòng 610 đe dọa đến mức khiếp sợ, không muốn có liên quan gì với bà. Họ đang bán ngôi nhà của bà và đã thu 160.000 Nhân dân tệ tiền đặt cọc của người mua.

Bà rất yếu do bị tra tấn ở trong tù và cần một nơi tốt để nghỉ ngơi. Con bà đã cố đưa bà đến một viện dưỡng lão cách Mậu Danh 1,5 tiếng lái xe nhằm ngăn bà đi bộ về nhà. Với sự phản kháng mạnh mẽ của bà, họ đã rút lại việc bán nhà và do đó bà có thể sống một mình trong ngôi nhà riêng của mình. Bà đã khôi phục lại việc tu luyện Pháp Luân Công và sức khỏe mới dần dần khôi phục.

Chính quyền vẫn liên tục sách nhiễu bà, khiến bà đang sống trong sợ hãi và đau khổ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/20/440290.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/26/199676.html

Đăng ngày 02-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share