Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2021] Gần đây bà Trọng Vĩ Lin ở thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô đã bị đưa tới nhà tù để thụ án (không rõ thời hạn) vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 2 tháng 6 năm 2020, bà Trọng, một giáo viên tiểu học nghỉ hưu, đã bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Trong khi thẩm vấn, cảnh sát đã cố gắng lấy mẫu máu của bà. Bà đã chống cự và bị ngã xuống dẫn đến gãy xương đầu gối. Sau đó vào ngày 5 tháng 6, bà được thả và bị quản thúc tại gia.

Vào trung tuần tháng 8 năm 2020, cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Viện Kiểm sát Quận Liên Vân. Sau khi công tố viên từ chối tiếp nhận, tòa án đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Quận Hải Châu.

Ngày 16 tháng 9, Tòa án Quận Hải Châu đã ra quyết định quản thúc bà Trọng tại nhà một lần nữa với thời hạn một năm 11 ngày. Trong thời gian đó, Trương Kiến Công, đội trưởng Đội An ninh Nội địa đã liên tục sách nhiễu bà Trọng tại nhà, lục soát nơi này và tịch thu nhiều đồ đạc có giá trị của bà.

Ngày 1 tháng 12 năm 2020, bà Trọng bị đưa ra xét xử và sau đó bà được trở về nhà.

Thẩm phán đã bí mật kết án bà Trọng (chưa rõ thời hạn). Ông ta cũng ra lệnh cơ quan Bảo hiểm Xã hội địa phương treo lương hưu của bà.

Ngày 16 tháng 6 năm 2021, không bao lâu sau khi bà Trọng bị lừa phải đến Tòa án Quận Hải Châu, bà Trọng đã bị bắt và đưa tới Trại tạm giam Thành phố Liên Vân Cảng

Một lính canh của trại cho hay, bởi sắp đến lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trại tạm giam mỗi ngày tiếp nhận từ 200-300 tù nhân mới. Đây là một phần trong nỗ lực “duy trì ổn định” trong lễ kỷ niệm.

Với thương tích ở chân và răng bị rụng do bị tra tấn trong lần giam giữ trước đó, hiện bà Trọng đang gặp khó khăn trong việc có được đồ ăn do lượng thức ăn được cung cấp vô cùng hạn chế và điều kiện tồi tệ trong trại giam. Bà nhanh chóng bị sụt cân và chóng mặt vì thiếu ăn.

Vào trung tuần tháng 11 năm 2021, bà Trọng bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tô. Thông tin chi tiết về vụ việc của bà hiện vẫn đang được điều tra.

Bức hại trong quá khứ

Bà Trọng và gia đình đã phải sống trong sợ hãi trong suốt 22 năm kể từ khi cuộc bức hại xảy ra. Các nhà chức trách đã liên tục sách nhiễu và theo dõi bà Trọng. Có đợt trong khoảng một tháng, hàng ngày đều có người đến nhà tìm bà.

Vào năm 2003, sau khi bà Trọng được trả tự do khỏi trại lao động, bà đã bị đuổi khỏi ngành không được tiếp tục giảng, và phải đi quét dọn đường phố. Một hôm, khi bà đang quét dọn đường phố, Thẩm Quốc Bân, bí thư đảng nơi làm việc của bà đã lái xe hơi đâm vào bà. Bà Trọng bị hất bay lên không trung và rơi mạnh xuống đất, chảy rất nhiều máu. Bất chấp vết thương của bà, Thẩm ra lệnh cho những người qua đường không được giúp đỡ bà và để bà chết. Nhưng người qua đường vẫn đưa bà Trọng đến bệnh viện và bà phải khâu 11 mũi trên đầu.

Bà Trọng không phải là người duy nhất trong gia đình bà bị chính quyền bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Chồng bà, ông Cao Truyền Bân, một quân nhân vốn có nhiều đóng góp xuất sắc cho quân đội, cũng nhiều lần bị bắt vì đức tin của mình. Ông bị kết án lao động cưỡng bức và lãnh án tù. Khoản trợ cấp dành cho cán bộ tiểu đoàn phó và phục vụ 17 năm trong quân đội Trung Quốc cũng đã bị đình chỉ.

Năm 2015, bà Trọng đã đệ đơn tố cáo kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Trung Quốc vì đã phát động cuộc bức hại. Bà đã viết trong đơn khiếu nại: “Khi tôi đang thụ án hai năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Cú Đông vào tháng 6 năm 2001, người mẹ tàn tật của tôi bị bỏ lại ở nhà và chết vì đói. Con trai thứ hai của tôi là Cao Thực Quang đã phải bỏ học vì khó khăn về tài chính. Kết quả là cậu bé không có cơ hội vào đại học. Năm nay cháu đã ngoài 30 tuổi và đã sống lang thang ngoài đường nhiều năm, Giang Trạch Dân làm sao có thể không phải chịu trách nhiệm khi đã gây ra thảm kịch cho gia đình chúng tôi?”

Ngày 15 tháng 9 năm 2015, vì lá đơn tố cáo Giang Trạch Dân của bà Trọng mà cảnh sát đã bao vây nhà bà. Bà đã tìm cách trốn thoát, nhưng cảnh sát đã lập các chốt kiểm tra quanh thành phố và theo dõi điện thoại di động của bà và bắt giữ bà.

Ngày 15 tháng 11 năm 2015, bà Trọng bị bắt tại một khu chợ thị trấn và bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Liên Vân Cảng. Lương Văn Sinh, một cảnh sát của Đồn Công an Lệ Trang, đã hai lần đến trại tạm giam, cố gắng tống tiền bà Trọng. Anh ta hứa sẽ thả bà nếu bà trả tiền cho anh ta, nhưng đe dọa sẽ kết án bà nếu bà không hợp tác.

Khi gia đình bà Trọng đến các cơ quan chính quyền khác nhau để tìm kiếm sự tự do cho bà, một phó giám đốc của Ủy ban Kỷ luật tiết lộ rằng các nhà chức trách đang xem xét trường hợp của bà “rất nghiêm túc” và án tù của bà đã được xác định cách đây một năm. Ông ta cũng nói rằng không ai có thể rút lại quyết định đó.

Ở trong trại tạm giam, bà Trọng bị đánh đập, cấm ngủ và bị buộc phải lao động không công. Bà đã từng ngất xỉu sau khi các tù nhân đánh bà bằng một chai nhựa đựng đầy nước, nhưng các lính canh cho rằng bà đang giả vờ. Việc ngược đãi khiến bà Trọng bị rụng vài chiếc răng và đi lại khó khăn. Các lính canh còn ra lệnh cho các tù nhân bức thực bà.

Ngày 29 tháng 3 năm 2016, bà Trọng đã bị Tòa án Quận Cám Du xét xử kín. Bà đã tự bào chữa cho mình và thúc giục chủ tọa phiên tòa Nhạc Nhân Long tha bổng cho bà. Nhạc nói với bà: “Xem ra chúng tôi có thể đã bắt nhầm người, nhưng chúng tôi không có thẩm quyền để thả cho bà.”

Ngày 2 tháng 12 năm 2016, bà Trọng bị kết án ba năm tù và thẩm phán Nhạc nói với gia đình bà rằng việc đưa ra phán quyết công bằng nằm ngoài khả năng của ông ta.

Bà Trọng đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Liên Vân Cảng. Ngày 10 tháng 4 năm 2017, thẩm phán đã ra phán quyết có lợi cho bà và yêu cầu tòa án cấp dưới xét xử lại.

Trong phiên tái thẩm vào ngày 16 tháng 6 năm 2017, công tố viên đã đưa ra phong bì rỗng, đĩa và điện thoại di động của bà làm bằng chứng truy tố bổ sung. Trong giờ giải lao, bà Trọng, vốn đã trở nên tiều tụy vì bị ngược đãi trong trại tạm giam, đã ngất xỉu tại chỗ. Thẩm phán sau đó đã tuyên bà một bản án mới là 1 năm 9 tháng.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại:

Vương Lập Bình (王立兵), Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Liên Vân Cảng
Tống Nhã Ba (宋雅波), Trưởng Phòng 610 Thành phố Liên Vân Cảng
Mã Triệu Quân (马 赵军), Thẩm phán chủ tọa Tòa án Quận Hải Châu: + 86-518-85295550
Hồ Duy Linh (胡维玲), thư ký tòa án: + 86-518-82229555
Trương Kiến Công (张 建功), Trưởng Đội An ninh Nội địa Quận Liên Vân: + 86-13905124277

Bài liên quan:

Người phụ nữ ngoài 70 tuổi bị bỏ đói trong trại tạm giam quá tải trước lễ kỷ niệm 100 năm của ĐCSTQ

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/27/434089.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/10/196939.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share