Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-12-2021]

Tên Trung Quốc: 王淑琴 (Vương Thục Cầm)
Giới tính:Nữ
Tuổi:khoảng 70
Thành phố:Không xác định
Tỉnh:Thiên Tân
Nghề nghiệp:Không xác định
Ngày qua đời:24 tháng 10 năm 2021
Ngày bị bắt cuối cùng: 16 tháng 4 năm 2014
Nơi bị giam cuối cùng:Nhà tù Nữ Thiên Tân

Bà Vương Thục Cầm ở Thiên Tân bị ép phải lao động nặng nhọc dù bị đau lưng nghiêm trọng trong khi thụ án 6,5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công. Bà đã qua đời do bị ung thư phổi vào ngày 24 tháng 10 năm 2021, 15 tháng sau khi bà được tạm tha y tế.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sức khoẻ vốn cải thiện nhờ tu luyện Pháp Luân Công lại bị tàn phá do cuộc bức hại

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Vương từng mắc nhiều căn bệnh nặng, bao gồm bệnh tim, cao huyết áp và hen suyễn. Bà yếu đến nỗi không đủ sức để đẩy xe đạp lên lề đường. Bà hầu như chỉ nằm trên giường và không thể tự chăm sóc bản thân.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà nhanh chóng tự đi lại được. Bà không chỉ làm nhiều việc nhà mà còn chăm sóc người cha nằm liệt giường và người mẹ ốm yếu, cùng cha mẹ chồng và các cháu của bà.

Trong khi đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc nhờ tu luyện Pháp Luân Công, cuộc bức hại đã xảy ra vào năm 1999 khiến sức khoẻ của bà một lần nữa xấu đi và cuối cùng lấy đi mạng sống của bà.

Bị kết án 6,5 năm tù

Ngày 16 tháng 4 năm 2014, cảnh sát đã phục kích bà Vương khi bà trở về nhà. Họ đẩy bà xuống đất và khiến bà ngất xỉu.

Cảnh sát đưa bà về đồn công an để thẩm vấn. Họ nói họ đã theo dõi bà trong nhiều ngày và chính quyền thành phố Thiên Tân đã ra lệnh bắt giữ bà. Hai người thuộc Phòng 610 Thiên Tân (một cơ quan ngoài vòng pháp luật được lập ra chuyên để bức hại Pháp Luân Công) cũng tham gia vào vụ bắt giữ.

Sau đó cảnh sát đã xông vào nhà bà Vương và tịch thu hai máy tính, hai máy in, sổ danh bạ và một cuốn sổ ghi chép của bà. Họ cũng cố gắng tống tiền gia đình bà (không rõ số tiền).

Bà Vương bị giam trong Trại tạm giam Số 1 quận Tân Hải Tân và gia đình bà không được phép vào thăm bà. Mười bốn ngày sau vụ bắt giữ, gia đình bà được lệnh ký vào biên bản bắt giữ bà.

Ngày 23 tháng 7 năm 2014, Toà án Đường Cô đã xét xử bà Vương, luật sư đã biện hộ vô tội cho bà. Bà yếu đến nỗi ngất xỉu giữa phiên tòa.

Trước phiên tòa thứ hai diễn ra vào đầu tháng 8 năm 2015, thẩm phán đã uy hiếp luật sự của bà không được biện hội vô tội cho bà, hoặc là ông sẽ hoãn phiên tòa.

Luật sư đã không lùi bước trước lời đe dọa của thẩm phán và kiên quyết tìm công lý cho bà Vương. Thẩm phán đã cho dừng phiên toà sau chưa đầy 10 phút.

Sau đó toà án đã lừa gia đình bà Vương bỏ thuê luật sư bằng cách hứa sẽ để bà được quản thúc tại gia nếu bà từ bỏ quyền đại diện pháp lý và không biện hộ vô tội.

Tuy nhiên, bà Vương vẫn bị kết án 6,5 năm trong Nhà tù Nữ Thiên Tân. Bà đã bị đau lưng dai dẳng và vẫn phải lao động nặng không công mỗi ngày. Nhưng khi bà yêu cầu được chữa bệnh thì lính canh cáo buộc bà giả vờ bệnh.

Khi tình trạng của bà tiếp tục xấu đi, lính canh đã thả bà vào ngày 16 tháng 7 năm 2020, ba tháng trước khi hết hạn án tù. Vào đầu tháng 8 năm 2020, gia đình đã đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra và phát hiện bà bị ung thư phổi. Bà đã qua đời vào ngày 24 tháng 10 năm 2021.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/12/434677.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/15/197000.html

Đăng ngày 29-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share