Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2021] Ông Nghiêm Kinh Hùng, 59 tuổi, ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam vẫn tiếp tục bị sách nhiễu sau khi ông bị giam giữ 13 năm vì từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Ông Nghiêm là một học viên Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, ông đã thụ án 2 năm 7 tháng rưỡi trong trại lao động cưỡng bức, 6 năm tù giam vào năm 2009, và một án tù 5 năm vào năm 2016.

Những cuộc sách nhiễu và giam giữ dường như không có hồi kết đã khiến gia đình ông phải chịu tổn thất nặng nề về cả về tài chính lẫn tinh thần. Sức khỏe của vợ ông giảm sút và bà qua đời năm 2005 ở tuổi 42. Năm năm sau, cha ông đã treo cổ tự tử và qua đời ở tuổi 77.

2021-11-28-yan-jingxiong_01.jpg

Ông Nghiêm Kinh Hùng, con và vợ ông là bà Trương Phượng Tiên

Người vợ qua đời sau khi chồng được thả khỏi trại lao động cưỡng bức

Ngày 8 tháng 2 năm 2000, ông Nghiêm bị bắt và bị giam một tháng. Vợ ông đã vô cùng sợ hãi và lo lắng cho sự an toàn của ông. Đến ngày 26 tháng 4 năm 2001, cảnh sát lại bắt giữ và lục soát nhà của ông. Ông đã bị giam và tra tấn trong 24 giờ. Ba tháng sau, vào ngày 20 tháng 7, cảnh sát lại lục soát nhà ông và ông đã buộc phải sống xa nhà để tránh bị bắt giữ thêm nữa.

Cuối năm 2001, ông Nghiêm và vợ là bà Trương Phượng Tiên đang trên đường đi thu hoạch rau trong trang trại của họ thì bị cảnh sát chặn lại. Cảnh sát nói rằng họ cần hỏi ông Nghiêm một số câu hỏi, và đã đưa ông đi và giam ông trong một Trại tạm giam.

Công an quận Quan Độ đã kết án ông hai năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Số 2 Vân Nam mà không tuân theo thủ tục pháp lý nào. Thời gian thụ án của ông đã bị kéo dài thêm 7,5 tháng vì ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Bởi quá căng thẳng và sợ hãi, bà Trương thường xuyên bị tức ngực. Sau khi ông Nghiêm được trả tự do, mơ ước về một cuộc sống yên bình của bà đã bị dập tắt khi cảnh sát liên tục quay lại sách nhiễu họ và bố trí người ở bên ngoài ngôi nhà để theo dõi họ. Tổn thương tinh thần đã ảnh hưởng đến sức khỏe của bà và bà đã qua đời vào ngày 8 tháng 5 năm 2005.

Bị kết án sáu năm vì phân phát đĩa DVD Pháp Luân Đại Pháp

Ngày 27 tháng 3 năm 2009, ông Nghiêm đến thăm một người bạn ở huyện Mưu Định (cách Côn Minh khoảng 290 km), và mang cho ông ấy một đĩa DVD thông tin về Pháp Luân Công. Sau đó Lưu Hiển Thuận của Phòng 610 Mưu Định đã tìm thấy đĩa DVD. Lưu và một số cảnh sát đã lục soát nhà của người bạn và thẩm vấn con trai và con dâu của ông, họ buộc phải tiết lộ tên và địa chỉ của ông Nghiêm.

Lưu đã ra lệnh cho Công an Côn Minh theo dõi ông Nghiêm. Vào sáng ngày 30 tháng 3, cảnh sát đã bắt ông và đưa ông đến Phòng 610 huyện và thẩm vấn ông suốt 24 giờ. Sau đó cảnh sát đã đưa ông vào một trại tạm giam và cố gắng lấy lời khai nhận tội từ con trai và em họ của ông.

Khi ông Nghiêm bị xét xử tại một tòa án ở Mưu Định, chủ tọa phiên tòa là Lý Quang Huy đã ngăn không cho ông tự bào chữa cho chính mình. Hai tuần sau, ông ta đã kết án ông Nghiêm 6 năm tù.

Ngày 23 tháng 9 năm 2009, sau khi ông Nghiêm bị đưa đến Nhà tù Số 1 tỉnh Vân Nam, ông bị quản lý nghiêm ngặt và bị cấm nói chuyện với người khác hoặc tự lấy thức ăn. Các lính canh bắt ông ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ cả ngày và xúi giục các tù nhân khác xúc phạm ông và đức tin của ông. Ông đã cố gắng giảng chân tướng về Pháp Luân Công, tuy nhiên ông đã bị ngược đãi thậm chí còn tồi tệ hơn.

Ngày 30 tháng 6 năm 2014, ông Nghiêm được trả tự do sớm. Lính canh Lưu Quân đã đấm ông bốn lần vì ông hỏi về phán quyết bản án trước khi ông rời nhà tù.

Năm năm ngồi tù vì phân phát đĩa DVD Pháp Luân Công

Ngày 11 tháng 10 năm 2015, ông Nghiêm lại bị bắt khi cảnh sát thấy ông phân phát các đĩa DVD Pháp Luân Công. Các nhân viên từ Văn phòng An ninh Nội địa quận Ngũ Hoa đã giam giữ ông tại trại tạm giam quận Ngũ Hoa trong năm tháng.

Ngày 11 tháng 2 năm 2016, ông Nghiêm bị Tòa án quận Ngũ Hoa kết án 5 năm tù. Đến ngày 23 tháng 3 năm 2016, ông bị đưa đến Nhà tù Số 1 tỉnh Vân Nam và được thả vào ngày 10 tháng 10 năm 2020. Sau đó cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu ông.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/30/434168.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/11/196948.html

Đăng ngày 29-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share