Bài của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2021] Gần đây, ông Đặng Duy Dũng đã phải nhập viện khi đang thụ án trong Nhà tù Gia Châu ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, sau khi bị bỏ đói và buộc phải làm việc trong nhiều giờ vì không từ bỏ đức tin của mình đối với Pháp Luân Công.

Sáng ngày 1 tháng 9 năm 2021, ông Đặng cư trú tại thành phố Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, đã gục xuống trong khi bị bắt đứng yên trong nhiều giờ. Sau một tháng điều trị tại bệnh viện, ông bị đưa trở lại nhà tù trong trạng thái mất kiểm soát đại tiểu tiện và tinh thần không tỉnh táo.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Ngay sau đó Nhà tù Sa Loan đã sáp nhập với Trại Lao động Cưỡng bức Ngũ Mã Bình thành Nhà tù Gia Châu, từ đó, nơi này trở thành một cơ sở khét tiếng trong việc tra tấn các học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin của họ.

Nhà tù này được biết đến dưới cái tên “Công ty TNHH Tập đoàn Thần Mã”, nhưng bên trong chính là một hang ổ thực hiện việc tra tấn các học viên Pháp Luân Công một cách dã man và đẫm máu.

Lính canh xúi giục tù nhân tra tấn các học viên hòng khiến họ từ bỏ việc tu luyện. Họ bắt các học viên đứng yên trong nhiều giờ, dùng dùi cui điện sốc điện và đánh đập các học viên và chỉ cho họ vài giây để dùng bữa. Trong khi ngược đãi các học viên, lính canh bắt họ làm việc và thu được những khoản lời béo bở vì không phải trả thù lao cho các học viên. Ngoài ra, các học viên cũng không được phép nói chuyện với nhau.

Nhà tù buộc tất cả các tù nhân phải tiêm hai mũi vắc-xin covid-19 vào tháng 7 năm 2021. Ngày 22 tháng 7, sau khi tiêm mũi thứ hai, ông Đặng có những phản ứng tiêu cực: nôn mửa, cảm thấy yếu trong người và chóng mặt. Ngoài ra ông cũng bị tiêu chảy và toát mồ hôi lạnh. Không những không trợ giúp y tế và để ông nghỉ ngơi, lính canh còn tăng khối lượng công việc của ông. Họ ép ông phải lắp ráp số lượng linh kiện điện tử mà dù biết rằng ông không đủ sức hoàn thành. Khi trở lại phòng giam, ông lại bị bắt phải đứng yên trong một vòng tròn nhỏ được chỉ định cho đến thời gian đi ngủ lúc 10 giờ tối.

Ông Đặng thường bị tra tấn đến bất tỉnh rồi được đưa đến bệnh xá nhà tù. Tuy nhiên, lính canh vẫn tiếp tục để ông làm việc ở phân xưởng mà không được nghỉ giải lao. Lính canh Trương Dần (số hiệu 285586956) đã tịch thu tất cả đồ ăn mà ông Đặng mua, và nói rằng người bệnh thì không nên ăn nhiều.

Ông Đặng bị bỏ đói đến mức phải thức dậy uống nước máy mỗi đêm rồi mới có thể ngủ được. Đến ngày 17 tháng 8, người ông rã rời và yếu đến nỗi đầu óc mơ hồ và bị lạc khi đi tìm nhà vệ sinh. Đến lúc này lính canh mới chịu trả lại đồ ăn cho ông.

Việc tra tấn vẫn tiếp tục bất chấp sức khoẻ của ông Đặng ngày càng xấu đi. Từ ngày 30 tháng 8 đến 1 tháng 9, mỗi buổi sáng ông đều bị tra tấn đến ngất lịm. Ông được đưa gấp đến bệnh viện vào ngày 1 tháng 9 và ở đó một tháng. Những người nhìn thấy ông ở bệnh viện cho biết tinh thần ông không ổn định và thường mất kiểm soát đại tiểu tiện. Có thông tin cho rằng nhà tù đã đồng ý thả ông theo diện đặc xá y tế, nhưng vẫn chưa được xác nhận.

Trước đó, vào ngày 5 tháng 5 năm 2018, ông Đặng và vợ mình là bà Lý Tú Anh bị bắt tại nhà vì đức tin vào Pháp Luân Công. Đầu tiên, cảnh sát giam giữ ông bà tại Trung tâm tẩy não Tân Tân và sau đó chuyển họ đến Trại tạm giam huyện Bì.

Cảnh sát đã dùng sách Pháp Luân Công và các máy tính bị tịch thu từ nhà ông bà để làm bằng chứng chống lại họ và chuyển hồ sơ của họ đến viện kiểm sát. Ngày 26 tháng 12 năm 2019, ông bà bị đưa ra xét xử tại Toà án quận Cẩm Giang, thành phố Thành Đô. Thẩm phán tuyên án ông Đặng 4 năm và bà Lý 2,5 năm tù giam.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/29/434166.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/9/196922.html

Đăng ngày 28-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share