Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-12-2021]

Tên tiếng Trung: 普政 (Phổ Chính)
Giới tính: Nam
Tuổi: 39
Thành phố: Côn Minh
Tỉnh: Vân Nam
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: Năm 2017
Ngày bắt giữ cuối cùng: Ngày 17 tháng 9 năm 2005
Nơi giam giữ cuối cùng: Nhà tù Số 1 tỉnh Vân Nam

Anh Phổ Chính ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã bị kiểm soát nghiêm ngặt trong bốn năm thụ án trong Nhà tù Số 1 tỉnh Vân Nam vì tu luyện Pháp Luân Công. Anh chưa từng nhìn thấy ánh sáng mặt trời và liên tục bị đánh đập và lăng mạ. Sau khi được thả vào ngày 16 tháng 9 năm 2009, anh rất yếu và thường ho ra máu. Anh đã không thể phục hồi và qua đời vào năm 2017 ở tuổi 39.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2021-12-4-yunnan-pu-zheng_01--ss.jpg

Anh Phổ Chính

Anh Phổ sinh ngày 27 tháng 1 năm 1978. Anh đã bị bắt lần đầu vào ngày 23 tháng 9 năm 2001 trong khi đang phân phát tài liệu thông tin phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau đó anh đã bị kết án hai năm ba tháng lao động cưỡng bức.

Ngày 17 tháng 9 năm 2005, anh Phổ bị người của Đội An ninh Nội địa thuộc Công an quận Quan Độ bắt giữ cũng bởi phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công.

Phòng 610 địa phương (một cơ quan ngoài pháp luật được thành lập đặc biệt để đàn áp Pháp Luân Công) đã giám sát quá trình truy tố anh Phổ, từ việc ngụy tạo bằng chứng chống lại anh cho đến việc ấn định trước án tù 4 năm của anh, và Tòa án quận Quan Độ đã tuyên án anh vào ngày 29 tháng 3 năm 2006.

Anh Phổ đã ngồi tù lần hai trong khu 2 của Nhà tù Số 1 tỉnh Vân Nam, và anh đã bị giám sát nghiêm ngặt trong toàn bộ thời gian thụ án tù ở nơi này.

Khu “giám sát nghiêm ngặt” là một khu vực kín nằm giữa các dãy nhà của nhà tù. Nó được bao quanh bởi một hàng rào gạch có mái chống thấm. Khu vực này có chiều rộng 0,6 m và dài 9,75 m, không có lót sàn và nền đất lầy lội ướt sũng trong những ngày mưa. Những người lính canh thỉnh thoảng mang đến một số tấm gỗ để anh Phổ đứng.

Anh Phổ phải ngủ trên nền đất ẩm với một chiếc chiếu mỏng và phải mang cùm nặng khoảng 18kg suốt cả ngày. Mỗi sáng, lính canh lại còng tay anh lên khung kim loại. Ngoài ra, lính canh và tù nhân còn đánh đập anh mỗi khi họ muốn.

Trong thời gian anh sắp kết thúc ăn tù vào năm 2009, lính canh tù đã bỏ thuốc độc vào thức ăn của anh. Tại thời điểm anh được tháo cùm chân, cùm đã bị rỉ sét đến nỗi họ phải dùng máy cắt để cắt đứt.

Ngày 16 tháng 9 năm 2009, khi gia đình tới đón anh, chức trách nhà tù đã nói rằng anh bị bệnh lao. Anh rất yếu và thường ho ra máu.

Anh đã không thể phục hồi và qua đời vào năm 2017, ở tuổi 39.

Khi phóng viên Minh Huệ liên lạc với gia đình để tìm hiểu về tình hình của anh, cha mẹ anh từ chối nói về những gì đã xảy ra với anh sau khi anh trở về nhà, vì sợ chính quyền trả đũa.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/4/434298.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/15/197002.html

Đăng ngày 29-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share