Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2021] Bà Lý Thuận Hoa, 81 tuổi, ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông đã bị tòa án địa phương đưa vào diện quản thúc tại gia vào ngày 19 tháng 11 năm 2021. Bà Lý đang đối mặt với xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 23 tháng 10 năm 2020, bà Lý bị bắt tại nhà riêng. Hàng chục cảnh sát của Đồn Công an Trạm Tiền đã tịch thu hơn 50 cuốn sách Pháp Luân Công, 240 tạp chí Pháp Luân Công, hai máy nghe nhạc mà bà sử dụng để mở nhạc luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, một điện thoại và một số tài liệu Pháp Luân Công khác. Cảnh sát đã thẩm vấn và yêu cầu bà phải từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng bà đã từ chối.

Trong cuộc kiểm tra sức khoẻ vào ngày hôm sau, bà Lý được phát hiện bị huyết áp cao và bệnh tim nặng. Bác sỹ nói với cảnh sát rằng tính mạng của bà có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Bất chấp tình trạng của bà, cảnh sát vẫn đưa bà đến Trại tạm giam Số 1 Thành phố Mậu Danh vào ngày hôm đó. Lính canh ra lệnh cho một tù nhân giám sát bà nghiêm ngặt và báo cáo cho họ nếu bà bị ốm.

Vào lúc 4 giờ chiều, ngày 26 tháng 10, tù nhân đó nhận thấy khuôn mặt bà Lý đỏ bừng. Cô ta báo với một lính canh và bà Lý đã được bảo lãnh tại ngoại vào lúc 11 giờ tối.

Bà Lý bị đau dạ dày nghiêm trọng sau khi về nhà. Bà bị tiêu chảy trong 11 ngày và bà đã sụt giảm 9kg.

Năm nhân viên của ủy ban khu dân cư đã gõ cửa nhà bà Lý vào trưa ngày 28 tháng 5 năm 2021. Bà Lý từ chối mở cửa cho họ. Bởi tiếng nói chuyện của họ nên con trai bà đang ngủ trưa đã tỉnh giấc. Anh yêu cầu các nhân viên ngừng việc sách nhiễu mẹ anh và rời đi ngay lập tức. Họ đã sợ hãi và bỏ đi.

Cảnh sát đã trình hồ sơ vụ án của bà tới Viện Kiểm sát Mậu Nam vào ngày 9 tháng 10 năm 2021. Ngày 22 tháng 10, công tố viên đã truy tố bà với tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được quy chuẩn hòng khép tội các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Bản cáo trạng nêu rõ rằng kể từ khi bà Lý theo học Pháp Luân Công, bà đã tích cực quảng bá pháp môn này cho những người khác, đặc biệt là cho Quách Vĩ Thanh và Trịnh Thái Cầm từ năm 2015 đến năm 2020.

Cả Quách Vĩ Thanh và Trịnh Thái Cầm đều là thành viên của Ủy ban khu dân cư Cao Lương Nam. Họ đã sách nhiễu bà Lý nhiều lần từ năm 2015 đến năm 2020, lần gần đây nhất là vào tháng 7 năm 2020, họ ra lệnh cho bà từ bỏ Pháp Luân Công. Bởi bà Lý vẫn kiên định với đức tin của mình, nên họ đã tố giác bà với cảnh sát, dẫn đến việc bà bị bắt và bị buộc tội.

Vào sáng sớm ngày 28 tháng 10, công tố viên yêu cầu con trai đưa bà đến Tòa án Quận Mậu Nam lúc 8 giờ 30 để xin trát hầu tòa. Con trai bà khẳng định rằng bà không vi phạm bất kỳ điều luật nào và từ chối đưa bà đến đó.

Ngày 29 tháng 10, Đặng Hải Siêu thuộc Văn phòng An ninh Nội địa Quận Mậu Nam gọi điện cho bà Lý và hỏi liệu bà có định thuê luật sư hay không. Ông ta đề nghị tìm một luật sư đại diện cho bà không tính phí. Bà Lý nói bà sẽ thuê một luật sư riêng vì biết rằng luật sư do tòa án chỉ định sẽ tuyên bố bà có tội.

Cảnh sát và các nhân viên toà án đã gọi lại cho con trai và con gái bà Lý vào đầu tháng 11, họ đe doạ rằng không được phép thuê luật sư cho bà Lý hoặc giúp bà liên hệ với các học viên Pháp Luân Công khác ở địa phương.

Thẩm phán đưa bà Lý vào diện quản thúc tại gia vào ngày 19 tháng 11. Hiện bà đang đợi phiên toà xét xử tại nhà.

Bức hại trong quá khứ

Bà Lý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 9 năm 1995 và bà tin rằng pháp môn giúp bà trị khỏi nhất nhiều bệnh, gồm viêm khớp dạng thấp, bệnh lao, bệnh thận, đau dây thần kinh toạ và cứng vai.

Bà Lý tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công vào cuối năm 2000. Bà bị bắt giữ tại nhà ga và bị khám người. Cảnh sát đã tịch thu hai sách Pháp Luân Công cùng 700 Nhân dân tệ tiền mặt của bà.

Cảnh sát giam giữ bà tại Đồn Công an Quan Độ ba ngày, sau đó chuyển bà tới trại tạm giam Số 2 Thành phố Mậu Danh và giam giữ bà sáu tháng tại đây. Bà bị ép phải tham dự một phiên tẩy não trong một tháng và bị tống tiền 1.000 Nhân dân tệ, sau đó mới được trả tự do.

Bà Lý bị bắt giữ lần nữa vào ngày 30 tháng 7 năm 2008 khi bà cùng cháu trai đang ở nhà một mình. Sau khi đưa bà tới Trung tâm Tẩy não Thành phố Mậu Danh, cảnh sát đã quay lại lục soát nơi ở của bà vào ngày 5 tháng 8. Họ cạy cửa trước nhà rồi xông vào trong và tịch thu sách Pháp Luân Công, một bức ảnh chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công, một chiếc ti vi, một đầu đĩa VCD và một ổ ghi đĩa. Bà đã được trả tự do sau 33 ngày giam giữ.

Sự sách nhiễu không ngừng của bà Lý đã ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ của chồng bà. Ông đã mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời sau nhiều năm sống trong sự sợ hãi và đau khổ.

Bài liên quan:

Cụ bà 81 tuổi đối mặt với phiên toà vì kiên định đức tin của mình

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/30/434204.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/10/196932.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share