Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang

Tên: Cúc Tại Bân (鞠在斌)
Giới tính: Nam
Tuổi: 38
Địa chỉ: Chưa rõ
Nghề nghiệp: Trợ lý kỹ sư
Ngày mất: 25 tháng 11 năm 2010
Ngày bị bắt gần nhất: Tháng 7 năm 2002
Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động cưỡng bức Giai Mộc Tư
Thành phố: Giai Mộc Tư
Tỉnh: Hắc Long Giang
Hình thức bức hại: Sốc điện, cấm ngủ, lao động cưỡng bức, tẩy não, bị treo lên, bỏ tù, biệt giam, tra tấn, nghỉ việc.

[MINH HUỆ 01-04-2011] Anh Cúc Tại Bân sinh vào tháng 12 năm 1972 tại làng Đức Đô, Hắc Long Giang. Anh tốt nghiệp đại học và làm việc như một trợ lý kỹ sư tại Nhà máy điện Giai Mộc Tư.

2011-3-31-juzaibin-01--ss.jpg

Anh Cúc Tại Bân

Anh Cúc là con trai cả trong bốn anh chị em ruột. Anh đã rất trưởng thành từ khi còn trẻ, để chăm sóc cho những người em của anh. Sau khi anh Cúc tập Pháp Luân Công, anh sống theo các tiêu chuẩn của Chân – Thiện – Nhẫn, anh được cấp trên và đồng nghiệp kính trọng.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, anh Cúc đi tàu đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Anh bị công an Bắc Kinh bắt giữ và lúc đầu họ đưa anh về thành phố Trường Xuân, sau đó là thành phố Cáp Nhĩ Tân và cuối cùng là phòng công an Giai Mộc Tư.

Quản lý tại nhà máy điện thường gây áp lực với anh Cúc để anh từ bỏ niềm tin, nhưng anh đã kiên định cự tuyệt, Họ sau đó cố gắng để cha anh thuyết phục anh, nhưng cuối cùng cha anh đã bỏ cuộc khi ông nhận ra niềm tin mạnh mẽ của con trai.

Tháng 7 năm 2002, anh Cúc bị tố giác với công an và sau đó bị kết án ba năm ở Trại lao động cưỡng bức Giai Mộc tư. Anh cũng bị buộc thôi việc tại nhà máy điện.

Anh Cúc bị còng tay vào các ống lò sưởi ngay sau khi anh đến trại. Lính canh Quách Cương và nhiều người khác đã đe dọa anh để cố buộc anh từ bỏ niềm tin của mình.

Trong bốn tháng đầu tiên tại trại, anh Cúc bị tẩy não cả ngày lẫn đêm. Dưới sự chỉ đạo của một lính canh, một tù nhân đã đá mạnh vào ngực anh, khiến anh bị khó thở.

Lính canh và tù nhân ở trại bắt đầu một làn sóng các phiên tẩy não vào ngày 9 tháng 11 năm 2002. Tù nhân bị dụ dỗ bằng những phần thưởng lớn, được đề bạt, hay được giảm thời hạn tù nếu họ ép học viên từ bỏ được niềm tin. Các học viên bị chia thành từng nhóm và bị giam lần lượt trong một phòng. Học viên bị ép phải ngồi trên ghế nhỏ với hai tay đặt trên đùi. Họ không được phép cử động hay nói chuyện và bị buộc phải xem các băng hình nói xấu Pháp Luân Công. Lính canh và tù nhân đứng xung quanh học viên trong lúc cầm dùi cui hay dùi cui điện. Học viên có thể bị đánh hay sốc điện ngay lập tức nếu họ cử động.

Lúc 11 giờ đêm, anh Cúc bị kéo đến phòng số 7. Nhiều học viên đã bị giam ở đó. Họ bị cấm ngủ trong nhiều ngày và bị tra tấn. Ông Quách Ngọc Châu có một đôi mắt thâm tím và khuôn mặt bị biến dạng; ông Tuệ Nguyệt Tân bị còng tay vào giường sau khi bị đánh đập tàn bạo; ông Kính Quảng Lâm bị gãy răng do bị đánh. Lính canh còng tay anh Cúc vào một thanh sắt ở giường với hai tay ở sau lưng, và buộc anh ngồi trên một ghế nhỏ không bằng phẳng bằng nhựa, Lương Kim Quý, một trong những tù nhân độc ác nhất, bắt đầu tra tấn anh

2005-11-25-jinzhou-01--ss.jpg

Miêu tả tra tấn: Ngồi trên ghế nhỏ với hai tay bị còng vào giường

Lương Kim Quý nói với anh Cúc, ”Tôi biết rằng anh làm việc tại nhà máy điện và anh đã tốt nghiệp đại học. Tôi chuyên làm việc với sinh viên tốt nghiệp đại học.” Sau đó ông ta đá mạnh vào ngực anh, khiến anh bị ngã xuống sàn.

Đội trưởng Lưu Hồng Quang, lãnh đạo Quách Cương, và hai lính canh khác đã kéo anh Cúc vào phòng số 11, nơi không có học viên nào ở đó. Họ còng tay anh vào giường, với hai tay ở sau lưng. Tù nhân Vương Hoành Vĩ, Tôn Chí Tùng và Lương Kim Quý được chỉ định để tra tấn anh. Anh Cúc buộc phải ngồi trên một ghế nhựa không bằng phẳng trong năm ngày, không được cử động hoặc ngủ, nếu không anh sẽ bị đánh bằng gậy, hoặc bị dội nước lạnh lên người hay bị đốt mặt bằng thuốc lá đang cháy. Họ cho mẩu thuốc lá vào lỗ mũi của anh và để tuyết trên cổ anh. Anh cũng bị sốc điện bằng nhiều dùi cui điện cùng một lúc.

Một làn sóng bức hại tàn khốc được thực hiện vào cuối tháng 4 năm 2003 tại trại lao động. Các học viên bị buộc phải ngồi trên chiếc ghế nhỏ với hai tay đặt trên đầu gối của họ. Họ không được phép cử động và bị buộc phải ngồi từ 4 giờ sáng đến nửa đêm, đôi khi đến 2 giờ sáng. Khi thể chất và tinh thần của học viên bị vắt kiệt, họ được đưa đến một căn phòng và bị gây áp lực phải từ bỏ niềm tin của mình. Nếu họ từ chối, họ sẽ bị tra tấn tàn bạo. Anh Cúc cũng bị tra tấn bằng cách này.

Ba năm trong trại lao động đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của anh Cúc. Phổi của anh đã bị thương tổn nặng nề, anh luôn bị khó thở và ho liên tục. Anh qua đời ở tuổi 38 vào ngày 25 tháng 11 năm 2010.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/1/佳木斯市法轮功学员鞠在斌遭迫害含冤离世(图)-238401.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/23/124581.html

Đăng ngày: 21-05-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share