Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

Tên: Lý Hữu Vân (李友云)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 65
Địa chỉ: Quận Kiều Khẩu, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày mất: 20 tháng 2 năm 2011
Ngày bị bắt gần nhất: Tháng 11 năm 2000
Nơi bị giam gần nhất: Trại tẩy não Ngạch Đầu Loan ở Vũ Hán (武汉市硚口区额头湾洗脑班)
Thành phố: Vũ Hán
Tỉnh: Hồ Bắc
Hình thức bức hại: Giam giữ, tẩy não, đánh đập, tra tấn, không cấp thức ăn, nước uống, cấm ngủ, không được dùng nhà vệ sinh, bị ép đứng liên tục, tống tiền

[MINH HUỆ 03-03-2011] Do bị bức hại nặng nề ở trại tẩy não, bà Lý Hữu Vân đã bị cao huyết áp và nhiều bệnh khác. Ngay cả khi được thả và cho về nhà, bà cũng thường bị Phòng 610 quận sách nhiễu. Ngày 20 tháng 2 năm 2011, bà Lý qua đời ở tuổi 65.

2011-3-2-minghui-persecution-liyunyou--ss.jpg

Bà Lý Hữu Vân

Bà Lý Hữu Vân sống tại Khu dân cư Kiến Nhạc, phố Vinh Hoa, quận Kiều Khẩu, Vũ Hán. Từ lúc bà 45 tuổi, bà bắt đầu bị nhiều bệnh như bệnh gan, bệnh dạ dày, đau tim và thần kinh. Bà đã thử nhiều cách chữa trị của cả Đông và Tây y, tập nhiều loại khí công, nhưng đều vô ích. Tháng 4 năm 1996, bà bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, bà sống theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn. Tâm trí của bà trở nên thanh khiết và nhiều bệnh của bà Lý đã biến mất mà không cần chữa trị. Những điều này đã khiến người nhà và bạn bè của bà Lý chứng kiến được sự kì diệu của Pháp Luân Công.

Năm 1999, ĐCSTQ đã thi hành cuộc đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công trên cả nước. Bà Lý đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện và tại đây bà đã giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công bằng việc kể lại cuộc đời của chính mình. Điều đó đã khiến bà bị bức hại và nhà bà cũng bị lục soát. Bà bị phạt tiền, đánh đập, tẩy não, bị trừng phạt và tống tiền.

Sau khi bị đưa đi từ Bắc Kinh về Vũ Hán, bà bị giam tại Trại cải tạo Vũ Hán. Mùa hè năm 2000, có người đã tố giác bà với công an trong lúc bà đang tập Pháp Luân Công tại Công viên Kiều Khẩu. Bà bị giam tại Khách sạn Kiến Quân ở đường Du Nghệ, quận Kiều Khẩu trong một tuần. Công an đã cử người đến canh chừng bà suốt ngày đêm. Bà bị trừng phạt bằng cách bị ép phải đứng và không được ngủ. Công an dùng vũ lực để ép bà trả các chi phí phát sinh khoảng 800 nhân dân tệ.

Tháng 11 năm 2000, bà Lý lại đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện và bị đặc vụ bắt giữ rồi đưa đi. Bà bị giam tại Trại tẩy não Ngạch Đầu Loan ở Kiều Khẩu trong 18 tháng. Trong thời gian đó, con dâu bà đã sinh con mà không được chăm sóc thích hợp. Điều này đã khiến cho con trai và con dâu bà ly hôn.

Ngày 24 tháng 1 năm 2001, lính canh đã khám xét các phòng giam và tìm được một bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân. Khoảng 90 học viên Pháp Luân Công, gồm một người lớn tuổi, bị buộc phải đi bộ một vòng mà không được ăn. Các học viên không được đút tay vào túi quần trong thời tiết giá lạnh. Ai cũng có thể bị kéo ra khỏi hàng và bị đánh tàn nhẫn. Để phản đối bức hại dã man, các học viên đã tuyệt thực. Lính canh độc ác đã chia nhỏ số lượng học viên rồi đưa vài người đến Trại cải tạo. Ở trại giam, học viên bị mất hết tự do. Lính canh đã lắp đặt nhiều cửa sổ ở cửa ra vào để giám sát học viên ở trong phòng.

Tháng 6 năm 2002, để cố ép bà Lý từ bỏ niềm tin của mình, Chu Tuấn và nhiều lính canh khác ở trại tẩy não đã buộc bà Lý phải đứng dưới ánh nắng khoảng 40℃. Vào buổi đêm, bà bị buộc phải đi chân trần trên cỏ và liên tục bị muỗi đốt. Bà không được ăn, uống, rửa mặt, tắm rửa và dùng nhà vệ sinh. Hai tay bà bị trói ở sau lưng và họ còn đặt nhiều tấm kim loại lên đầu bà. Sau khi bà bị ngất xỉu và tỉnh lại, lính canh lại tiếp tục tra tấn và làm bẽ mặt bà.

Lý Triệu Cân đã ép bà Lý phải bò lê như một con ếch. Bà Lý đã nói với ông ta, “Ông không nên làm thế” Lý Triệu Cân ngay lập tức nhét một miếng giẻ bẩn vào miệng bà và không cho bà nói. Sau đó, một người dội nước lên người bà, đánh vào đầu bà bằng một cái gậy nhựa và véo má của bà. Bà Lý bị tra tấn như vậy trong bảy ngày tám đêm. Kết quả là bà có biểu hiện của bệnh cao huyết áp và bị đưa đến Bệnh viện số 10 Vũ Hán để cấp cứu. Khi bà Lý còn rất yếu, lính canh đã tiếp tục bức hại và không cho bà ngủ trong sáu ngày.

Do bị tra tấn cả về thể xác và tinh thần trong thời gian lâu, bà đã chịu nhiều đau đớn kéo dài sau khi được thả khỏi trại tẩy não.

Cho đến lúc qua đời, bà Lý vẫn thường bị Phòng 610 quận sách nhiễu. Tháng 8 năm 2010, Từ Tiến Bình và ba công an ở Đội an ninh nội địa Kiều Khẩu đã xông vào nhà bà, đe dọa và sách nhiễu bà. Bà Lý đã bị tổn thương nặng nề cả về thể chất và tinh thần. Bà qua đời vào ngày 20 tháng 2 năm 2011.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/3/武汉法轮功学员李友云遭迫害离世(图)-237101.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/18/123882.html

Đăng ngày: 06-04-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share