Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc

Tên: Chu Ngân Hà (周银河)
Giới tính: Nam
Tuổi: 67
Địa chỉ: Quận Tân Châu, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc
Nghề nghiệp: Kỹ sư về hưu của Phòng viễn thông quận Tân Châu, Vũ Hán
Ngày mất: 19 tháng 5 năm 2010
Thành phố: Vũ Hán
Tỉnh: Hồ Bắc
Hình thức bức hại: Sách nhiễu, đe dọa, nhà bị lục soát.

[MINH HUỆ 28-02-2011] Kỹ sư về hưu ông Chu Ngân Hà ở quận Tân Châu, Vũ Hán, đã có một sức khỏe tốt sau khi tập Pháp Luân Công. Tuy nhiên, ông thường xuyên bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sách nhiễu sau khi cuộc đàn áp xảy ra vào năm 1999. Ông Chu qua đời vào ngày 19 tháng 5 năm 2010.

Ông Chu từng bị bệnh đau dạ dày khá nặng và mũi ông thường xuyên bị chảy máu. Sau khi tập Pháp Luân Công, mọi bệnh của ông đều biến mất và ông có một sức khỏe tốt.

Từ khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, vợ ông Chu đã chịu nhiều hình thức bức hại, gồm có bắt giữ phi pháp, giam giữ, lao động cưỡng bức, không có lương, và bị giám sát tại nhà. Nhà họ thường xuyên bị lục soát. Với một người trung thực, sống nội tâm và nhút nhát, việc sách nhiễu thường xuyên đã gây ra áp lực tinh thần to lớn cho ông Chu. Ông trở nên ít nói từ khi bị sách nhiễu.

Ngày 31 tháng 12 năm 2007, ông có triệu chứng của đột quỵ và được đưa đến Bệnh viện Công đoàn ở Vũ Hán. Ông ở Khoa điều trị chuyên sâu trong bảy ngày, và sau đó bị đưa đến một phòng thường. Hai mươi ngày sau, ông được bệnh viện trả tự do. Về nhà, sức khỏe của ông hồi phục nhanh chóng vì ông học Pháp và tập Pháp Luân Công. Ông có thể đi lên xuống cầu thang, đi tắm mà không cần chống gậy, và giữ được tâm trí sáng suốt.

Lúc 9 giờ sáng ngày 27 tháng 9 năm 2009, vợ ông đi ra ngoài để mua đồ. Ông Chu ở nhà với người giúp việc. Ông ngồi trên xe đẩy để xem các bài giảng Pháp của Sư phụ tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Thái Quyên, phó Phòng tư pháp Chu Thành, quận Tân Châu đã dẫn nhiều người ở ủy ban khu dân cư đến nhà ông. Thái giả làm sinh viên của vợ ông để lừa người giúp việc ra mở cửa. Sau đó họ đã xông vào nhà. Không cần giấy khám xét, họ bắt đầu lục soát nhà. Người giúp việc đã không thể ngăn họ. Họ lấy đi các sách Đại Pháp và nhiều tài sản cá nhân khác, bao gồm đĩa VCD mà ông Chu đang xem. Họ đe dọa chụp ảnh ông Chu, điều đó khiến ông đã bị sốc về tinh thần.

Lúc 9 giờ sáng ngày 30 tháng 9 năm 2009, nhiều công an ở Đồn công an Châu Thành đã đến nhà ông để tiếp tục đe dọa ông. Vài ngày sau, ông Chu bị ngã xuống sàn nhà, ông không thể tập trung sau khi bị sách nhiễu. Ông nằm liệt giường từ sau sự cố đó.

Vào dịp tết Âm Lịch 2010, Thái Quyên đã dẫn một nhóm người đến nhà để lại sách nhiễu ông. Điều đó khiến tinh thần của ông Chu càng trở nên bất ổn. Lúc 9 giờ tối ngày 19 tháng 5 năm 2010, ông Chu đã qua đời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/28/退休工程师不堪骚扰含冤离世-236889.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/20/123927.html

Đăng ngày: 06-04-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share