Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Tên: Lý Gia Tân (李家宾)
Giới tính: Nam
Tuổi: 37
Địa chỉ: Trấn Cam Tử Trường, huyện Song Lưu, tỉnh Tứ Xuyên
Nghề nghiệp: Nghiên cứu sinh tiến sỹ y khoa tại Đại học Cát Lâm
Ngày mất: 16 tháng 5 năm 2005
Ngày bị bắt gần nhất: 10 tháng 5 năm 2004
Nơi bị giam gần đây nhất: Trại giam thành phố Song Lưu (双流市看守所)
Thành phố: Song Lưu
Tỉnh: Tứ Xuyên
Hình thức bức hại: Tẩy não, ép tiêm/uống thuốc, đánh đập, tra tấn, bức thực, thẩm vấn, giam giữ

[MINH HUỆ 15-03-2011] Ông Lý Gia Tân bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Trước khi bắt đầu tu luyện, ông phải mất 5.000 nhân dân tệ mỗi tháng cho chi phí thuốc men, tuy nhiên sức khỏe của ông đã trở nên tốt hơn sau khi ông bắt đầu tập luyện. Ông rất siêng năng tham gia học Pháp nhóm và tập công. Sau khi cuộc đàn áp xảy ra vào năm 1999, ông Lý đã đến Bắc Kinh để kêu gọi công lý cho Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, vì lên tiếng cho Đại Pháp, ông đã bị bắt và bị giam tám lần.

2011-3-14-lijiabin02--ss.jpg

Ông Lý Gia Tân

Ngày 10 tháng 5 năm 2004, công an đã ra lệnh cho sáu người dân ở thôn – Ngụy Tử Dân, Chu Chí Cường, Lưu Hoa Di, Từ Vĩnh Hồng, Phạm Tiểu Cương, và Lý Tuấn Hổ đến lục soát nhà ông Lý. Họ lấy đi các sách Pháp Luân Đại Pháp của ông và giam ông tại Trại giam thành phố Song Lưu. Lính canh ép ông phải xem các băng hình tẩy não hàng ngày và ra lệnh cho các tù nhân khác tra tấn ông. Bác sĩ ở trại giam hàng ngày đã tiêm cho ông Lý các loại thuốc lạ. Ông không được phép uống nước cho đến khi ông dùng thuốc. Ông Lý đã cự tuyệt và bị các tù nhân bức thực bằng thuốc.

2010-8-29-poison-feature--ss.jpg

Diễn tả lại cảnh tra tấn: Ép tiêm thuốc

Cũng bởi các loại thuốc này, toàn thân ông Lý bị thương tổn đau đớn đến mức quần áo của ông thấm đầy máu cùng chất dịch và dính chặt vào da của ông. Ông không thể ngủ hay ăn gì vì bị những cơn đau kinh khủng. Khi lính canh thấy rằng mạng sống của ông đang gặp nguy hiểm, họ nhanh chóng đưa ông Lý về nhà, để cố trốn tránh trách nhiệm về tình trạng của ông.

Không may là ông Lý không thể hồi phục lại sức khỏe sau những gì đã trải qua ở trại giam, và ông qua đời vào ngày 16 tháng 5 năm 2005.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/15/四川李家宾零五年被灌食药物致死-237627.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/17/123860.html
Đăng ngày: 30-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share