Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

Tên: Đổng Quế Anh (董桂英)
Giới tính: nữ
Tuổi: 56
Địa chỉ: quận Đông Lệ, Thiên Tân.
Nghề nghiệp: chưa rõ.
Ngày mất: 17 tháng 11 năm 2009.
Ngày bị bắt gần nhất: 20 tháng 6 năm 2006.
Nơi bị giam gần đây nhất: Trại lao động cưỡng bức nữ Bản Kiều ở Thiên Tân(天津板桥女子劳教所).
Thành phố: chưa rõ.
Tỉnh: Thiên Tân.
Hình thức bức hại: Tẩy não, kết án bất hợp pháp, đánh đập, bỏ tù, tra tấn, giam giữ.
Người bức hại: Lưu Cường, Mã Ngọc Khởi, Hàn Quân Sinh, Hàn Minh và Thường Vạn Tân.

[MINH HUỆ 06-04-2011] Học viên Pháp Luân Công, bà Đổng Quế Anh ở quận Đông Lệ, Thiên Tân đã bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt giữ ít nhất chín lần từ tháng 2 năm 2000 đến tháng 6 năm 2006. Công an đã bức hại bà tàn nhẫn và khiến bà rơi vào tình trạng nguy kịch, cuối cùng bà qua đời vào ngày 17 tháng 11 năm 2009. Ngay trước khi bà Đổng mất, công an còn hỏi về sức khỏe của bà, nhằm bắt giữ bà một lần nữa. Những người phải chịu trách nhiệm là Lưu Cường, Mã Ngọc Khởi, Hàn Quân Sinh, Hàn Minh và Thường Vạn Tân.

Bà Đổng 56 tuổi. Trước khi tập Pháp Luân Công, bà mắc nhiều bệnh trong nhiều năm. Bà yếu đến mức bất kể lúc nào bà phải đi lên hoặc xuống cầu thang thì chồng và con trai đều phải đưa bà đi. Bà không thể làm việc nhà và phải được chăm sóc. Trong lúc tìm kiếm cách trị bệnh, bà Đổng đã thử tập nhiều loại khí công, nhưng đều không có tác dụng. Đầu năm 1999, bà Đổng đã rất may mắn khi được tặng một cuốn sách, Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc sách, bà kiên định tin vào Pháp Luân Đại Pháp là hướng đi về tinh thần mà bà đang tìm kiếm. Kết quả của việc hướng theo những tiêu chuẩn trong sách Chuyển Pháp Luân để nâng cao đạo đức của mình, bà đã giải tỏa được những mâu thuẫn với nhiều người trong gia đình. Sức khỏe của bà càng ngày càng trở nên tốt hơn, và bà có thể làm được nhiều việc nhà hơn. Bà biết rằng nhờ có tập Pháp Luân Công và sống theo những tiêu chuẩn đó mà bà và gia đình đã có một cuộc sống hạnh phúc.

Tuy nhiên, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Để cho mọi người biết sự thật rằng Pháp Luân Công là tốt – Bà Đổng đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện vào tháng 2 năm 2000. Công an đã bắt giữ bất hợp pháp bà Đổng và bức thực bà. Công an đã giam bà trong 40 ngày.

Tháng 1 năm 2002, Lưu Cường, Mã Ngọc Khởi cùng với Hàn Quân Sinh, Hàn Minh và nhiều người khác ở Phòng công an quận Đông Lệ, đã xông vào nhà bà Đổng sáu lần. Nhà bà bị khám xét và tài sản cá nhân của bà đã bị lấy đi. Bà Đổng bị kết án lao động cưỡng bức và bị đưa đến trại lao động cưỡng bức nữ Bản Kiều ở Thiên Tân. Trong khi ở trại lao động cưỡng bức, bà Đổng bị ép phải mang nhiều túi đậu nặng 49kg (110 pound), và bị tù nhân bức hại dưới nhiều hình thức khác nhau, họ được cử đến để giám sát bà hàng ngày. Lính canh và tù nhân giám sát không cho bà ngủ hay nói chuyện, và thường lăng mạ, đánh đập bà. Họ ép bà phải nghe và đọc những tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công nhằm cố tẩy não bà. Cuộc bức hại nặng nề đã khiến bà Đổng bị tổn thương nghiêm trọng về thể chất và tinh thần, khiến bà xuất hiệu nhiều triệu chứng bệnh nghiêm trọng. Tuy nhiên, lính canh đã bỏ qua tình trạng sức khỏe của bà và đưa bà đến trại lao động cưỡng bức Kiến Tân ở Thiên Tân. Bà Đổng cuối cùng được chẩn đoán một bệnh rất nghiêm trọng. Lính canh đã tống tiền gia đình bà 5.000 nhân dân tệ trước khi thả bà vì lý do chữa bệnh.

Khi bà ở nhà để hồi phục sức khỏe vào tháng 8 năm 2002, một nhóm công an lại tiếp tục xông vào nhà bà vào buổi đêm. Trương Lập Dũng cũng ở trong số đó. Họ kéo và đẩy mạnh bà, đưa bà đến đồn công an địa phương. Công an đã lên kế hoạch đưa bà trở lại trại lao động. Bà Đổng nói với họ về đạo trời – đó là làm điều tốt thì được thưởng, còn làm điều xấu thì sẽ bị trừng phạt. Tuy nhiên, công an đã đánh bà ngã xuống sàn, gây tổn thương dạ dày của bà Đổng nặng đến mức bà bất động, nên bà được đưa đến Bệnh viện Hà Đông ở Thiên tân, nơi bà phải phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật, bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn hai.

Trong lúc bà Đổng được điều trị, công an ở phòng công an quận và trại lao động cưỡng bức đã cử nhiều lính canh ở trại đến bệnh viện để can thiệp việc chữa trị. Bác sĩ ở đó nói với lính canh rằng bà chỉ sống được khoảng sáu tháng. Khi biết tin đó, họ đã bỏ đi.

Tuy nhiên, bà Đổng không dừng tập Pháp Luân Công sau khi rời bệnh viện, và sức khỏe của bà đã chuyển biến nhanh chóng. Nghe được tin bà đã hồi phục, công an lại đến sách nhiễu và bắt giữ bà. Họ liên tục quay lại và lục soát nhà bà nhiều lần trước khi bà qua đời. Một lần, có một công an ở Phòng công an quận Đông Lệ đã bắt bà. Ông ta tát vào mặt bà một cách dã man và lăng mạ, đánh bà ngã xuống sàn nhà, khiến bà Đổng phải vào viện điều trị một lần nữa.

Ngày 20 tháng 6 năm 2006, công an Lưu Cường, Mã Ngọc Khởi và Thường Vạn Tân đã bắt gặp con trai bà Đổng và ép em phải mở cửa. Có bảy học viên đang học Pháp tại nhà bà Đổng và họ đã bị bắt. Ngày 20 tháng 7, Tòa án quận Đổng Lệ đã xét xử bất hợp pháp bà Đổng cùng ba học viên khác, nhằm cố kết án họ bốn năm tù giam. Hai tháng sau, tuy nhiên, nhiều bệnh nghiêm trọng của bà đã tái phát. Lính canh do lo lắng rằng bà Đổng có thể bị chết nên cuối cùng đã thả bà nhằm né tránh trách nhiệm.

Bà Đổng là một người tốt sống theo các tiêu chuẩn của Chân – Thiện – Nhẫn. ĐCSTQ tiếp tục bức hại bà vì niềm tin của bà, làm bà Đổng qua đời vào ngày 17 tháng 11 năm 2009. Nhiều người đã rất đau buồn khi biết được thảm kịch về những bức hại không công bằng mà bà Đổng đã trải qua và cái chết của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/6/天津市东丽区董桂英生前遭受的迫害-238633.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/15/124420.html
Đăng ngày: 04-05-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share