Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

Tên: Lý Vi Tiên (李为先)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 79
Địa chỉ: Trường Thuyền Loan, quận Thương Lãng.
Ngày mất: 1 tháng 6 năm 2007
Ngày bị bắt gần nhất: Tháng 6 năm 2003
Nơi bị giam gần nhất: Trại tẩy não Thượng Phương Sơn (苏州市上方山洗脑班)
Thành phố: Tô Châu
Tỉnh: Giang Tô
Hình thức bức hại: Tẩy não, nhà bị lục soát, giam giữ

[MINH HUỆ 10-04-2011] Bà Lý Vi Tiên sống một mình từ ngày chồng bà qua đời. Trước khi tập Pháp Luân Công, đầu xương đùi của bà đã bị hoại tử khiến bà không thể đi lại hay tự chăm sóc bản thân, bà sống dựa vào sự chăm sóc của con gái.

Bà Lý bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1997. Sau khi tập một thời gian, sức khỏe của bà trở nên tốt hơn và mọi bệnh của bà đều biến mất. Bà có thể đi lại và tự chăm sóc bản thân, bà Lý sống theo những tiêu chuẩn của Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành một người tốt.

Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Tại tuổi 72, bà Lý đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 2000. Bà bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn và bị công an ở Phòng công an Tô Châu đưa về Tô Châu. Diệp Thành Lương, đội trưởng Đội an ninh chính trị Phòng công an quận Thương Lãng, và Thiện Thần Ý, ở Phòng 610 Thương Lãng, đã đưa bà Lý đến Trại giam Tô Châu, nơi bà bị ngược đãi và bị giam trong 40 ngày.

Tháng 6 năm 2003, khi bà Lý đã 75 tuổi, bà bị Chu Học Lương và Thiện Thần Ý ở Phòng 610 Thương Lãng đưa đến Trại tẩy não Thượng Phương Sơn. Huyết áp của bà tăng nhanh chóng chỉ sau bốn ngày bị ngược đãi. Chính quyền trại không muốn chịu bất cứ trách nhiệm gì nếu bà chết nên đã đưa bà về nhà. Huyết áp của bà Lý tiếp tục ở mức cao. Bà bị sưng tấy khắp người và thở rất khó khăn. Gia đình đã đưa bà đến bệnh viện. Bà được điều trị trong một thời gian và được đưa về nhà. Bà tiếp tục tập Pháp Luân Công và dần dần hồi phục.

Tháng 5 năm 2004, Lưu Kiến Hoa ở Đội an ninh nội địa quận Thương Lãng, đã lục soát nhà bà Lý. Công an đã lấy đi nhiều sách Đại Pháp và sổ địa chỉ của bà. Bà Lý rất sợ hãi và phải sống dưới áp lực của chính quyền và công an trong thời gian dài. Điều này đã vượt quá sức chịu đựng của bà Lý. Sức khỏe của bà Lý trở nên xấu đi và bà qua đời vào ngày 1 tháng 6 năm 2007 ở tuổi 79.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/10/修大法顽疾不治而愈-遭迫害老太离世-238843.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/18/124467.html

Đăng ngày: 19-05-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share