Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-06-2021] Gần đây, Tòa án Phổ Lan Điếm đã kết án một chủ cửa tiệm ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Từ Minh Hoa đã bị đưa tới Nhà tù Đại Liên. Hai người con của cô đang mong mỏi mẹ mình trở về.

2021-6-9-i084407_01--ss.jpg

Cô Từ Minh Hoa

Ngày 11 tháng 7 năm 2020, cô Từ bị bắt cùng với một học viên Pháp Luân Công khác là ông Vương Trường Thanh. Cảnh sát ghi cô Từ xuống sàn, trùm mũ đen lên đầu cô và còng tay cô ra sau lưng. Một cảnh sát đã đá cô vài lần. Sau khi vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe, cô bị đưa đến Trại tạm giam Ngõa Phòng Điếm vào ngày hôm sau. Điện thoại di động của cô đã bị tịch thu và cửa hàng của cô buộc phải đóng cửa.

2004-11-11-hljbeijing2--ss.jpg

Tái hiện tra tấn: Còng tay ra sau lưng

Cảnh sát đã nhắm đến cô Từ sau khi thông qua theo dõi điện thoại di động phát hiện cô liên lạc với các học viên khác

Hai học viên là bà Trương Thục Kiệt (gia sư tại nhà cho hai con trai cô Từ) và bà Trạch Tinh (vợ ông Vương) cũng bị bắt, cả hai học viên này đã sớm được thả.

Sau đó ông Vương cũng đã được thả và hiện ông đang đối mặt với truy tố sau khi cảnh sát chuyển vụ án của ông sang Viện Kiểm sát Phổ Lan Điếm.

Bức hại trước đó của cô Từ

Cô Từ, 50 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 qua sự giới thiệu của mẹ. Cô bị bắt lần đầu vào năm 1999 trong khi đang đi tới Bắc Kinh để kháng nghị cho quyền tu luyện Pháp Luân Công.

Trong suốt một thập kỷ tiếp theo, mặc dù luôn cố gắng tránh khỏi sự sách nhiễu của cảnh sát, cô Từ vẫn bị bắt giữ một lần nữa vào ngày 25 tháng 10 năm 2014. Lãnh đạo đơn vị công tác của cô (một công ty điện) đã sa thải cô vào năm 2014 sau khi cô bị kết án vì kiên định đức tin.

Không lâu sau khi ra tù vào ngày 24 tháng 6 năm 2016, cô mở một cửa tiệm nhỏ để kiếm sống. Nhưng cảnh sát đã nhiều lần kéo đến sách nhiễu. Vào tháng 5 năm 2017, họ cũng gọi cho anh trai cô và hỏi liệu cô còn tu luyện Pháp Luân Công hay không.

Cô Từ đã bị bắt một lần nữa vào năm 2018, sau khi cô bị phát hiện mang theo tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công trong lúc kiểm tra an ninh tại nhà ga xe lửa. Các nhà chức trách đã cố gắng đưa cô đến một trung tâm tẩy não để tiếp tục ngược đãi, nhưng đã nhượng bộ trước sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình cô.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Đồn Công an Mặc Bàn: +86-411-83440036
Cảnh sát họ Chu (朱): +86-13840861087
Viện Kiểm sát Phổ Lan Điếm: +86-411-83210536
Tòa án Phổ Lan Điếm: +86-411-83112758
Vương Quốc Văn (王国文), Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Phổ Lan Điếm: +86-13904265766
Trương Quân (张军), Trưởng Công an thành phố Phổ Lan Điếm: +86-13904265567, +86-411-88057777
Tống Đức Soái (宋德帅), cảnh sát của Phòng An ninh Nội địa Phổ Lan Điếm: +86-15642366263, +86-411-83177009

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm khác được đăng tải trong bản gốc tiếng Trung.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/10/426814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/30/193887.html

Đăng ngày 09-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share