Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-06-2021] Con trai của bà Vương Bảo Châu, một cư dân Thiên Tân, đã ngăn cảnh sát bắt mẹ anh ký vào bản tuyên bố từ bỏ đức tin của bà đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Chiều ngày 9 tháng 6 năm 2021, khi bà Chu đang chuẩn bị rời khỏi nhà đi đón cháu trai ở trường học, khi một nhóm nhân viên của ủy ban dân cư ngăn bà lại ngay trước thềm nhà và nói rằng muốn nói chuyện với bà.

Bà Vương nói với họ rằng bà không có thời gian, nhưng những người này không để bà đi. Bà Vương đã phải gọi điện cho con dâu và nhờ cô đi đón cậu bé.

Sau đó những nhân viên này đã gọi điện cho cảnh sát. Vài phút sau, cảnh sát có mặt và bắt bà Vương về Đồn Công an Thắng Lợi.

Tại đồn công an, vài cảnh sát hung hãn đã nắm lấy bàn tai và cánh tay của bà Vương hòng cố gắng ấn dấu vân tay của bà vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công đã chuẩn bị sẵn.

Ngay khi nghe vợ nói rằng mẹ đang bị sách nhiễu, con trai bà Vương vội vàng đến đồn công an. Anh ta nói với cảnh sát rằng mình là cử nhân trường luật và những gì họ làm với mẹ anh ta là trái pháp luật, anh sẽ kiện họ nếu họ không ngừng những hành vi đó lại. Anh nói thêm rằng bố anh mất khi anh còn nhỏ và bà Vương đã một mình nuôi anh khôn lớn. Bà tu luyện Pháp Luân Công để trở thành một người tốt, và chỉ cần bà cảm thấy vui vì điều đó, anh sẽ ủng hộ bà.

Cảnh sát đã nhượng bộ và thả bà Vương vào khoảng 9 giờ tối.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/26/427443.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/2/193915.html

Đăng ngày 07-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share