Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 20-06-2021] Sau khi bà Mao Gia Bình, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh bị bắt vào ngày 2 tháng 6 vì từ chối từ bỏ đức tin, thì con gái bà, cô Phó Vĩ Đồng, đang sống ở Nhật Bản, đã cố gắng tìm cách giải cứu bà bằng cách tổ chức những sự kiện trước Đại sứ quán Trung Quốc. Nhưng hiện tại cha cô đang bị người của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hăm doạ khiến mất việc nếu ông không ngăn con gái lên tiếng.

Lúc đầu cô Phó đã nâng cao nhận thức về bức hại nhân quyền trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 12 tháng 6. Cô đã đến đó lần nữa và đọc một bài diễn văn bằng cả tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật. Được một số cảnh sát hộ tống, cô đã băng qua đường và đặt một bức thư ngỏ vào hộp thư của đại sứ quán. Một số người qua đường đã giơ ngón tay cái lên ủng hộ lòng can đảm của cô.

c8b7c561c2b84511123ce74727b21510.jpg

Các băng rôn của cô Phó Vĩ Đồng và những học viên Pháp Luân Công khác ở trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo vào ngày 12 tháng 6 năm 2021

Sau khi sự kiện kết thúc, cô Phó nhận được một cuộc gọi từ cha ở Trung Quốc. Ông yêu cầu cô ngừng các hoạt động và gỡ xuống các bài báo cáo liên quan vì chính quyền Trung Quốc đã đe doạ sẽ khiến ông mất việc.

Bà Mao sống ở thành phố Đại Liên, nơi mà các giới chức đang thực thi chiến dịch “xoá sổ” của ĐCSTQ nhằm buộc mọi học viên Pháp Luân Công trong danh sách đen của chính quyền từ bỏ đức tin của họ. Các học viên địa phương bị sách nhiễu, bắt giữ, tịch thu tài sản cá nhân và giam cầm. Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 6 năm nay, ít nhất 29 học viên Pháp Luân Công ở Đại Liên đã bị bắt, bao gồm cả bà Mao.

Hiện không rõ người của cơ quan nào đe doạ chồng bà Mao.

Dưới đây, chúng tôi công bố bức thư ngỏ của cô Phó gửi đến Đại sứ quán tại Nhật Bản.

Tôi là Phó Vĩ Đồng, đã từ thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đến Nhật bản vài năm trước để học tập. Tôi tìm được một công việc ở Tokyo sau khi tốt nghiệp và hiện sống ở đây.

Gần đây tôi đọc được từ Minh Huệ Net rằng mẹ tôi, bà Mao Gia Bình, đã bị bắt vào ngày 2 tháng 6 năm 2021. Gia đình và họ hàng tôi ở Trung Quốc cũng đã xác nhận vụ bắt giữ. Họ nói rằng cảnh sát đã bắt giữ bà khi bà ở nhà một mình.

Người thân của tôi nghe tin rằng đây là một phần của sự chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 100 năm thành lập của ĐCSTQ và mẹ tôi đã bị giam tại Sở Công an Đại Liên.

Đã hơn 10 ngày qua, gia đình tôi, bao gồm cha tôi, không nhận được bất kỳ thông tin nào về tình trạng của mẹ tôi. Chúng tôi nghe tin rằng mẹ tôi sẽ bị ĐCSTQ kết án tù ngay sau ngày lễ 1 tháng 7. Chúng tôi đều rất lo lắng.

Pháp Luân Công là một môn thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và đã thu hút khoảng hơn 100 triệu học viên tại hơn 100 quốc gia. Ở Trung Quốc, ĐCSTQ đã đàn áp môn này từ tháng 7 năm 1999.

Mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Lúc đó bà 31 tuổi và mắc nhiều căn bệnh, đặc biệt là thiếu máu trầm trọng và tiểu cầu thấp. Kết quả là một khi bà bị chảy máu thì rất khó để cầm máu. Khuôn mặt và thậm chí cả hai bàn tay của bà trông nhợt nhạt cả năm.

Tình hình tệ hơn khi mẹ tôi bị chẩn đoán ung thư dạ dày. Bà bị loại nặng nhất và các bác sỹ nói rằng những bệnh nhân có cùng căn bệnh tất cả đều đã chết. Nhưng hiện giờ bà khoẻ mạnh và trông trẻ hơn. Tất cả điều này là nhờ bà tu luyện Pháp Luân Công.

Phẫu thuật là lựa chọn duy nhất nhưng cơ hội thành công rất thấp. Bà được cho biết là thậm chí nếu phẫu thuật rồi thì cũng không sống lâu.

Mẹ tôi vẫn quyết định phẫu thuật. Tại thời điểm đó, bà đã nghe đến Pháp Luân Công. Tuy nhiên, là một Phật tử tại gia, bà vẫn coi mình là một Phật tử thay vì là một học viên Pháp Luân Công.

Với xác nhận bị ung thư dạ dày, mẹ tôi biết rằng không gì có thể cứu bà ngoại trừ Pháp Luân Công. Trước và sau phẫu thuật bà vẫn tiếp tục đọc các sách Pháp Luân Công và lắng nghe các bài giảng ghi âm. Là Pháp Luân Công đã cho bà hy vọng.

Mẹ tôi đã sống sót sau cuộc phẫu thuật nhưng bà bị rụng hết tóc. Ngoài ra, quá trình hoá trị vô cùng đau đớn, khiến bà không muốn tiếp tục. Vì y học hiện đại khó mà cứu bà nên bà đã quyết định tu luyện Pháp Luân Công.

Không lâu sau khi phẫu thuật, bà bị sốt. Cha bà đã bắt bà đến bệnh viện kiểm tra. Các bác sỹ nói rằng đây là một tín hiệu tốt vì các tế bào bạch cầu đã chiến đấu với các tế bào ung thư. Mẹ tôi đã trở về nhà trong hạnh phúc. Bà không bao giờ dùng thuốc nữa kể từ đó. Bà không chỉ khỏi bệnh ung thư dạ dày mà còn cả những căn bệnh khác.

Những gì mẹ tôi trải nghiệm chỉ là cái nhìn thoáng qua về những lợi ích mà Pháp Luân Công mang đến cho các học viên. Tuy nhiên, ĐCSTQ đã quyết định đàn áp Pháp Luân Công và bắt giữ hàng chục học viên ở Thiên Tân vào ngày 23 tháng 4 năm 1999. Mẹ tôi và các học viên khác đã đến Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 để thỉnh nguyện ôn hoà yêu cầu thả các học viên này. Tuy nhiên, vì điều này mà mẹ tôi đã bị cảnh sát đưa đi và ép bà ký vào một tuyên bố hứa rằng sẽ không thỉnh nguyện lại nữa-mặc dù thỉnh nguyện đến chính quyền là quyền căn bản được Hiến pháp Trung Quốc công nhận. Cảnh sát cũng lục soát nơi ở của chúng tôi và lấy đi các sách Pháp Luân Công cùng những tài liệu khác.

Tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ là Giang Trạch Dân đã bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc, khiến rất nhiều học viên bị bắt, giam giữ, bỏ tù, tra tấn, phân biệt đối xử và sách nhiễu. Để làm trầm trọng thêm cuộc bức hại, một vụ tự thiêu giả mạo đã diễn ra vào ngày 23 tháng 1 năm 2001 để vu khống Pháp Luân Công. ĐCSTQ cũng mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống. Thành phố Đại Liên đã đóng vai trò quan trọng trong việc mổ cướp tạng và nhựa hoá các cơ thể cho các cuộc triển lãm cơ thể người.

Người Trung Quốc có câu “Thiện ác hữu báo”. Chúng ta đều muốn gia đình, cha mẹ và con cái được an toàn và khoẻ mạnh. Tuy nhiên, ĐCSTQ đã dẫn người ta đến một tương lai bất định khi làm hại các học viên vô tội và khiến họ quay lưng với các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Trung Quốc có một lịch sử của lòng tốt và sự hoà hợp. Chính ĐCSTQ đã khơi dậy đấu tranh giai cấp, thù hận, bạo lực và dối trá vào tâm trí người dân. Sau khi Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản được công bố vào năm 2004, hơn 370 triệu người Trung Quốc đã nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó là Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong.

Sau khi Toà án Tối cao Trung Quốc tuyên bố vào năm 2015 rằng nó sẽ nhận và thụ án tất cả đơn kiện, hơn 200.000 học viên ở Trung Quốc đã đệ đơn kiện chống lại Giang Trạch Dân lên Toà án Tối cao và Viện Kiểm sát Tối cao. Mẹ tôi cũng cùng những người khác tham gia vào làn sóng kiện Giang.

ĐCSTQ tiếp tục gây ra sự dối trá và thông tin sai lệch khi virus corona bùng phát vào cuối năm 2019. Đến nay, hơn 179 triệu người đã bị nhiễm bệnh trên toàn thế giới và 3,8 triệu người đã chết. Đã đến lúc phải suy ngẫm về tác hại mà ĐCSTQ gây ra ở Trung Quốc và toàn thế giới.

Bất chấp sự bức hại nặng nề, các học viên Pháp Luân Công đã kiên định đức tin theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, trở thành một công dân tốt và thật sự có trách nhiệm với những người Trung Quốc.

Chúng tôi tin rằng điều này sẽ mang đến hy vọng cho Trung Quốc. Các vị là quan chức nên các vị biết được ĐCSTQ đã hủ bại thế nào. Hãy nhìn lại trên thế giới và trong lịch sử: nơi nào ĐCSTQ đến, nó chỉ mang đến đàn áp, bạo lực và dối trá. Chỉ khi từ bỏ ĐCSTQ thì mới có được tương lai.

Tôi chân thành hy vọng các vị sẽ lùi lại một bước và thật sự nghĩ đến tương lai của bản thân và gia đình thay vì mù quáng đi theo ĐCSTQ. Qua nhiều những phong trào chính trị, hầu hết những người theo lệnh của Đảng mà bức hại người khác đều trở thành con dê thế tội. Khi đi theo lương tâm của mình và đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Công vô tội, thì bạn-cùng với gia đình-sẽ được ban phúc lành với sức khỏe và hạnh phúc.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/20/427193.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/22/193791.html

Đăng ngày 07-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share