Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-04-2021] Nhà tù Võng Lĩnh ở tỉnh Hồ Nam là một trong những cơ sở chính giam giữ các nam học viên Pháp Luân Công bị cầm tù của tỉnh. “Khu chuyển hóa” này được thành lập vào tháng 10 năm 2017 để áp dụng các hình thức tra tấn khác nhau nhằm buộc các học viên từ bỏ đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngoài là một mật thất tra tấn, Nhà tù Võng Lĩnh còn là một nhà xưởng ngầm. Vào năm 2020, lao động nô lệ đã được sử dụng để làm khẩu trang trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán, quần áo bảo hộ cá nhân, và áo choàng phẫu thuật xuất khẩu ra nước ngoài. Bao bì trên một số mặt hàng này được in hoàn toàn bằng tiếng Anh. Nếu các tù nhân không hoàn thành chỉ tiêu được giao trong ngày, họ sẽ bị sốc điện bằng dàu cui điện hoặc bị tra tấn tàn bạo vào ban đêm. Các lính canh gọi hành vi ngược đãi này là “giáo dục ban đêm”.

Ông Vương Nhạc Lai đã bị kết án 5,5 năm tù và qua đời vì bị tra tấn trong Nhà tù Võng Lĩnh vào ngày 31 tháng 8 năm 2018. Lúc đó ông mới chỉ 56 tuổi.

5c0b07d95222f05803f0db059113eb95.jpg

Ông Vương Nhạc Lai

Ông Lữ Tùng Minh, một cựu giáo viên trung học, từng được trao tặng danh hiệu “người công dân kiểu mẫu” của thành phố Tương Đàm. Vì tu luyện Pháp Luân Công, ông Lữ đã bị bắt và kết án ba lần. Ông bị kết án bốn năm trong Nhà tù Võng Lĩnh vào tháng 12 năm 2014. Khi được thả vào ngày 31 tháng 8 năm 2018, ông đang bị bệnh tim và mất khả năng lao động. Ông qua đời vào ngày 28 tháng 3 năm 2021.

4a9c6f96566f16ad37fef75843418c2c.jpg

Ông Lữ Tùng Minh

Ông Đàm Khôi Đống, 76 tuổi, bị kết án 3,5 năm và bị đưa đến Nhà tù Võng Lĩnh vào năm 2016. Bởi ông không chịu từ bỏ Pháp Luân Công, ông đã bị nhốt trong phòng biệt giam, và bị tát vào mặt và nhục mạ. Khi mãn hạn tù vào năm 2018, ông không thể nói, ngồi hoặc đứng.

Ông Liêu Chí Quân bị chuyển từ Trại tạm giam thành phố Tân Châu tới Nhà tù Võng Lĩnh vào ngày 18 tháng 5 năm 2018. Ông từ chối mặc đồng phục tù nhân và khẳng định rằng bản thân không vi phạm bất kỳ luật nào khi kiên định đức tin của mình. Một lính canh tên đã xúi giục tù nhân lột sạch quần áo của ông Liêu và cưỡng chế ông mặc đồng phục nhà tù. Họ còng tay ông vào cửa sổ ở hành lang trong nhiều giờ đồng hồ.

a6879f34e8c0757e98396d709ffb79ba.jpg

Ông Liêu Chí Quân

Ông Liêu bị đưa đến “Khu chuyển hóa” vào ngày 27 tháng 6. Chính trị viên phó trị Đàm Bình Bình đã chỉ đạo hai tù nhân theo dõi ông Liêu và tẩy não ông. Được biết tiền thưởng cho việc “chuyển hóa” một học viên là 8.000 nhân dân tệ. Ông Liêu đã bị các lính canh cấm ngủ trong nhiều đêm liên tiếp.

Các tù nhân thường tát vào mặt ông Liêu và đập đầu ông vào tường. Có lần, một tù nhân đá vào bụng dưới của ông, khiến ông đau đớn trong hai đến ba tháng. Vì tham gia tra tấn ông Liêo, tù nhân Cương Cường đã được giảm thời hạn 5 tháng và được thả vào ngày 2 tháng 4 năm 2021.

8ee2c09919d585782571446a1d736b78.jpg

Tái hiện tra tấn: Đập đầu vào tường

Ngày 27 tháng 5 năm 2019, ông Liêu bị cưỡng bức lao động không công, làm giả quần áo hàng hiệu để xuất khẩu.

Ông Tang Khả Nhân, 74 tuổi, ở huyện Ma Dương, đã bị lính canh tù Vương Phác Sâm tra tấn. Vào mùa đông, Vương dội nước đá lên đầu ông Tang. Một lính canh khác là Vương Cường đã tát vào mặt ông Tang. Các lính canh này còn không cho phép ông Tang sử dụng nhà vệ sinh và bắt ông quỳ xuống đất và dùng dép tát vào mặt ông.

Ông Lôi An Tường, một cư dân thành phố Sâm Châu, ngoài 70 tuổi, bị cưỡng chế xoạc chân. Khi ông không thể làm như vậy, các tù nhân đã nhảy lên đầu gối ông và giẫm lên cẳng chân của ông.

ae38c32084fbe6961861a487e12c37f7.jpg

Hình vẽ minh họa tra tấn: Cưỡng chế xoạc chân

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/14/426953.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/28/193862.html

Đăng ngày 08-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share