Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-06-2021] Khoảng 7 giờ sáng ngày 15 tháng 7 năm 2020, khi ông Trương Kính Nguyên chuẩn bị đưa con gái đi làm, họ phát hiện rằng lỗ khóa cửa nhà bị giấy bịt kín. Khi họ đang gỡ giấy ra thì một nhóm cảnh sát xông vào, ghì ông Trương xuống đất và sau đó còng ông lại.

Trong khi đang giam giữ ông Trương cùng vợ ông là bà Nhậm Vĩnh Bình và con gái trong một phòng, cảnh sát đã lục soát nhà của họ và tịch thu máy tính xách tay, máy in, hàng chục sách Pháp Luân Công, sáu bức chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công và máy nghe nhạc của họ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau đó, cả gia đình ba thành viên ở huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm bị đưa tới Sở Cảnh sát huyện Nông An. Cảnh sát đe dọa sẽ đánh đập người mẹ nếu cô con gái không thừa nhận rằng tất cả đồ vật bị tịch thu đều là của họ.

Trong khi cô gái trẻ 21 tuổi được trả tự do vào ngày hôm sau, thì cha mẹ của cô vẫn bị giam giữ. Ban đầu, ông Trương bị giam giữ tại Trại tạm giam Đức Huệ một tháng, sau đó bị chuyển tới trại tạm giam huyện Nông An. Bảy tháng sau, vụ án của bà Nhậm bị Viện kiểm sát bãi bỏ vì thiếu bằng chứng và bà được trả tự do vào ngày 4 tháng 3 năm 2021.

“Một phiên tòa công khai” cấm tất cả người thân và luật sư tham dự

Ngày 9 tháng 4 năm 2021, ông Trương cùng bảy học viên Pháp Luân Công khác cũng bị bắt giữ vào ngày 15 tháng 7 năm 2020, đã bị Tòa án Đức Huệ đưa ra xét xử. Thẩm phán cấm luật sư của học viên biện hộ cho họ trước tòa. Mỗi học viên chỉ được phép có một người thân tham dự phiên tòa với điều kiện người thân phải cung cấp giấy xác nhận bản thân họ không tu luyện Pháp Luân Công.

Trong tám học viên, chỉ có cha ông Trương được tham dự phiên tòa xét xử sau khi ông nhận được giấy xác nhận của đồn công an địa phương. Tất cả người thân và luật sư của các học viên khác đều bị chặn ở bên ngoài phòng xét xử. Chủ tọa Vương Vinh Phú vẫn tuyên bố rằng ông ta đang tổ chức một phiên tòa công khai.

Trong suốt phiên xét xử, tám học viên từ chối chấp nhận luật sư do tòa chỉ định vì họ được chỉ thị nhận tội thay cho các học viên. Sau khi thẩm phán Vương từ chối yêu cầu có luật sư riêng đại diện của các học viên, họ đã biện hộ cho bản thân và tất cả họ đều không nhận tội.

Giáo viên tiếng Anh có đạo đức và tài năng

Ông Trương, 48 tuổi là giáo viên tiểu học dạy môn Anh ngữ được 18 năm. Thực tế ông đã tốt nghiệp trường Trung cấp Kỹ thuật Địa chất thành phố Trường Xuân. Ông đã trở thành một giáo viên tiếng Anh nhận được giải thưởng trong giảng dạy như thế nào?

Quay lại năm 2002, khi cả ông Trương và vợ đều trở thành mục tiêu của chính quyền vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà Nhậm bị Sở Giáo dục thành phố Nông An sa thải vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Cùng năm đó bà đã có thai. Dưới chính sách một con ở Trung Quốc vào thời điểm đó, con thứ hai của họ là không được phép. Họ có thể phải phá thai hoặc trả tiền phạt. Họ đã trả 3.000 nhân dân tệ tiền phạt cho phòng kế hoạch hóa gia đình địa phương. Do đó, điều kiện tài chính của họ càng trở nên tồi tệ hơn.

Khi nhân viên của phòng kế hoạch hóa gia đình tới để lấy tiền phạt, ông Trương đã nói với anh ta về tỉnh cảnh gia đình của mình. Nhân viên trên đồng cảm với ông và thông báo cho ông rằng chính quyền huyện lần đầu tuyển giáo viên tiếng Anh. Ông Trương đã nỗ lực rất nhiều để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển dụng và ông đã vượt qua kỳ thi.

Là một giáo viên, ông Trương làm việc rất chăm chỉ và ông cũng hành theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn trong công việc.

Không giống các giáo viên khác, ông không bao giờ nhận quà của cha mẹ học sinh, cũng như không tìm cách hối lộ cấp trên. Thay vào đó, ông đã giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn về tài chính. Ông đã nỗ lực rất nhiều trong công việc giảng dạy và đã nhận được nhiều giải thưởng. Có hơn 10 trường tiểu học ở trong thôn và sở giáo dục xếp hạng các lớp khác nhau theo từng năm. Trình độ tiếng Anh của lớp ông Trương luôn đứng đầu.

Ngoài công việc giảng dạy xuất sắc, ông luôn chủ động làm bất cứ việc gì có thể như lau dọn lớp học hay bảo trì khuôn viên trường. Ông cũng luôn sẵn lòng giúp đỡ đồng nghiệp.

Hiện tại, học sinh và cha mẹ học sinh của ông Trương đang mong muốn ông quay lại trường.

Người chồng tốt và người con tốt

Sau khi mất việc bởi cuộc bức hại, bà Nhậm ở nhà để chăm sóc cho con cái. Ông Trương trở thành trụ cột duy nhất trong gia đình nhỏ của mình và ông còn hỗ trợ cả cha mẹ và ông nội của mình.

Mẹ ông Trương ngoài 70 tuổi thường phải nhập viện vì nhiều bệnh khác nhau. Ông và vợ đã chăm sóc bà mỗi lần bà nhập viện.

Khi cha ông Trương phẫu thuật định tuyến trực tràng, mỗi người con trai đã đóng góp 5.000 nhân dân tệ. Không có tiền tiết kiệm, nhưng ông và vợ đã vay tiền để trang trải cho khoản đóng góp của mình. Sau khi đến 60 tuổi, cha ông yêu cầu mỗi con trai cho mình 1.000 nhân dân tệ một tháng. Hiện cha ông đã 76 tuổi. Dù khó khăn như thế nào thì ông Trương và vợ cũng không phàn nàn, họ cố gắng tiết kiệm từng đồng để lo cho gia đình.

Ông nội của ông Trương đã không thể tự chăm sóc bản thân từ khi ông bị bệnh mất trí nhớ hơn 10 năm trước. Ông nội đã dành 10 tháng cuối đời ở nhà ông Trương. Ông Trương và vợ đã chăm sóc tốt cho ông nội mà không phàn nàn.

Điều kiện tài chính của vợ chồng ông được cải thiện sau khi những người hàng xóm tới gặp hai vợ chồng ông và đề nghị giúp đỡ con họ làm bài tập về nhà. Họ biết rằng vợ chồng ông là giáo viên và là người tốt. Do đó, ông Trương đã dạy kèm các học sinh cấp hai ở gần nhà vào ban đêm với mức phí thấp nhất và nỗ lực cao nhất. Với sự giúp đỡ của ông, nhiều học sinh đã được nhận vào những trường trung học hàng đầu.

Vụ bắt giữ của ông Trương đã giáng một đòn nặng vào cha mẹ già của ông, đặc biệt là người mẹ ốm yếu của ông. Trong vài tháng đầu, mẹ ông gần như đã khóc mỗi đêm và không thể ngủ được. Mỗi ngày bà đều chống nạng đi ra sau nhà nhìn chằm chằm vào cổng làng mong con trai sớm trở về.

Gia đình ông Trương đang kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay giúp đỡ để ông được trả tự do sớm nhất có thể và tiếp tục công việc giảng dạy mà ông yêu thích.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/5/426613.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/26/193839.htm

Đăng ngày 08-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share