Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-06-2021] Một phụ nữ ở thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm đã bị cắt lương hưu từ tháng 6 năm 2020 vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 9 tháng 11 năm 2016, bà Vương Ngọc Hương đã bị bắt và sau đó bị kết án hai năm tù. Tháng 6 năm 2020, khoảng 1,5 năm sau khi được thả, Phòng An sinh Xã hội (PASXH) địa phương đã thông báo với bà rằng bà phải trả lại tiền lương hưu mà đã nhận trong thời gian bị cầm tù. Chính quyền tuyên bố rằng, theo một thông báo ban hành vào năm 2003, không một học viên Pháp Luân Công nào thụ án vì đức tin của họ được hưởng bất kỳ quyền lợi hưu trí nào.

Bà Vương lập luận rằng lương hưu là tài sản cá nhân và không có luật nào ở Trung Quốc cho phép tước đoạt. Lập luận của bà cũng tương tự như nhiều học viên khác đi tìm kiếm công lý phản đối việc cắt lương hưu của họ. Để biết chi tiết thêm về những lập luận này, xin xem bài “Thanh Hải: Người phụ nữ tự bào chữa cho mình tại tòa án, Cục An sinh Xã hội đã phải hủy bỏ vụ kiện chống lại bà”.

Vì bà Vương từ chối trả tiền nên lương hưu của bà đã bị cắt. Đến tháng 6 năm 2021, tổng số tiền của bà bị giữ lại là 45673.02 Nhân dân tệ.

Để tìm kiếm công lý, bà Vương đã nộp đơn kiện PASXH lên Toà án Quận Thiết Tây. Bà đề nghị chính quyền đưa ra những tài liệu pháp luật xác nhận tại sao lương hưu của bà bị đình chỉ nhưng PASXH đã từ chối yêu cầu.

Bốn ngày trước khi phiên xử diễn ra vào ngày 11 tháng 5 năm 2021, ghi đông xe đạp và giỏ trước của xe đã bị đập vỡ. Khoảng 10 giờ 30 tối ngày 13 tháng 5, hai ngày sau viên xử, có người gõ cửa nhà bà trong 20 phút. Bà và gia đình đã từ chối mở cửa. Họ nghi ngờ những việc này là nhằm mục đích đe doạ họ.

Toà án Quận Thiết Tây đã bác đơn kiện của bà. Bà đã nộp đơn khiếu nại lên toà án trung cấp yêu cầu PASXH hoàn lại tất cả tiền lương hưu của bà, cộng thêm tiền lãi và chi phí di chuyển và tiền điện thoại cần thiết để nộp đơn kiện.

Do bị căng thẳng về tinh thần, gần đây bà Vương đã bị gãy chân khiến cuộc sống của bà thêm khó khăn.

Từ khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Vương đã bị bức hại không ngừng vì kiên định vào đức tin của bà.

Bà bị bắt lần đầu tiên vào năm 2003 và bị kết án ba năm lao động cưỡng bức. Trong trại lao động, bà bị sốc điện bằng dùi cui điện, trói vào giường trong tư thế đại bàng sải cánh, bị tiêm thuốc độc, phải đứng trong thời gian lâu và bị cấm ngủ. Mười tháng sau, khi cận kề cái chết, bà đã được thả. Bà bị sụt hơn nửa số cân và nặng không đến 35kg.

Bất chấp tình trạng của bà, cảnh sát vẫn liên tục sách nhiễu bà và gia đình, khiến họ sống trong sợ hãi và áp lực tinh thần khủng khiếp. Sau đó bà Vương phải rời khỏi nhà để trốn cảnh sát, trong thời gian này mẹ bà đã qua đời do bị áp lực.

Bà lại bị bắt vào năm 2021 và bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức. Sau nhiều năm lưu lạc, bà rất yếu và không thể vượt qua kỳ kiểm tra sức khoẻ. Sau đó bà được thả và được thụ án tại nhà.

Nhiều năm qua, cảnh sát đã giám sát bà liên tục. Có những lúc họ lẻn vào nhà bà khi không có ai xung quanh. Họ tịch thu tài sản cá nhân, đổ dầu lên quần áo của bà hoặc làm dơ đồ của bà. Bà cũng phát thiện một camera nhỏ gắn vào đầu TV của bà. Khi bà báo cho cảnh sát, họ đáp lại: “Sự việc quá nhỏ không đáng để điều tra.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/13/426919.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/29/193870.html

Đăng ngày 23-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share