Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Stockholm, Thụy Điển

[MINH HUỆ 25-4-2021] Khoảng 9 giờ sáng ngày 24 tháng 4 năm 2021, ở phía trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Stockholm, các học viên Pháp Luân Công đã tưởng niệm 22 năm Cuộc Thỉnh nguyện ôn hòa lịch sử ngày 25 tháng 4 và phản đối cuộc bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc nhắm vào môn tu luyện. Ông Lý Chí Hà, một học viên từ Bắc Kinh, người đã tham gia cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999, kể lại trải nghiệm của bản thân và kêu gọi thế giới hãy nhận ra bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Do đại dịch, chính phủ Thụy Điển hạn chế các hoạt động quá tám người tham gia. Thời tiết lạnh giá và nhiều gió trong suốt thời gian diễn ra các sự kiện của các học viên. Người dân đã ca ngợi sự kiên định và kháng nghị ôn hòa của các học viên trước cuộc bức hại kéo dài gần 22 năm ở Trung Quốc. Nhiều người đã giơ ngón tay cái tỏ ý tán đồng và một số tài xế còn bấm còi bày tỏ sự ủng hộ của mình.

6d2b90045f1ad42efd081ce20ffcb43d.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tưởng niệm 22 năm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa Ngày 25 tháng 4 và phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Stockholm, Thụy Điển vào sáng ngày 24 tháng 4 năm 2021

Người tham gia Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa Ngày 25 tháng 4 kêu gọi người dân hãy tránh xa ĐCSTQ

Ông Lý Chí Hà, làm việc tại Tổng Công ty Xây dựng Đường sắt Trung Quốc, gần như không thể làm việc do vấn đề về đĩa đệm. Một người bạn đã nói với ông về Pháp Luân Đại Pháp và ông bắt đầu tu luyện vào đầu tháng 10 năm 1997. Trong vòng chưa đến hai tuần, các vấn đề sức khỏe của ông đã được giải quyết và ông cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Sau đó, ông trở thành tình nguyện viên tại điểm luyện công trong khu dân cư của công ty. Kể từ đó, ông chưa bao giờ ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

a01d634779b974700ff585ce19510056.jpg

Ông Lý Chí Hà, người đã tham gia Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa lịch sử Ngày 25 tháng 4 năm 1999, kêu gọi ĐCSTQ lập tức chấm dứt bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Ông Lý Chí Hà hồi tưởng lại: “Vào sáng ngày 25 tháng 4 năm 1999, tôi nghe nói các học viên ở Thiên Tân bị bắt giữ khi họ đến tòa báo để trao đổi về một số thông tin sai sự thật mà tạp chí này đã đăng về Đại Pháp. Tôi đã quyết định đến Văn phòng Kháng cáo Trung ương ở Bắc Kinh để làm rõ sự thật. Không một ai tổ chức các học viên để làm việc này cả; mà đó là quyết định của mỗi học viên.”

Ông Chí Hà cho biết trước 6 giờ sáng, ông đã đến phố Phủ Hữu bên ngoài văn phòng kháng cáo và thấy nhiều người đã ở đó. “Ngã tư nào cũng đều có cảnh sát. Rõ ràng là, họ đã chuẩn bị và đã sẵn sàng. Tôi còn thấy cảnh sát chỉ dẫn mọi người hướng về Lục Bộ Khẩu và Bắc Hải. Tôi đi theo dòng người, theo sự hướng dẫn của cảnh sát và đứng ở bất cứ nơi nào được yêu cầu. Các học viên giúp duy trì trật tự và giữ cho vỉa hè thông thoáng. Giao thông không hề bị ảnh hưởng.”

Ông cho biết: “Ngày hôm đó, dọc theo cả con phố Phủ Hữu kéo đến Tây Đan đều chật cứng các học viên, số lượng không chỉ là 10.000 người. ĐCSTQ đã ghi lại sự kiện này bằng camera và biết bao nhiêu người đã ở đó. Một chiếc ô tô gắn camera chầm chậm di chuyển qua chúng tôi đồng thời ghi hình lại những người đứng bên đường. Các học viên đã bình tĩnh đối diện với ống quay. ĐCSTQ đã liên tục che đậy sự thật và lừa gạt công chúng. Nó đã không dám công bố con số chân thực.

“Vì có quá nhiều người ở đó, nên thông tin nhanh chóng được truyền từ người này sang người khác. Chúng tôi không nhìn thấy người học viên vào nói chuyện [với Thủ tướng Chu Dung Cơ khi đó] bước ra, vì vậy tất cả mọi người chỉ lặng lẽ đứng đó và chờ đợi kết quả. Khoảng 9 giờ tối, khi có thông tin rằng các học viên bị bắt giữ ở Thiên Tân đã được thả, tất cả mọi người liền lập tức rời đi. Khi rời đi, chúng tôi nhặt cả các mẩu rác trên đường cũng như các tàn thuốc lá mà các cảnh sát vứt lại. Chúng tôi rời đi và để lại khu vực đó hoàn toàn sạch sẽ. Đó chính là điều chân thực xảy ra ngày hôm đó, ấy vậy mà truyền thông của ĐCSTQ lại vu khống và cáo buộc các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã ‘bao vây Trung Nam Hải’”.

Ông Chí Hà cho biết: “Tôi đã đứng đó trong hơn 10 tiếng đồng hồ. Đến hai hoặc ba giờ chiều, lưng tôi cảm thấy hơi mỏi, vì vậy tôi di chuyển ra phía sau và nghỉ ngơi một lát. Đột nhiên, tôi cảm thấy một dòng điện ấm áp chạy dọc thân thể mình từ đầu xuống chân. Tôi lập tức cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngày hôm đó, cơ bản tôi đã không ăn không uống. Nhưng tôi không cảm thấy đói hay khát mà thay vào đó tôi cảm thấy thư thái. Một lần nữa, tôi đã được trải nghiệm sự mỹ hảo và kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông Chí Hà luôn lưu luyến xúc động mỗi khi hồi tưởng lại sự kiện này. Ông nói: “Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4 cho thế giới thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp không chỉ giải quyết các vấn đề sức khỏe mà còn nâng cao đạo đức con người. Môn tu luyện đem lại lợi ích cho người dân và quốc gia. Tôi cảm thấy vinh dự và tự hào rằng mình là một học viên Đại Pháp. Tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi ở đây [Stockholm] ngày hôm nay là để gợi nhắc mọi người về Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4 và nói cho họ sự thật nhằm giúp họ nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ.”

Người Thụy Điển lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Khoảng giữa trưa, các học viên đã đến tòa nhà quốc hội ở trung tâm Stockholm và tiếp tục nói với mọi người về cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 cũng như những bịa đặt của ĐCSTQ về sự kiện này, ví dụ như việc vu khống các học viên đã dàn dựng “bao vây” khu phức hợp trung ương.

873e225a16ca533a5d5f861fb11c9053.jpg

Người qua đường dừng chân đọc các bảng thông tin, xem các học viên trình diễn các bài công pháp và trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm

b2f2cd793fb623094e75de25dbb5cb6b.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Thời tiết lạnh giá cũng không ngăn được người dân dừng chân để đọc thông tin. Sau khi tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, mọi người đã ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên và lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ.

Ông Esteban, người gốc Venezuela, là bác sỹ làm việc ở một bệnh viện gần trung tâm thành phố. Ông đã đọc cẩn thận tất cả các bảng thông tin và sau đó ký bản kiến nghị. Ông chỉ vào bảng thông tin có đồ hình Pháp Luân và nói với một học viên: “Tôi cảm thấy điều này thật thú vị. Chính đồ hình Pháp Luân này đã cuốn hút tôi. Tôi đã đọc cẩn thận tất cả các thông tin. Tôi là bác sỹ nhưng tôi nghĩ các vấn đề về tinh thần còn rắc rối hơn vấn đề thể chất. Con người hiện đại đã đánh mất tự kỷ chân chính của mình khi theo đuổi lợi ích vật chất. Chân-Thiện-Nhẫn vô cùng tốt. Điều đó có thể giúp con người tìm lại tự kỷ chân chính của mình. Tôi tán đồng các nguyên lý này.”

Ông đã tức giận khi biết ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp tu theo Chân-Thiện-Nhẫn và thậm chí còn giết họ để lấy tạng. Ông nói: “Bây giờ thì tôi hiểu rằng các bạn đến đây để làm một việc vô cùng quan trọng.” Trước khi rời đi, ông đã lấy rất nhiều thông tin, gồm cả một báo cáo điều tra về thu hoạch nội tạng. Ông nói rằng ông sẽ đọc báo cáo cẩn thận và theo dõi những diễn biến mới nhất.

Ông Christin, sống ở Stockholm, cho biết ông bị cuốn hút bởi khung cảnh luyện công yên tĩnh và tường hòa của các học viên. Ông đã dừng lại xem một hồi lâu. Khi biết Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc, ông nói: “Tôi biết ĐCSTQ là một chế độ độc tài. Tôi biết nhiều hơn về những bức hại của ĐCSTQ ở Tây Tạng, Tân Cương và Hồng Kông. Tôi không ngờ cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp thậm chí còn bi thảm hơn. Tôi phải giúp các bạn!”

Ông đã ký bản kiến nghị và nói: “Hiện giờ ĐCSTQ đã giương móng vuốt của mình ra toàn thế giới. Tôi thấy rằng Châu Âu cũng đang trong nguy hiểm. Chẳng qua là với tốc độ chậm hơn một chút. Nếu tất cả chúng ta đều nhắm mắt làm ngơ, thì dần dần Thụy Điển sẽ trở thành giống như Trung Quốc. Tất cả những người thiện lương phải đứng lên và cùng nhau chấm dứt ác quỷ ĐCSTQ.” Ông nói rằng ký bản thỉnh nguyện là một cách thức tốt để mọi người đứng lên chấm dứt cuộc bức hại và lên tiếng vì công lý. Ông nói: “Các bạn đã làm một việc thật tuyệt vời. Tôi sẽ không chỉ ký mà còn giúp các bạn truyền bá thông tin.”

Vào lúc kết thúc sự kiện, một nam thanh niên đã vẫy tay chào các học viên và nói bằng tiếng Trung: “Tôi sẽ mãi là bạn của các bạn.” Anh nói anh thích Trung Quốc nhưng không thích ĐCSTQ. Anh đồng cảm và ngưỡng mộ Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói rằng anh biết các học viên đến đây vào mỗi dịp cuối tuần và kiên trì nâng cao nhận thức của người dân. Anh nói rằng vài tuần trước đó anh đã đưa bạn của mình đến để tìm hiểu về cuộc bức hại và ký bản kiến nghị.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/25/423797.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/27/192059.html

Đăng ngày 29-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share