Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 24-04-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ miền Trung Nhật Bản đã tổ chức các hoạt động tại Sakae, trung tâm thành phố Nagoya, để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện lịch sử của các học viên ở Trung Quốc cách đây 22 năm.

Ngày 25 tháng 4 năm 1999 là một ngày quan trọng đối với cả Trung Quốc và các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày hôm đó, khoảng 10.000 học viên đã đến Bắc Kinh để kháng nghị một cách ôn hòa lên lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về việc các học viên ở Thiên Tân bị bắt giữ phi pháp. Sau cuộc thỉnh nguyện, các học viên Thiên Tân đã được thả, nhưng ba tháng sau, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp trên quy mô toàn quốc, và cuộc bức hại vẫn tiếp diễn cho đến hôm nay.

Tại Nagoya, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trình diễn các bài công pháp, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm lên án cuộc bức hại và đưa Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, ra trước công lý.

e6a3d690c1d6b68ebd8caca6482c8b18.jpg5eee43067462fd5bbfeca7755159897f.jpgaa5bdcc25c199c82d459848fd2a98747.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp gần đài phun nước ở Sakae, trung tâm thành phố Nagoya, hôm 18 tháng 4 năm 2021

af6e6669714ec861662bac98ff3edda3.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị đưa Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, ra trước công lý

145d44cfd55f582955bf83d9967dcf33.jpg

Người qua đường đọc các bảng giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp

Ông Kato, một người dân địa phương, đã trò chuyện rất lâu với một học viên và lên án bản chất tà ác cũng như những bức hại tàn bạo đối với người dân Trung Quốc của ĐCSTQ. Ông Kato ký vào bản kiến nghị và nói: “Tôi ghét Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhìn những người Hồng Kông bây giờ thật tội nghiệp làm sao!”

Vào buổi chiều, một thanh niên mang theo máy ảnh đã dừng lại để trò chuyện với các học viên. Anh ấy có thể nói được một số câu tiếng Trung, và hỏi một học viên về sự kiện này bởi anh đã nhiều lần chú ý đến hoạt động của các học viên. Sau khi nghe chi tiết về cuộc bức hại ở Trung Quốc, anh nói ĐCSTQ thật “đáng sợ”.

Chiều hôm đó trời đổ mưa và nhiệt độ giảm nhanh. Trong khi học viên Duy đang che phủ các biểu ngữ và bảng trưng bày, một thanh niên đã nán lại đọc và trò chuyện với anh. Anh ấy ký vào bản kiến nghị và sau đó quay trở lại cùng với ba người bạn, họ cũng đã ký. Người thanh niên đưa cho anh Duy một tách cà phê nóng và nói: “Bạn đã làm việc chăm chỉ. Cứ duy trì như vậy nhé!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/24/423763.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/26/192036.html

Đăng ngày 28-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share