Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 22-04-2021] Ngày 18 tháng 4 năm 2021, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một lễ mít-tinh tại Flushing, khu cộng đồng người Hoa lớn nhất ở New York, để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện lịch sử của các học viên trước chính phủ Trung Quốc vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. 22 năm trước, 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã lặng lẽ tập trung ở Bắc Kinh nhằm yêu cầu thả hàng chục học viên bị bắt sau khi nói chuyện với các biên tập viên của một tạp chí để đính chính lại một bài báo phỉ báng đức tin của họ.

2d3d0c167efabdbf9b840b11a38c6e49.jpg9ed361cf43dff79477f29677cc13b57f.jpg3eac92439cb60559d0adb5a375171dac.jpg494d15bddb74224e34d7152dce7b89b9.jpg0574dae5522aa456d6d25e90244f3894.jpg

Hơn 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức lễ mít-tinh ở Flushing hôm 18 tháng 4 năm 2021 để tưởng nhớ cuộc thỉnh nguyện lịch sử của các học viên ở Trung Quốc ngày 25 tháng 4 năm 1999

Lời kêu gọi công lý

Ông Trương Nhi Bình, người phát ngôn của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, là người đầu tiên phát biểu tại lễ mít-tinh. Ông cho biết: “Cách đây 22 năm, các học viên đã đến Văn phòng Kháng cáo Trung ương ở Bắc Kinh với tâm đại thiện đại nhẫn. Nhưng Giang Trạch Dân, người đứng đầu ĐCSTQ lúc bấy giờ, đã đáp lại bằng cách khởi xướng cuộc bức hại tàn bạo. Trong hơn 20 năm qua, nỗ lực vạch trần cuộc bức hại của các học viên đã thức tỉnh thế giới.“

1e7212463b18c695621adad5c68081b5.jpg

Ông Trương Nhi Bình, người phát ngôn của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, phát biểu tại lễ mít-tinh

Ông nói: “Tôi hy vọng tất cả mọi người, cả người Trung Quốc và phương Tây, sẽ đứng về phía công lý.”

Lãnh đạo cộng đồng: Pháp Luân Đại Pháp xứng đáng được tôn trọng

Bà Martha Flores-Vazquez, lãnh đạo cộng đồng của Đảng Dân chủ New York ở Flushing, đã tham gia lễ mít-tinh. Bà phát biểu: “Tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp vì môn này rất tốt và xứng đáng được chúng ta tôn trọng.”

Bà cho biết Pháp Luân Đại Pháp giúp cho người tập khỏe mạnh và lòng nhân ái, đồng thời mang lại hòa bình và công lý.

b5b1842c54c1bad44a464f7b8955ad8e.jpg

Bà Martha Flores-Vazquez nói với những người tham dự lễ mít-tinh: “ĐCSTQ phải chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công!”

Bà nói: “Tại đây chúng tôi truyền tải một thông điệp rõ ràng: ĐCSTQ phải chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Chúc mừng 370 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Bà Dị Dung, giám đốc Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, cho biết: “Khi chúng tôi kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, chúng tôi cũng chúc mừng 370 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.”

Bà Dị cho biết: “Trong 22 năm, vô số học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng những bức hại vô nhân đạo của ĐCSTQ, và thậm chí còn bị mổ lấy nội tạng trong khi còn sống. Nhưng cuộc bức hại của ĐCSTQ không thể lay chuyển niềm tin của các học viên vào Chân-Thiện-Nhẫn. Họ tiếp tục vạch trần cuộc bức hại, nâng cao nhận thức về bản chất tà ác của ĐCSTQ và giảng thanh chân tướng. Những nỗ lực của họ mang lại hy vọng cho cả thế giới đang trong cơn khủng hoảng.”

“Việc công bố cuốn Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc) đã khơi dậy làn sóng thoái ĐCSTQ. Cộng đồng quốc tế đã biết đến những tác hại của chủ nghĩa Cộng sản đối với thế giới. Người dân Hồng Kông đã hô lớn: “Trời diệt Trung Cộng!”

Người tham gia thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4: Hiểu rõ ĐCSTQ và đối xử tốt với Pháp Luân Công

Ông Thạch Thái Đông, từng là tiến sỹ tại Học viện Khoa học Trung Quốc, đã tham gia vào cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Ông được Thủ tướng đương thời, ông Chu Dung Cơ, mời vào Trung Nam Hải, trụ sở của ĐCSTQ, để thảo luận về lý do thỉnh nguyện.

8d924b08de839e6d9b8ca45ae5621850.jpg

Ông Thạch Thái Đông đã tham gia vào cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh cách đây 22 năm

Ông Thạch phát biểu: “ĐCSTQ đã bóp méo lịch sử. Ngày nay, thế giới đang phải gánh chịu hậu quả của những lời dối trá của ĐCSTQ.” Ông nêu những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra đối với người dân Trung Quốc kể từ khi nó lên nắm quyền, cũng như cách ĐCSTQ đã bóp méo câu chuyện về Thế chiến II, Nạn đói lớn, vụ Thảm sát Thiên An Môn, nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” ở Hồng Kông, cuộc bức hại Pháp Luân Công, và bây giờ là virus corona.

Ông nói: “ĐCSTQ đe dọa tất cả mọi người trên khắp thế giới. Nếu bạn biết bản chất thực sự của ĐCSTQ, bạn sẽ tránh xa nó.“

Những người bạn của Pháp Luân Công: Mọi người nên đứng lên và nói không với ĐCSTQ

a25d63a720073ea335f9538d9428c1ee.jpg

Ông Alan Adler, Chủ tịch Hội Những người bạn của Pháp Luân Công, kêu gọi mọi người nói không với ĐCSTQ

Ông Alan Adler, Chủ tịch Hội Những người bạn của Pháp Luân Công, cho biết là một người Mỹ thực hành Pháp Luân Công trong 30 năm qua, ông đã thấy rõ cách ĐCSTQ bức hại những người vô tội và gần đây đã tăng cường sự phá hoại của nó bằng cách để virus corona lan rộng. Ông kêu gọi mọi người hãy nói không với ĐCSTQ.

Nhà bình luận độc lập: Thế giới nên đoàn kết và loại bỏ ĐCSTQ

Ông Qua Bích Đông, một nhà bình luận độc lập ở California, đã đến New York để tham gia lễ mít-tinh.

b32abc2ca402a4edfe7df8862f02ffa8.jpg

Ông Qua Bích Đông, một nhà bình luận độc lập, phát biểu tại lễ mít-tinh

Ông Qua phát biểu: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công là ví dụ lớn nhất cho việc ĐCSTQ chà đạp lên nhân quyền như thế nào. Các học viên Pháp Luân Công là những người lương thiện nhất ở Trung Quốc, nhưng lại phải chịu những bức hại tàn bạo nhất, và điều đó vẫn đang diễn ra.”

“Hôm nay, tôi từ xa đến đây, và đứng đây để nói với thế giới rằng việc tiếp tục dung túng cho một chính quyền xấu xa như vậy là một sự đáng xấu hổ của xã hội! Hôm nay chúng tôi ở đây để kêu gọi tất cả những người chính nghĩa trên thế giới hãy đoàn kết lại để loại bỏ ĐCSTQ và trả lại công bằng cho xã hội! ”

Học viên Trần Pháp Duyên kêu gọi trả tự do cho cha mẹ bị giam giữ ở Trung Quốc

Cô Trần Pháp Duyên năm nay 16 tuổi. Cha cô, ông Trần Dương, là một kỹ sư, và mẹ cô, bà Tào Chí Mẫn, là một giáo viên tiếng Anh. Vào ngày 27 tháng 10 năm 2020, cảnh sát ở tỉnh Hồ Nam đã bắt cóc họ và bảy học viên khác trong khi họ đang cùng nhau đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Cô cho biết cô chưa nghe được tin tức gì về cha mẹ mình và rất lo lắng cho họ.

f0f6ca2963e22ed28e2f10ac919f573c.jpg

Cô Trần Pháp Duyên

Cô Trần kêu gọi chính quyền Trung Quốc trả tự do cho cha mẹ cô và các học viên Pháp Luân Công khác. Cô phát biểu: “Tôi hy vọng cảnh sát của ĐCSTQ có thể biết được sự thật và ngừng tham gia vào cuộc bức hại để có một tương lai tốt đẹp hơn.”

Nhà bình luận chính trị: Việc ĐCSTQ sụp đổ là không thể tránh khỏi

Ông Lý Thiên Tiếu, tiến sỹ khoa học chính trị tại Đại học Columbia, và là nhà bình luận chính trị, cho biết tiếng nói của các học viên trong cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 ẩn chứa sức mạnh và ý nghĩa to lớn. Ông nhận định sức mạnh đạo đức của Pháp Luân Công đã tác động đến rất nhiều người ngày nay.

192a379249a3683c1b0b656089e993f5.jpg

Ông Lý Thiên Tiếu phát biểu tại lễ mít-tinh

Ông Lý cho biết: “Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 và những nỗ lực bền bỉ của các học viên nhằm đưa sự thật ra ánh sáng mang ý nghĩa lịch sử.” Ông nói rằng mặc dù cuộc bức hại vẫn đang diễn ra, nhưng cuối cùng ĐCSTQ sẽ không thể tránh khỏi sự tan rã.

Ông nói: “Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc Bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) đã thu thập được một lượng lớn bằng chứng để truy tố các tội phạm của ĐCSTQ. Giang Trạch Dân và vây cánh của ông ta sắp bị đưa ra xét xử. Sự sụp đổ của ĐCSTQ không còn xa nữa mà là ở ngay trong tầm tay.”

WOIPFG: Nhân loại phải loại bỏ ĐCSTQ

Ông Vương Chí Viễn, người phát ngôn của WOIPFG, cho biết: “Đại dịch virus corona đã không làm cho cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ chấm dứt. Hoạt động thu hoạch nội tạng sống [từ các học viên Pháp Luân Công] do chính quyền hậu thuẫn vẫn đang diễn ra. Cuộc bức hại Pháp Luân Công là sự tiếp nối trong chuỗi đàn áp tất cả người dân Trung Quốc của ĐCSTQ. Virus Trung Cộng (virus corona) đã lây lan khắp thế giới. Loại bỏ ĐCSTQ là trách nhiệm của toàn nhân loại.“

Ông Vương cảnh báo rằng những thủ phạm của cuộc bức hại sẽ phải đối mặt với sự xét xử và trừng phạt trong tương lai.

“Tôi muốn hoàn toàn thoát khỏi ĐCSTQ!”

Trong lễ mít-tinh, bảy người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Khi nghe tin về sự kiện này, ông Dương Sỹ Tùng, một doanh nhân từ tỉnh Hà Nam, đã đến tham gia lễ mít-tinh để tuyên bố thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản.

Ông cho biết ông đã sử dụng phần mềm Freedom Gate để vượt tường lửa ở Trung Quốc và tìm hiểu sự thật. Ông nói: “Tôi muốn cảm ơn Pháp Luân Công vì điều này!”

“Việc gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản của ĐCSTQ là một vết nhơ trong cuộc đời tôi. Đó là một tội lỗi trong tâm hồn tôi – một vết nhơ của lương tâm tôi, và là một sự đối xử bất công. Vì vậy, hôm nay tôi muốn công khai nói với mọi người rằng, ‘Tôi muốn hoàn toàn thoát khỏi ĐCSTQ tà ác!’”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/22/423671.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/25/192022.html

Đăng ngày 28-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share