Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Brussels, Bỉ

[MINH HUỆ 24-04-2021] Ngày 21 tháng 4 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Brussels để kháng nghị ôn hòa đối với cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) và để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.

3bcd39be2108284b2058505ddf4ba9fc.jpg

Các học viên phản đối cuộc bức hại và kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Brussels hôm 21 tháng 4 năm 2021.

Mặc dù lượng người đi bộ qua lại trong khu Đại sứ quán thưa thớt nhưng nhiều tài xế đi ngang qua đã bấm còi hoặc giơ ngón tay cái lên để bày tỏ sự ủng hộ của họ.

345c45558c7ff85620aa69cd8338a3b5.jpg

Ông Louis chúc các học viên thành công trong việc chấm dứt cuộc bức hại.

Đang trên đường đi gặp một người bạn, ông Louis đã dừng đạp xe để chụp ảnh các học viên đang luyện công. Ông cho hay ông biết đến cuộc bức hại và chúc các học viên thành công trong nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại này.

0beeb2657f4dcaae0033954707ae5189.jpg

Bà Martens, một cư dân địa phương, biết về cuộc bức hại. Bà và chồng ủng hộ nỗ lực của các học viên.

25b68ee0d37f9611f2779623f24adda9.jpg

Anh Ab Dimbeko

Hàng ngày đi làm, anh Ab Dimbeko đều đi qua Đại sứ quán Trung Quốc và đã chứng kiến các cuộc kháng nghị ôn hòa trước đây của các học viên. Anh cho hay anh có thể liên hệ sự tàn bạo của ĐCSTQ với sự tàn bạo của đảng cộng sản Liên Xô cũ. Anh nói, “Tôi biết ĐCSTQ đã bức hại những người ở Hồng Kông, Tây Tạng, Tân Cương và các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tại sao lại như thế?! Một chính phủ phải chăm lo cho người dân của mình chứ. Thật không thể hình dung rằng người dân không được sống một cuộc sống yên bình và tập luyện như các bạn. Tôi phản đối tất cả các hình thức bức hại.“

7cfffd9eb3ec32a706d1694d3dec2dc6.jpg

Học viên Yves Hoeven cho biết anh tham gia cuộc kháng nghị này để giúp phơi bày cuộc bức hại. Anh chia sẻ, “Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi thân thể khỏe mạnh và việc tuân theo các nguyên lý đã cải thiện mối quan hệ của tôi với những người khác. Chúng tôi tu luyện bằng cách tuân theo nguyên lý ‘Chân-Thiện-Nhẫn.’”

Khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, anh Hoeven và các học viên khác bên ngoài Trung Quốc đã không biết phải làm gì khi hàng nghìn học viên ở Trung Quốc bị bắt và ĐCSTQ đã sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. “Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi phải làm điều gì đó. Vì vậy, chúng tôi đã làm biểu ngữ, in tờ rơi và bắt đầu kháng nghị tại Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc.”

Anh Hoeven và các học viên phương Tây khác đã đến Bắc Kinh vào năm 2002 để nói với người dân Trung Quốc rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Họ treo các biểu ngữ in chữ Trung Quốc “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên các cầu vượt và phát chính niệm trên Quảng trường Thiên An Môn. Từ đó đến nay, Đại sứ quán Trung Quốc đã từ chối cấp thị thực cho anh.

Anh nói: “Chừng nào cuộc bức hại chưa kết thúc, chúng tôi sẽ không dừng lại.”

dda368384ed9ac9beb2ed06d2a0b1314.jpg

Học viên Nico Bijnens, người tổ chức sự kiện

Học viên Nico Bijnens, người tổ chức sự kiện, cho biết cuộc kháng nghị là sự tiếp nối của cuộc thỉnh nguyện ôn hòa cách đây 22 năm. Ông Bijnens chia sẻ, “Hoạt động này là quan trọng. Chúng tôi đã tổ chức sự kiện này theo quy định hạn chế sự lây lan ‘virus Trung Cộng’ của địa phương.“

Ông tin rằng cuộc bức hại có hệ thống đối với Pháp Luân Đại Pháp là đang đàn áp các giá trị cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn, do vậy nó có ảnh hưởng tàn khốc đối với xã hội Trung Quốc.

Khi virus corona lần đầu tiên xuất hiện ở thành phố Vũ Hán, ĐCSTQ đã trấn áp sự thật, gây ra thảm họa cho Trung Quốc và các quốc gia còn lại trên thế giới.

Ông nói thêm, “Cuộc kháng nghị của chúng tôi diễn ra ôn hòa và có trật tự. Chúng tôi không kêu gào hay la hét. Chúng tôi muốn bày tỏ thông điệp của mình một cách ôn hòa, giống như những học viên đã thỉnh nguyện vào ngày 25 tháng 4 năm 1999.

“Mọi người đang tìm cách lấy lại sự bình yên trong tâm khi phải ở nhà và bị cách ly trong thời kỳ đại dịch. Mỗi học viên Pháp Luân Đại Pháp đều có một câu chuyện độc đáo về việc họ được thụ ích từ môn tu luyện như thế nào. Chúng tôi rất vui khi được hướng dẫn cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và việc hướng dẫn này luôn là miễn phí.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/24/423752.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/26/192044.html

Đăng ngày 28-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share