Bài viết của Mịch Chân

[MINH HUỆ 22-04-2021] Ngày tưởng niệm 22 năm sự kiện “ngày 25 tháng 4” đang đến gần và tôi là một nhân chứng vào năm đó. Cảm ân Sư phụ Đại Pháp từ bi bảo hộ, Ngài đã giúp con có thể tiến bước cho đến hôm nay.

Vào ngày 25 tháng 4 năm đó, hơn 30 đồng tu ở địa khu chúng tôi đã thuê một chiếc xe khách lớn cùng nhau đi Bắc Kinh. Chúng tôi xuất phát từ sáng sớm, chưa đến 9 giờ sáng thì chúng tôi đã đến phố Phủ Hữu, chúng tôi đã quay về vào giữa đêm hôm đó. Chúng tôi đã chứng kiến một cuộc thỉnh nguyện hòa bình và lý tính chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại của 10 nghìn người.

Năm đó tôi mới hơn 40 tuổi, hiện nay tôi đã vào tuổi thập cổ lai hy. Vợ tôi, người cùng đến Bắc Kinh với tôi năm đó, đã bị Trung Cộng bức hại đến chết hơn chục năm về trước. Có rất nhiều đồng tu cùng đi với chúng tôi cũng lần lượt bị bức hại đến chết. Cũng có rất nhiều đồng tu vẫn nghiêm khắc nghe theo lời dặn dò của Sư phụ, đoái hiện sứ mệnh chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh của mình.

Trong quá trình phản bức hại kéo dài 22 năm, các đồng tu kiên trì giữ vững tín ngưỡng vào Chân-Thiện-Nhẫn, phản bức hại một cách hòa bình và lý tính, đã nhận được sự tôn trọng và thấu hiểu rộng rãi của con người thế gian, cũng như nhận được sự tôn trọng của toàn thế giới. Pháp Luân Công đã trở thành tượng đài đạo đức vĩnh viễn lưu danh sử sách!

Không lâu sau sự kiện “ngày 25 tháng 4”, tập đoàn Giang Trạch Dân và Trung Cộng đã ngang nhiên phát động cuộc bức hại tàn khốc mang tính tuyệt diệt đối với Pháp Luân Đại Pháp. Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công đã 22 năm, dưới chính sách tuyệt diệt “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể”, “đánh chết không tính là tội, đánh chết tính là tự sát” và “không cho điều tra nguồn gốc thân phận, trực tiếp đem đi hỏa thiêu” của tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân và Trung Cộng, hơn 100 triệu học viên Pháp Luân Công đã bị vu khống và giám sát trong một thời gian dài; hàng triệu học viên bị bắt cóc, giam giữ, cải tạo lao động, kết án và cưỡng ép tẩy não, thậm chí còn bị tra tấn hoặc bị cướp mổ nội tạng sống đến chết; hàng triệu gia đình bị bức hại tan tành, vợ con ly tán, nhà mất người vong!

Trường bức hại tà ác này vẫn còn tiếp điễn cho đến hôm nay, tà linh Trung Cộng bên bờ diệt vong vẫn đang giãy chết, hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công đang trong bức hại vẫn nghiêm khắc nghe theo lời Sư phụ làm tốt ba việc, cứu vãn con người thế gian bị đầu độc và che mắt bởi lời nói dối của Trung Cộng, khiến cho càng nhiều chúng sinh hơn nữa được cứu độ khi đang trong mạt kiếp.

Trung Cộng lấy sự kiện “ngày 25 tháng 4” làm cái cớ để bức hại Pháp Luân Công và vội vã phát động cuộc bức hại toàn diện đối với Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7, điều này đã phơi bày mục đích cuối cùng của tà linh cộng sản là lợi dụng bức hại Pháp Luân Công để công khai tuyên chiến với Thần và hủy diệt nhân loại. Đồng thời, nó cũng chú định vận mệnh Trung Cộng tất sẽ diệt vong, khiến cho Trời diệt Trung Cộng trở thành hiện thực tất nhiên của lịch sử!

Học viên Pháp Luân Công hòa bình và lý tính phản bức hại trong 22 năm đã cung cấp cho nhân loại những kinh nghiệm lịch sử chưa từng có trong tiền lệ: đó là chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đối diện với cường quyền bằng tinh thần đại nhẫn đại thiện, hòa bình và lý tính phản bức hại, khiến cho tà ác tiến đến diệt vong trong khi con người ở khắp mọi nơi đang dần thức tỉnh!

Tinh thần của “ngày 25 tháng 4” sẽ vĩnh viễn tồn tại, nhân loại sẽ bước vào một kỉ nguyên mới hòa bình và tốt đẹp!

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/22/423660.html

Đăng ngày 26-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share