[MINH HUỆ 5-12-2006] Ngày 27 tháng 11, các kênh thông tin quan trọng báo tin sự điều tra của Nghị sĩ Patrik Vankrunkelsven về việc thương mại nội tạng của ĐCSTQ. Hai nhà điều tra độc lập Canada, Ông Kilgour và Matas đã tham dự một buổi hội thảo “Cấy tạng và Đạo đức” tại Đại học Freed của Brussels, do Chủ tịch Hội Cấy Nội tạng Bỉ tổ chức. Họ cũng tham gia một cuộc họp báo chí tổ chức tại Quốc Hội Bỉ. Sự cấy nội tạng của ĐCSTQ gần đây đã trở nên trọng điểm của báo chí Bỉ.

Ngoại trưởng gặp Đại sứ ĐCSTQ

Nhật báo Bỉ bằng tiếng Đức Gazet van Antwerpen báo tin trên mạng lưới của nó ngày 30 tháng 11 rằng vào ngày thứ tư, Ngoại trưởng Karel De Gucht đã gặp Đại sứ ĐCSTQ và nói về sự thương mại nội tạng của ĐCSTQ. Vấn đề thương mại nội tạng đã được Nghị sĩ Patrick Vankrunkelsven phơi bày.

Trong buổi họp với Đại sứ, Ông bộ trưởng đưa ra tài liệu của Nghị sĩ Vankrunkelsven cho các nhà ngoại giao. Họ nói rằng nhất định sẽ điều tra sự kiện và báo cáo lại cho bộ trưởng.

Tin tức ghê gớm về mổ cắp lấy nội tạng của học viên Pháp Luân Công còn sống được thông truyền ra

Nhật báo Bỉ Gazet van Antwerpen báo cáo ngày 28 tháng 11 về mổ cắp lấy nội tạng với tựa đề “Sản xuất tại Trung Quốc.” “Tại Trung Quốc chư vị có thể mua một cái thận hoặc một lá gan dễ dàng như là mua một phần ăn Tàu mang đi nơi đây tại Bỉ. Hãy điền một mẫu đơn, nói vắn tắt vấn đề của chư vị và dĩ nhiên không quên ghi lại loại máu của chư vị và một vài ngày sau chư vị sẽ nhận được một cú điện thoại từ nơi xứ trà gạo. Nghị sĩ Patrick van Krunkelsven đã thử qua nó và ông đã có thể có được một cái hẹn. Điều ông ta làm không có gì lạ. Vào đầu năm nay, cách đây 9 tháng, các thông tín viên Anh dưới sự bí mật đã thành lập một bản tài liệu về vấn đề thương mại nội tạng. Vào mùa Xuân, những hình ảnh ghê gớm của những người tù Pháp Luân Công bị đem xử tử đã được thông truyền ra, theo đó nội tạng của họ bị đem đi bán.

“Lúc đầu dân chúng phản ứng với sự bất tín. Sư thương mại nội tạng là nghịch với mọi nguyên lý đạo đức. Sự phẫn nộ đã vượt qua sự bất tín. Có người lên tiếng kêu gọi làm một luật pháp nghiêm túc hơn, một sự tẩy chay Thế Vận Hội, một sự xét lại các liên lạc ngoại giao với Trung Quốc.”

Cuộc điều tra của nghị sĩ Bỉ phù hợp với của Ô. Kilgour và Ô. Matas

Tờ báo Bỉ De Morgen báo tin ngày 28 tháng 11, “Nghị sĩ Patrik Vankrunkelsven (Đảng tự do Flemish) muốn dùng luật pháp để chặn đứng thông lệ xấu thương mại nội tạng với Trung Quốc.”

“Nói về quốc tế, con số những cuộc cấy tạng tại Trung Quốc đã tạo sự lo âu từ một thời gian khá lâu rồi. Trong khi bệnh nhân nơi đây đôi lúc phải chờ đợi hằng nhiều năm để có một nội tạng dùng được, tại Trung Quốc người ta có thể có được một cái thận mới hoặc một cái phổi mới trong vài tuần lễ. Cho một cái thận họ đòi khoảng 50, 000 Euro.”

Con số cấy tạng gia tăng đặc biệt, nhất là khi so sánh với các nước khác. Một sự gia tăng làm người ta thắc mắc, không chỉ vì toàn thế giới ngoài Trung Quốc đang cố tranh thủ với sự thiếu nội tạng, nhưng cũng vì người Trung Quốc không thích tặng tạng. Các tổ chức nhân quyền đã lên án hẳn hoi nguồn gốc của một phần các nội tạng. Các nội tạng đã được cắt lấy từ những tù nhân bị xử tử và bán ra với giá cao. Nhưng như vậy không giải thích hết mọi điều. “Nếu chư vị so sánh với con số những cuộc cấy tạng được báo cáo tại Trung Quốc với con số chính thức những cuộc xử tử tại Trung Quốc, chư vị sẽ thấy vẫn còn một sự sai lệch là 6, 000 nội tạng, ” Vankrunkelsven nói.

Một bản báo cáo gần đây được thông truyền đi rộng rãi từ các Ông người Canada David Matas và David Kilgour, đưa ra một lời đề nghị về nguồn gốc của chúng. Cả hai đang thăm viếng nước chúng ta và báo De Morgen đã có thể nói chuyện với họ. Họ buộc tội chính quyền Trung Quốc là “giết chết những người đi theo phong trào tinh thần bị cấm Pháp Luân Công, chính là vì nội tạng của họ, và thiêu xác họ sau đó.” Matas và Kilgour thâu góp các lời trình tự từ những người học viên Pháp Luân Công bị giam cầm trước đây và từ gia đình những bác sĩ làm việc cho các cuộc cấy nội tạng.

Các lời cáo giác khó được chứng minh, nhưng một sự điều tra riêng của Vankrunkelsven cũng chỉ về cùng một hướng. Khi nghị sĩ đảng dân chủ tự do (VLD) ghi danh như là một bệnh nhân với mạng lưới Trung Quốc mà cống hiến dịch vụ cấy nội tạng, ông đã nhận được một sự trả lời khá mau lẹ. Vị nghị sĩ nói, về câu hỏi của tôi rằng họ có bảo đảm tôi sẽ không nhận phải một trái thận giả không, thì họ trả lời rằng các nội tạng là của những tù nhân trẻ bị xử tử. Không có vấn đề nội tạng có được sau khi tai nạn hoặc từ những người già bị chết.

Các tổ chức quốc tế nhân quyền đã cố kêu gọi ngưng cách làm này từ lâu.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/12/5/143947.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/12/9/80713.html

Đăng ngày 12-12-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sat hơn với nguyên bản.

Share