Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-01-2021] Ông Hà Lập Chí, cựu kỹ sư cao cấp của Bộ Xây dựng Trung Quốc, cho biết: “Khi vụ tự thiêu được dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn xảy ra [vào tháng 1 năm 2001] thì tôi đang bị giam giữ trong một trại tạm giam.”

Ông Lập Chí bị giam giữ ở trại tạm giam Hải Điến, Bắc Kinh, vì đã gửi email thông tin về Pháp Luân Công cho đồng nghiệp vào tháng 7 năm 2000. Ông cho biết: “Sau mấy tháng bị tra tấn, tôi rất yếu. Tôi bị nhốt trong phòng giam cùng hơn 30 người khác và chúng tôi bị ép xem video về ‘Vụ tự thiêu Thiên An Môn’.

63a37f9a08b9dc8256f07ea12bbc5f89.jpg

Ông Hà Lập Chí, một học viên Pháp Luân Công

“Vụ tự thiêu giả thật kỳ quái”

Ông Lập Chí nói: “Vụ việc được dàn dựng hết sức phi lý và kỳ quái, nhưng tác động của nó là rất tệ hại. Những người không hiểu về Pháp Luân Công sửng sốt khi xem video. Tôi không biết phản ứng của công chúng thế nào vì lúc đó, tôi bị giam giữ. Xung quanh tôi là một nhóm xã hội đen và kẻ cướp. Họ cứ nhìn tôi một cách vô hồn.”

Ông bị giam trong trại tạm giam mất bảy tháng mặc dù tu luyện Pháp Luân Công không trái pháp luật. Ông cho biết: “Những người bị giam giữ cảm thấy hiếu kỳ khi tôi bước vào phòng giam. Họ chỉ biết tôi là một học viên Pháp Luân Công. Họ tự hỏi tại sao tôi lại ở đó vì họ nghĩ rằng chỉ có tội phạm mới bị giam giữ.”

“Tôi nói với họ rằng tôi là một học viên Pháp Luân Công và muốn trở thành một người tốt hơn. Tôi bị bắt vì nói với mọi người các nguyên lý tu luyện bản thân và gửi một số tài liệu thông tin. Họ đã bất ngờ. Họ dần bắt đầu trò chuyện với tôi.”

“Một số người trong họ vô cùng sợ hãi vì sợ bị cầm tù. Có người thì nhớ nhà. Có người thì sử dụng ma túy. Họ đều đau khổ và thường hay than vãn với tôi. Tôi an ủi họ và nói với họ về các nguyên lý của Pháp Luân Công. Họ dần dần biết Pháp Luân Công là tốt và tôn trọng tôi.”

Ông tiếp tục: “Nhưng sau khi chúng tôi xem đoạn video tự thiêu được dàn dựng, một cảnh sát nói với họ: ‘Một học viên Pháp Luân Công đang bị giam trong phòng giam của các ông. Các ông sẽ biết họ như thế nào sau khi xem video.”

Cảnh sát nói: “Pháp Luân Công dạy Chân-Thiện-Nhẫn. Các ông thấy họ giết người, đốt phá và tự thiêu. Tự tử có tuân theo những nguyên lý này không?”

Ông Lập Chí nói: “Đoạn video đã đánh lừa và lừa dối những tù nhân. Thái độ của họ đột nhiên thay đổi và họ nghĩ tôi là người xấu.”

Bị ép xem đoạn video tự thiêu được dàn dựng hơn mười tiếng đồng hồ

Ông Hà Lập Chí bị áp giải đến nhà tù một tháng sau khi vụ tự thiêu được dàn dựng. Lính canh đã sử dụng đoạn video của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) làm công cụ tra tấn tâm lý.

“Trong tù, họ phát đi phát lại video giết người và tự sát được bịa đặt để bôi nhọ Pháp Luân Công này. Đoạn video bao gồm cảnh bé gái trong vụ tự thiêu được dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn và những cảnh kinh hoàng khác. Chúng tôi bị ép xem video hơn mười tiếng mỗi ngày mà không được phép nhắm mắt.”

“Mục đích là gì? Các cai ngục muốn đánh lừa chúng tôi. Họ bảo chúng tôi: ‘Các anh có cảm thấy Pháp Luân Công tốt không? Các anh thực hành Chân-Thiện-Nhẫn sao? Hãy nhìn những gì xảy ra khi các anh thực hành Chân-Thiện-Nhẫn đi.“

“Họ đã phát đi phát lại các đoạn video về những cảnh tượng kinh hoàng để khiến chúng tôi liên tưởng với Pháp Luân Công. Sau đó, họ tra tấn chúng tôi bằng dùi cui điện. Họ lợi dụng sự đau khổ về thể xác và tinh thần để khiến chúng tôi hình thành phản xạ có điều kiện bất cứ khi nào chúng tôi nghĩ đến Pháp Luân Công. Họ quá tà ác.”

“Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác ngoài sức tưởng tượng”

Vừa xem, ông Lập Chí đã nhận ra video dàn dựng cảnh tự thiêu là thủ đoạn mới của ĐCSTQ nhằm leo thang cuộc bức hại.

Ông nói: “Ngay từ đầu cuộc bức hại, CCTV đã chụp mũ Pháp Luân Công bằng nhiều trò lừa bịp, bao gồm cáo buộc 1.400 trường hợp tử vong, giết người và tự sát. Các chương trình phỉ báng đã được phát sóng khắp Trung Quốc. Nhưng chúng không đạt được hiệu quả mà ĐCSTQ mong muốn.”

“Vì có rất nhiều học viên Pháp Luân Công nên mọi người biết Pháp Luân Công là gì. Nhiều người bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vì vấn đề sức khỏe. Họ mắc nhiều bệnh mà bệnh viện không thể chữa khỏi, rồi thử khí công nhưng không thuyên giảm. Cuối cùng, họ đã thử Pháp Luân Công và mau chóng bình phục.”

Ông nói: “Nhiều người bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vì nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Công thu hút tôi vì ba từ đó. Toàn thân tôi hòa tan với những chữ này ngay lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Tôi có một cảm giác thân quen như được trở về nhà—cảm thấy đây là điều tôi vẫn hằng tìm kiếm.”

“Tôi nghĩ hầu hết các học viên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vì nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Từ sâu thẳm trong tâm, chúng tôi biết tính trang nghiêm và thiêng liêng của việc tu luyện và mong muốn trở thành người tốt hơn. Ngay khi chúng tôi nhìn thấy những dối trá của ĐCSTQ, chúng tôi đã hiểu đó là giả—cho dù chúng được dàn dựng tinh vi thế nào.”

Ông nói: “Nhưng người Trung Quốc chúng tôi biết ĐCSTQ tà ác ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Vì vậy, khi tôi xem đoạn video về vụ tự thiêu trong trại tạm giam, phản ứng đầu tiên của tôi là thống khổ: ĐCSTQ lại tuyên truyền dối trá để bôi nhọ Pháp Luân Công.”

“Tôi biết các học viên Pháp Luân Công sẽ không làm những việc như thế. Vừa xem, tôi đã biết nó là thứ chụp mũ và phỉ báng. ĐCSTQ muốn thêu dệt những dối trá đó—thậm chí còn giết người trên Quảng trường Thiên An Môn.”

“Các bài giảng của Pháp Luân Công nghiêm cấm giết người. Làm sao lại có học viên nào có thể giết người hay tự sát được? Tôi cảm thấy những đoạn phim thật vô lý. Làm sao nó có thể liên quan gì đến Pháp Luân Công chứ? Nhưng ĐCSTQ cứ làm như thế.”

Một bộ phim do ĐCSTQ dàn dựng

Tại sao ĐCSTQ lại dàn dựng vụ tự thiêu để tăng cường cuộc bức hại Pháp Luân Công? Ông Lập Chí giải thích: “Khi tôi xem đoạn video lần đầu, tôi và các tù nhân nghĩ rằng chúng tôi đang xem một bộ phim. Lúc đó, tôi không nghĩ gì đến lý do vì sao tôi lại cho rằng tôi đang xem một bộ phim.”

“Sau này, tôi đã nghĩ lại. Nếu chuyện như thế này xảy ra trong đời thực, khung cảnh sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Sẽ không thể có video phóng to và thu nhỏ, còn có cận cảnh, như trong một bộ phim. Vì vậy, sự thật đơn giản là nó được dàn dựng bởi ĐCSTQ.”

“Một cảnh quay cho thấy có một chai nhựa giữa hai chân của người đàn ông. Thi thể của anh ta đã bốc cháy, nhưng chai nhựa vẫn còn nguyên vẹn. Có nhiều điều mâu thuẫn như vậy. Nhìn sơ qua thì ai cũng biết là giả.”

“Như vậy, nếu bạn suy xét kỹ lưỡng, thì nó không thể lừa được mọi người. Vì vậy, sau khi biết được sự thật, nhiều người thực sự hối hận vì đã hiểu sai về Pháp Luân Công bao năm qua.”

“Sau khi biết được sự thật về vụ tự thiêu được dàn dựng, nhiều người đã thay đổi quan điểm và đã có ấn tượng tốt về Pháp Luân Công.”

Tù nhân lương tâm bị tra tấn và đối xử như kẻ thù của nhân dân

Ông Lập Chí nói: “Tôi đã bị cầm tù ba năm rưỡi vì gửi thông tin Pháp Luân Công cho đồng nghiệp. Ngày đầu tiên tôi bị áp giải đến Nhà tù Tiền Vệ, một cảnh sát nói với tôi rằng những người bị bỏ tù là tội phạm và tội phạm là kẻ thù của nhân dân. Nhà tù là bộ máy nhà nước để khuất phục kẻ thù một cách thô bạo.”

“Sau đó, cảnh sát dùng roi điện để trừng phạt tôi. Lúc đó là mùa đông lạnh giá. Tôi đã bị tra tấn tới mức không còn hơi sức nữa. Tôi không nhúc nhích được và lên cơn sốt cao, ho ra máu, chân và bàn chân bị sưng và đau.”

“Một lần, quản lý cấp trên đã phái người đến kiểm tra tiến độ của nhà tù trong việc ép các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của mình. Một số học viên khác trong cùng khu và tôi đã nói Pháp Luân Công là một môn tu luyện chân chính và cuộc bức hại là vô căn cứ.”

“Các lính canh trả thù chúng tôi vì đã nói sự thật. Họ sốc điện chúng tôi bằng ba, bốn chiếc dùi cui điện phát ra hàng chục nghìn vôn. Cảnh sát đưa tôi về phòng, còng tay sau lưng, ra lệnh cho tôi ngồi dưới chân tường, và bắt đầu sốc điện tôi.”

“Dòng điện cao thế làm tôi bị ngã ngay khi dùi cui điện vừa chạm vào da, nên cảnh sát đã giật điện cùng lúc cả hai bên người tôi: cổ, thái dương trái và phải, lưng, tay, chân, và những bộ phận khác.”

“Cảnh sát hét lên trong khi sốc điện: “Này thì chống đối này! Này thì không nghe lời này! Này thì gây rối này!”

“Sau khi bị sốc điện, rất lâu sau mà tim và thận của tôi vẫn bị đau. Tôi bị quản thúc nghiêm ngặt mấy tháng ròng và thường xuyên bị cấm ngủ.”

“Trong tâm các học viên chúng tôi biết Chân-Thiện-Nhẫn là gì và tu luyện là gì. Do đó, cuộc bức hại của ĐCSTQ đã cho chúng tôi thấy rằng ĐCSTQ tà ác đến thế nào. Chúng tôi thực sự là những người tốt và họ là những người xấu”.

Ông Lập Chí nói: “Cho dù cuộc bức hại có tà ác đến đâu, ĐCSTQ cũng không thể thay đổi được đức tin của chúng tôi. Họ càng đối xử tồi tệ, chúng tôi càng thấy rõ rằng các học viên thực sự là những người tốt và vô tội. Họ không thể đạt được mục tiêu tà ác của mình.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/30/419251.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/31/190191.html

Đăng ngày 04-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share