Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 19-12-2015] Bài viết này được đăng lần đầu tiên trên Minh Huệ vào ngày 20 tháng 12 năm 2015.

Một người đồng nghiệp đã tạo ấn tượng tốt với tôi. Anh là người hiểu biết và suy nghĩ chín chắn. Tôi hỏi anh: “Anh đã làm việc chăm chỉ ở những nơi khác và tiếp xúc với rất nhiều người. Anh nghĩ gì về Pháp Luân Công? Và về câu chuyện tự thiêu ở Thiên An Môn?”

Anh cười và nói: “Pháp Luân Công! Tôi biết về câu chuyện tự thiêu này hơn hầu hết mọi người. Tôi đã ở đó khi nó xảy ra.”

Tôi ngạc nhiên: “Khi xem chương trình trên TV, chỉ có lính cứu hỏa và cảnh sát vũ trang bên cạnh các nạn nhân của vụ việc. Không nhìn thấy bất kỳ khách du lịch hay người dân địa phương nào trên máy quay.”

Anh trả lời: “Anh nói đúng rồi đấy. Quảng trường Thiên An Môn đã bị phong tỏa trước khi vụ việc này diễn ra. Tôi xuất thân trong một gia đình quan chức cấp cao. Tôi phục vụ trong quân đội ở Bắc Kinh. Toàn bộ sự việc này là do đơn vị của tôi thực hiện. Không có bất cứ người dân hay học viên Pháp Luân Công nào có mặt ở đó. Nhưng mặt khác, ảnh hưởng của Pháp Luân Công là quá lớn. Họ có một tinh thần tập thể mạnh mẽ đến vậy, thậm chí còn tốt hơn cả quân đội. Làm sao Đảng có thể để yên cho một nhóm người như vậy?”

Tôi nói: “Nếu một chính phủ có thể tạo ra và lan truyền một lời dối trá lớn như vậy để đóng khung và bức hại những người vô tội, thì làm sao có thể tin tưởng chính phủ này được? Niềm tin là nền tảng của một quốc gia. Không có niềm tin thì tương lai đất nước sẽ ra sao? Tương lai con cái chúng ta sẽ như thế nào?”

Anh cũng tỏ ra lo lắng: “Vậy chúng ta có thể làm gì?”

Tôi đáp: “Chỉ bằng cách khôi phục lại đạo đức và các giá trị truyền thống thì đất nước và con em chúng ta mới có hy vọng vào tương lai. Anh đã nghe nói về việc thoái Đảng để giúp đảm bảo tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân chưa?”

Anh trả lời có nhưng không biết tại sao mình phải làm như vậy. Anh là một Đảng viên.

Tôi giải thích: “Khi gia nhập Đảng, anh được yêu cầu phải thề hy sinh mạng sống của mình cho Đảng Cộng sản, Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong Cộng sản. Đảng sẽ giải thể vào một ngày nào đó. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Tất cả các Đảng viên của nó sẽ gặp rắc rối. Chỉ có cách thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong thì người ta mới tránh được tai họa. Vì vậy, có lẽ anh cần phải tuyên bố thoái Đảng.”

Tôi tiếp tục: “Tất cả những gì anh cần làm để thoái Đảng là truy cập vào trang web của Epoch Times. Tôi cũng có thể giúp anh làm điều đó. Pháp Luân Công là một môn tu luyện để nâng cao sức khỏe và đề cao đạo đức. Xin hãy nhớ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo.’” Anh đã đồng ý thoái Đảng.

“Anh thoái Đảng là đã tự cứu mình khỏi bị liên đới với số phận của nó. Anh cũng cần phải nói với gia đình về điều này và khuyên họ thoái Đảng vì sự an toàn của chính họ.”

“Cảm ơn anh! Cả gia đình tôi đều là Đảng viên. Tôi chắc chắn sẽ nói với họ về điều này và nhắc họ nhớ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo.’”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/19/320619.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/24/190067.html

Đăng ngày 25-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share