Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-12-2020] Tòa án Quận Nhượng Hồ Lô dự kiến đưa bảy cư dân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 29 tháng 12 năm 2020. Hiện vẫn chưa rõ phiên tòa đã diễn ra vào ngày đó hay không.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bảy học viên lần lượt bị bắt giữ vào ngày 7 và 8 tháng 4 năm 2020 trong khi đang gọi điện thoại cho người dân để nói về việc chính quyền cộng sản Trung Quốc đã sử dụng chiến thuật tương tự như trong cuộc bức hại đức tin của họ để che đậy dịch bệnh virus corona.

Ông Lý Lực Tráng và ông Hắc Hiểu Huy bị giam giữ tại Trại tạm giam Triệu Châu. Các nữ học viên khác gồm có bà Đường Trúc Nhân, bà Đinh Yến (vợ ông Hắc), bà Tiêu Kỳ Hoa, bà Lý Diễm Thanh và bà Triệu Lệ Hoa bị giam giữ tại trại tạm giam Số 2 Thành phố Đại Khánh.

Cảnh sát sử dụng dịch bệnh virus corona như một cái cớ để từ chối tiết lộ nơi giam giữ các học viên cho gia đình của họ, cũng như cấm gia đình vào thăm, gửi tiền hoặc quần áo cho các học viên.

Bảy học viên

Bà Đường, một nhân viên nghỉ hưu của Nhà máy Nguyên liệu Bạch kim Vonfam Cáp Nhĩ Tân, ngoài 70 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1995. Bà được biết đến là người tốt bụng và chăm chỉ làm việc. Tháng 9 năm 1999, bà bị bắt giữ vì tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Lính canh tại trại tạm giam Quận Triều Dương ở Bắc Kinh đã tra tấn bà và đổ nước lạnh lên đầu của bà.

Bà Đường hai lần bị kết án lao động cưỡng bức vào tháng 4 năm 2001 và tháng 8 năm 2006 với tổng thời gian thụ án ba năm rưỡi. Tại Trại Lao động Cưỡng bức Vạn Gia, lính canh trói chân bà, treo bà lên và sử dụng dùi cui điện để sốc điện vào đầu, cánh tay và bàn tay của bà. Rất lâu sau đó những vết thương ở cánh tay trái và bàn tay của bà mới phục hồi. Lính canh nói với bà: “Đây là mệnh lệnh của cấp trên. Chúng tôi chỉ là công cụ của họ. Nếu bà muốn tìm công lý, thì hãy đến nói chuyện với Giang Trạch Dân (cựu lãnh dạo chính quyền cộng sản, người đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999). Chúng tôi cũng là miếng cơm manh áo, chúng tôi không có lựa chọn.”

Ông Lực, một cựu bác sỹ phẫu thuật chỉnh hình 47 tuổi bị bắt giữ vào ngày 8 tháng 4. Bởi kiên định đức tin của mình mà ông đã bị bệnh viện sa thải, bị kết án lao động cưỡng bức hai lần và kết án tù một lần với tổng thời gian thụ án sáu năm rưỡi. Ông phải chịu đựng sự tra tấn và tấn công tình dục kinh hoàng trong nhà giam, sau khi được trả tự do, ông phải bán quần áo trên đường để mưu sinh.

Bà Lý, 56 tuổi là một nhân viên nghỉ hưu của Viện Nghiên cứu Khai khẩn Nông nghiệp Hắc Long Giang. Bởi đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, bà đã bị sách nhiễu vào tháng 8 và tháng 9 năm 2015, và bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 10 năm 2015, sau đó bị tạm giam 15 ngày.

Bà Đinh, 60 tuổi là một nữ y tá đã nghỉ hưu. Chồng bà là ông Hắc, 61 tuổi, là giám đốc nghỉ hưu của Nhà máy Sản xuất Vòng bi Cáp Nhĩ Tân. Hai vợ chồng bà bị bắt giữ ở hành lang tòa nhà chung cư của mình khi họ ra ngoài vào khoảng 1 giờ chiều ngày 8 tháng 4. Cảnh sát lục soát nhà và tịch thu sách Pháp Luân Công cùng một chiếc máy tính xách tay của vợ chồng bà. Một trong những người thân của bà Đinh tình cờ có mặt trong khi cảnh sát đột nhập vào nhà của bà và bị cảnh sát thẩm vấn, họ tuyên bố rằng họ là công an tỉnh và đang “thực thi pháp luật”.

Bà Tiêu, 60 tuổi, cũng là nhân viên hưu trí của Nhà máy Sản xuất Vòng bi Cáp Nhĩ Tân. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công chưa đầy một năm.

Bà Triệu, 59 tuổi, tin rằng Pháp Luân Công đã trị khỏi chứng đau đầu và mất ngủ của mình, cũng như cho bà sức mạnh để đi tiếp sau khi cha, mẹ, con trai, chị gái lần lượt qua đời và ly hôn chồng.

Bài liên quan:

Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang: Mười hai học viên bị bắt giữ trong vòng hai ngày, sáu trường hợp bị truy tố

Từng bị tra tấn và tấn công tình dục ở trong tù, bác sỹ phẫu thuật chỉnh hình bị bắt giữ một lần nữa vì lên tiếng cho đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/28/417121.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/3/189727.html

Đăng ngày 15-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share