Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-12-2020] Gần đây một cư dân Bắc Kinh, người đã bị mất mẹ và em gái trong cuộc bức hại đức tin Pháp Luân Công của họ, đã bị Tòa án quận Phòng Sơn kết án ba năm tù.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 19 tháng 4 năm 2019, cảnh sát vũ trang đã đột nhập vào nhà bà Hứa Tú Phân. Bởi bà không ở nhà, nên họ đã kéo đến nơi làm việc của bà và bắt giữ bà. Sau đó họ đưa bà trở về nhà và lục soát nhà bà, tịch thu hai hộp đựng tài sản cá nhân của bà.

Vào cuối tháng 4, cha bà Hứa đã đi tới đồn công an địa phương để yêu cầu thả con gái mình, nhưng vô ích. Vụ bắt giữ bà Hứa đã được phê chuẩn vào ngày 30 tháng 5 năm 2019.

Bà Hứa đã tuyệt thực để phản đối bức hại ở trong Trại tạm giam Phòng Sơn và bị bức thực. Lính canh tù cũng còng tay và cùm chân bà. Sau đó bà có các triệu chứng của bệnh tiểu đường, nhưng lính canh từ chối cung cấp điều trị y tế cho bà và tiếp tục tra tấn bà.

Không rõ bà bị kết án khi nào và liệu bà đã bị chuyển tới nhà tù hay chưa.

Bà Hứa bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997. Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại vào năm 1999, bà liên tục trở thành mục tiêu bức hại vì từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Bà Hứa bị bắt vào các ngày 18 tháng 10 năm 1999, ngày 16 tháng 3 năm 2003 và hai lần bị giam giữ 15 ngày. Sau lần bắt giữ đầu tiên, bà bị kết án một năm lao động cưỡng bức vào ngày 31 tháng 8 năm 2000. Bà bị bắt một lần nữa vào ngày 9 tháng 8 năm 2008, và bị kết án hai năm rưỡi trong Trại Lao động Cưỡng bức Đồ Mục Cát ở Nội Mông Cổ.

Vào ngày 26 tháng 10 năm 2014, bà Hứa lại bị bắt một và bị Tòa án quận Phòng Sơn kết án hai năm tù giam và phạt 4.000 nhân dân tệ vào ngày 26 tháng 11 năm 2015.

Những người thân khác của bà cũng bị bức hại. Mẹ bà liên tục bị sách nhiễu và bị chửi rủa. Bà cụ đã qua đời ở trong bệnh viện vào năm 2001, và thi thể bà bị bệnh viện cưỡng chế hỏa táng. Thông tin chi tiết hơn về cái chết của bà cụ hiện vẫn đang được điều tra.

Em gái bà Hứa là bà Hứa Tú Hồng, đã bị kết án năm năm tù sau lần bị bắt giữ vào năm 2001. Bà đã bị bức thực bằng thuốc không rõ nguồn gốc trong khi bị cầm tù. Sau đó, bà đã bị rụng rất nhiều tóc, bị chảy máu âm đạo và suy sụp tinh thần. Bà cũng xuất hiện triệu chứng bệnh tim nghiêm trọng sau khi được thả. Vào năm 2016, bà bị bắt một lần nữa và bị giam ba tháng. Lính canh lại bức thực bà bằng thuốc không rõ nguồn gốc. Sau khi được thả, bà thường thấy sợ hãi và lo lắng. Bà qua đời vào ngày 2 tháng 4 năm 2017 ở tuổi 40.

Sau khi bà Hứa Tú phân bị bắt giữ vào năm 2014, cha bà suy sụp và sức khỏe nhanh chóng giảm sút. Ông bị huyết áp cao và đột quỵ. Ông đã vài lần nhập viện và nằm trong khu chăm sóc tích cực một thời gian.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/21/416805.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/2/189681.html

Đăng ngày 13-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share