Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-12-2020] Một giáo viên cấp hai đã bị tra tấn trong khi bị cầm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Lưu Hà ở thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam đã bị bắt vào ngày 24 tháng 5 năm 2017 sau khi bị báo chính quyền vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Vào ngày 25 tháng 4 năm 2018, Tòa án thành phố Tín Dương kết án cô bốn năm tù giam. Trước án tù gần nhất này, cô đã nhiều lần bị bắt và bị tuyên án ba năm vào năm 2005 vì kiên định đức tin của mình.

Vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, các lính canh tại Khu số 9 của Nhà tù Nữ Tân Hương đã biệt giam cô Lưu ba lần trong khoảng thời gian từ năm 2018-2019. Cô bị bỏ đói, thiếu nước uống và mất ngủ, cũng như bị bắt đứng mười tiếng mỗi ngày. Chân cô bị sưng tấy nghiêm trọng khiến việc đi lại của cô gặp khó khăn.

Khu số 9 được thiết kế riêng để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Có một số học viên khác cũng bị biệt giam tại đây.

Bà Lưu Kiến Hà, ​​ở thành phố Tam Môn Hiệp, ​​bị biệt giam từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2017. Bà gầy hốc hác và thường xuyên phải nhập viện sau khi sức khỏe sụt giảm do bị tra tấn.

Bà Nhạc Lan Hương, cũng ở thành phố Tam Môn Hiệp, ​​bị biệt giam vào năm 2017 và 2019. Các lính canh cưỡng chế bà mặc một chiếc áo bó chặt (một dụng cụ tra tấn). Bà cũng bị bỏ đói trong quá trình tra tấn. Sau đó, bà bị nôn mửa và ngất xỉu vì bị tra tấn và được đưa đến bệnh viện để hồi sức cấp cứu.

Bà Lương Vân Anh, ở thành phố Nam Dương, bị biệt giam vào năm 2019.

Bà Vương Ái Cầm, ở thành phố Nam Dương, bị giám sát chặt chẽ và bị áp đặt nhiều hạn chế trong sinh hoạt hàng ngày. Bà bị giam giữ ở Khu số 8.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/30/河南信阳市刘霞在新乡女子监狱受残忍迫害-417552.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/1/189448.html

Đăng ngày 13-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share