Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-12-2020] Thứ Bảy, ngày 12 tháng 12 năm 2020, mọi người từ khắp Hoa Kỳ đã đáp chuyến bay hoặc lái xe đến Washington D.C. để tham dự các cuộc mít-tinh và tuần hành để phản đối gian lận bầu cử một cách ôn hòa. Một người nói: “Những người yêu nước đã bước ra.” Một người khác nói: “Hôm nay là một trong những ngày quan trọng nhất đối với thế giới này.”

Một số người đã tập trung gần Nhà Trắng từ đêm hôm trước. Cuộc tuần hành đầu tiên bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút sáng, khởi hành từ phố số 17 Street NW đến đại lộ Hiến pháp Ave NW và đại lộ Độc lập Ave SW. Họ diễu hành bảy lần quanh Điện Capitol Hoa Kỳ, Tòa án Tối cao và Bộ Tư pháp bảy lần.

02d44a2435a5f8bd8ec729d42c248da6.jpgd6bc0799d4f07ca257061b5aff5f5da7.jpg47e8131711ee7776b1c7719cdb5992e5.jpgf22355f651129b09339c12582a1afa01.jpg

Hàng trăm nghìn người từ trên khắp Hoa Kỳ tụ hội về Washington DC để ủng hộ Tổng thống Trump tái đắc cử hôm 12 tháng 12 năm 2020

Từ hôm bầu cử, ngày 3 tháng 11 năm 2020, đến nay, người bị sốc trước quy mô gian lận bầu cử đã tổ chức hàng loạt sự kiện trên khắp Hoa Kỳ. Hàng nghìn người đã bước ra tố cáo hệ thống bỏ phiếu của Mỹ đã bị thâm nhập và phiếu bầu của họ đã bị đánh cắp. Họ cảm thấy những giá trị truyền thống của Mỹ đã bị chà đạp. Sự thâm nhập của ĐCSTQ vào Mỹ đã khiến nhiều người Mỹ bị sốc và tức giận. Mọi người thuộc mọi chủng tộc và tầng lớp xã hội yêu đất nước này đã bước ra chặn đứng gian lận bầu cử. Theo đó, những tổ chức tự phát của dân chúng Mỹ như Jericho March (cuộc tuần hành thành Jericho) đã xuất hiện.

Cô Arina Grossu, người đồng sáng lập của Jericho March, cảm thấy các thế lực xấu trong nước và quốc tế đang tìm cách tiêu diệt nước Mỹ như có thể thấy qua những gian lận trong cuộc bầu cử. Cô hy vọng thông qua những cuộc tuần hành này và bằng cách cầu nguyện với Chúa, công lý sẽ chiến thắng.

Cái tên “Jericho March” bắt nguồn từ một câu chuyện trong Chương 6 của Kinh Thánh, trong đó viết Joshua và dân Israel đã nghe lời chỉ dạy của Đức Chúa mà diễu hành quanh thành Jericho đã bại hoại cho đến khi tường thành sụp đổ.

Cũng giống như những nỗ lực của nhiều người Mỹ trong tháng qua nhằm chặn đứng các vụ đánh cắp cuộc bầu cử, các nhà tổ chức của Jericho March cũng đề nghị mọi người diễu hành bên ngoài các tòa nhà của Cơ quan Lập pháp Bang ở các bang, đặc biệt là các bang dao động vào mỗi buổi chiều cho đến ngày 14 tháng 12, ngày cử tri đoàn bỏ phiếu. Các cuộc tuần hành Jericho March diễn ra đồng thời ở Tòa nhà Quốc hội, Tòa án Tối cao và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 12 đã đẩy các sự kiện trong ngày này lên đỉnh cao. Các cuộc Tuần hành Jericho cũng được tổ chức đồng thời ở các bang Phoenix, Arizona, Atlanta, Georgia, Lansing, Michigan, Carson, Nevada, Harrisburg, Pennsylvania và Madison, Wisconsin.

efa0105c5411613b8d3afdc0959c4bc8.jpgf48e9c03699dfa7530cfcede4812cb31.jpg131ab6be6569f8a9f66d45efc793581f.jpg0dbf9d29d0c6f61946a8a75f0c86ec11.jpgfe88897671d39023b691be4f30674249.jpg

Người tham gia mít-tinh bày tỏ quan điểm qua các khẩu hiệu

Tiêu diệt mọi thế lực xấu

Một người tham gia tuần hành gần Tòa án Tối cao cho biết: “Tự do của chúng ta đến từ các vị cha lập quốc của chúng ta và những người đã hy sinh sinh mạng để bảo vệ tự do của chúng ta. Giờ là lúc cứu lấy nước Mỹ và bảo vệ đất nước chúng ta khỏi bị ảnh hưởng bởi sự hủ bại.”

Giám mục Leon Benjaman, người đã tham dự các sự kiện ngày hôm đó nhắc nhở mọi người về những bức tường thành Jericho trong xã hội Hoa Kỳ ngày nay, đó là “Chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa phát-xít và phân biệt chủng tộc, v.v. Mọi bức tường thành Jericho này đều phải sụp đổ!” “Khi bạn hô lớn lên, bạn không chỉ hô vang cho thế hệ này mà cho cả các thế hệ tương lai. Bởi vì khi chúng ta chiến thắng cái ác, con cái chúng ta sẽ không cần phải chiến đấu chống lại những tệ nạn này.”

Theo các nhà tổ chức Jericho March, cho đến nay đã có 700.000 người tham dự các cuộc tuần hành này. Nó đã trở thành một biểu tượng cho những người tôn trọng và bảo vệ các giá trị truyền thống, tiêu diệt cái xấu ác, dối trá, gian lận bầu cử, tham nhũng và hủ bại. Đó cũng là lời thỉnh cầu Chúa và thiên thượng khôi phục lại công lý và trật tự. Cô Grossu nói: “Những lời cầu nguyện với Chúa và niềm tin vào Thần sẽ mang lại phép màu và sức mạnh của sự tái sinh.” Cô hy vọng những cuộc tuần hành này sẽ lan ra khắp nước Mỹ và trên toàn thế giới và tiêu diệt mọi thế lực xấu xa.

Biến Mỹ thành một xã hội trung thực do Chúa ban cho

Ông Craig Pickrel cho biết: “Tôi không nghĩ đây đã là hồi kết. Tôi cảm thấy chúng ta có cơ hội chiến thắng. Vâng, chúng ta vẫn còn những con đường khác, nhất định thế.“

60211abd0b59bdf392b5040121b76c26.jpg

Ông Craig Pickrel, một doanh nhân, nói: “Chúng ta là quốc gia sinh ra nhờ tình thương của Chúa”

Ông nói: “Khi tôi đứng ở Washington DC đây, tất cả chúng ta đều biết lịch sử của đất nước mình, chúng ta là một quốc gia được sinh ra nhờ tình thương của Chúa. Chúng ta đã thệ ước với Chúa ngay từ buổi đầu, nhưng người ta đang cố gắng đánh cắp lời thề này. Tôi cho đây là trận chiến giữa thiện và ác. Chúng ta phải đảm bảo rằng sự trung thực và sự thật có vai trò của chúng. Đây là điều mà đất nước này thiếu vào lúc này — người ta không muốn biết sự thật. Thay vào đó, họ chọn đắm chìm trong những lời nói dối.”

“Tôi cho rằng truyền thông phải trách nhiệm vì thông đồng với phe cánh tả. Chúng ta không thể ngồi yên, không làm gì và để cho họ tung tin dối trá. Khi xã hội này chỉ biết truyền tải thông tin qua những lời nói dối, bạn sẽ không có được tự do. Chúng ta cần sự thật để đạt được tự do. Mọi người phải thức tỉnh và hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vậy thì hãy hỏi sự thật là gì, điều này là quan trọng nhất.”

Giấc mơ Mỹ không thể bị đập tan bởi tham nhũng, hủ bại và gian lận

a67cb28b78fa4e6a6ac313f4b3f7f108.jpg

Bà Angre Walker đến từ Hàn Quốc, cho rằng mọi người sẽ khó mà thực hiện được giấc mơ Mỹ nếu tham nhũng và gian lận bầu cử thắng

Bà Angre Walker, đến từ Hàn Quốc cho hay: “Tôi được sinh ra ở Hàn Quốc. Cũng giống như bất kỳ người Mỹ hay người nào trên thế giới, chúng ta đều có một giấc mơ Mỹ, không phải giấc mơ của bất kỳ quốc gia nào khác. Giấc mơ Mỹ là ngọn hải đăng cho tất cả mọi người. Mọi người đến đất nước này để thực hiện ước mơ này.” Bà cho rằng nếu để cho tham nhũng và gian lận bầu cử giành chiến thắng thì người dân sẽ khó mà thực hiện được giấc mơ Mỹ của mình.

Cuộc chiến giữa thiện và ác

37c2810405fa244cfa728a9e07443f0c.jpg

Ông Drew Deal ủng hộ Tổng thống Trump, nói: “Mỹ được thành lập vởi những con người đức hạnh”

Ông Drew Deal từ Dallas, Texas mang theo chiếc ghi-ta của mình. Ông nói: “Trước hết, chúng ta cần phải kính Chúa. Nước Mỹ được thành lập bởi những con người lương thiện và đức hạnh. Chúng ta cần phải nhớ chúng ta là ai. Chúng ta cần phải chống lại những kẻ muốn phá hoại tương lai của chúng ta. Đây không phải là về cuộc bầu cử, đó là cuộc chiến giữa thiện và ác.”

“Trước đây, chúng ta đã làm ngơ trước cái ác vì nó quá xa. Chúng ta cho rằng nó không tồn tại. Đây là sự ỷ lại và tự mãn của chúng ta. Những kẻ đi nhà thờ cuối cùng cũng đã thức tỉnh. Chúng ta không nên đến đây bằng sự tức giận. Chúng ta hãy ăn năn cho những kẻ cố đánh cắp tương lai của chúng ta. Họ đã tìm cách khiến chúng ta đánh mất con người thật của mình. Chúng ta phải làm điều đúng đắn ngay bây giờ.”

“Hãy hát thật to, chúng ta là con dân của Chúa và muốn sống theo công lý. Chúng ta hy vọng Trump sẽ thắng vì chúng ta là tôi tớ của Chúa. Đừng quên điều này. Giờ là lúc chọn Trump, khi đó chúng ta mới có thể tiếp tục sống tiếp.”

Đừng bỏ cuộc trong trận chiến giành lại tự do này

1435ec7f0406023b0ece17ff0ae78f2d.jpg

Một người tham gia cuộc tuần hành từ Michigan nói, chúng ta phải chiến đấu vì tự do. “Đây là thời khắc then chốt.”

Một người đàn ông từ Michigan nói: “Chúng ta phải chiến đấu, bởi vậy tôi quyết định đứng ra đấu tranh vì tự do và sự thật. Đây là thời khắc then chốt. Nhiều người đang dõi theo sự việc này. Chúng ta đừng bỏ cuộc, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Chúng ta phải kiên trì và không mất niềm tin. Chúng ta phải truyền đi thông điệp này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/13/416455.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/16/188807.html

Đăng ngày 17-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share