Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2020] Ngày 23 tháng 10 năm 2020, ba người dân ở thành phố Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh đã ra toà vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần và thiền định đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 8 tháng 12 năm 2019, ông Cúc Thế Miểu, một chuyên gia quản lý tài chính 45 tuổi đã bị bắt cùng với bà Tôn Trung Cầm, 68 tuổi và bà Đông Tú Hồng vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã đánh đập ông Cúc và bẻ kính của ông.

Ngày 15 tháng 1 năm 2020, Viện Kiểm sát Khu Chấn An đã chấp thuận việc bắt giữ họ và đã truy tố họ vào ngày 28 tháng 6. Gia đình của bà Tôn và ông Cúc đã thuê luật sư biện hộ cho họ.

Ngày 4 tháng 9, luật sư của ông Cúc đã gửi một bức thư đến Toà án Khu Chấn An, đề nghị bác bỏ cáo buộc chống lại ông nhưng thẩm phán đã không phản hồi.

Ngày 23 tháng 10, Toà án Khu Chấn An đã xét xử ba học viên. Họ đều bị còng tay và mang xích nặng khiến cho việc đi lại của họ rất khó khăn. Bất chấp yêu cầu của luật sư, thẩm phán vẫn từ chối tháo còng tay và xích chân.

Ban đầu toà án không cho gia đình của học viên tham dự phiên toà nhưng cuối cùng phải chấp thuận trước yêu cầu mạnh mẽ của luật sư và đã cho hai người thân của mỗi học viên vào phòng xử.

Luật sư của bà Tôn và ông Cúc đã biện hộ vô tội cho họ. Họ lập luận rằng thực hành đức tin là quyền tự do tín ngưỡng của học viên và họ không vi phạm luật khi truyền rộng tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

“Có gì sai với ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ [nguyên lý của Pháp Luân Công]? Tại sao không đưa ra bằng chứng [tài liệu Pháp Luân Công bị tịch thu] trước toà và để tất cả chúng ta coi qua và xem họ có bất kỳ tài liệu nào vi phạm pháp luật không?” các luật sư hỏi công tố viên và người này không phản hồi.

Ông Cúc nói: “Pháp Luân Công rất quý giá đối với tôi, thậm chí quan trọng hơn cả cuộc sống của tôi. Những tài liệu này cũng rất quý và tôi rất trân quý chúng. Tôi không thể bị buộc tội vì kiên định đức tin của mình hoặc vì có những tài liệu này.”

Phiên toà kéo dài từ sáng đến tận 7 giờ tối. Ông Cúc bị chuyển đến Trại tạm giam Khoan Điện vào buổi tối, bà Tôn và bà Đông bị chuyển về trại tạm giam Đan Đông, nơi họ bị giam từ khi bị bắt.

Bài liên quan:

Chín cư dân Liêu Ninh bị giam giữ trong dịp Tết Nguyên Đán vì đức tin của mình

Liêu Ninh: Ba người dân đối diện với việc bị xét xử vì đức tin của họ, luật sư hối thúc thẩm phán huỷ bỏ vụ án


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/3/414577.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/9/188171.html

Đăng ngày 14-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share