Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-10-2020] Một người dân Bắc Kinh đã bị Tòa án quận Xương Bình đưa ra xét xử vào ngày 28 tháng 10 năm 2020 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện và thiền định cổ xưa bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lô Minh Phương, 47 tuổi, quê gốc ở thành phố Lâm Phần, tỉnh Giang Tây, làm việc tại Bắc Kinh với công việc là quản gia, đã bị ba cảnh sát chặn lại vào ngày 28 tháng 9 năm 2019 khi bà rời khỏi nhà gia chủ. Hai giờ sau, một chiếc xe cảnh sát đến và đưa bà đến đồn cảnh sát địa phương. Bà bị giam giữ qua đêm trên một chiếc ghế trong tầng hầm. Cảnh sát từ chối cung cấp nước cho bà, mặc dù biết ngày hôm trước bà đã không uống một chút nước nào.

Cảnh sát sau đó đã chuyển bà Lô đến Trại tạm giam Nam Khẩu. Họ đã giữ kín không cho gia đình biết về tình tình của bà. Gia đình bà không biết gì về việc bà bị bắt và giam giữ mãi cho đến 4 ngày sau, khi họ thông báo với chính quyền về việc bà mất tích.

Được biết, cảnh sát nhắm vào bà Lô vì bà đã lập một số nhóm và đăng các bài viết trên QQ, một ứng dụng truyền thông xã hội phổ biến ở Trung Quốc. Các cảnh sát đã theo dõi bà trong nhiều tháng rồi sau đó bắt giữ bà.

Viện Kiểm sát Bắc Kinh đã phê chuẩn việc bắt giữ bà Lô vào ngày 5 tháng 11 năm 2019. Các chức trách của trại tạm giam đã không cho phép gia đình được vào thăm bà mà chỉ tiếp nhận một số quần áo mùa đông gửi vào cho bà vào cuối năm ngoái. Năm nay, khi gia đình bà quay trở lại để gửi những nhu yếu phẩm thiết yếu hàng ngày cho bà, các lính canh đã thay bà từ chối không tiếp nhận bất cứ thứ gì.

Chị gái của bà Lô đã đến đồn cảnh sát nhiều lần và yêu cầu họ cho bà Lô được thả tại ngoại, nhưng lần nào cũng bị từ chối.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/28/414330.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/6/188133.html

Đăng ngày 13-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share