Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10-2020] Một phụ nữ cao niên 70 tuổi đang đối mặt với xét xử vì lên tiếng cho Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hác Quảng Cúc, một cư dân ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đã phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở tòa nhà chung cư của mình trong khi đang đóng cửa vì đại dịch virus Vũ Hán và bị một người hàng xóm tố cáo. Cảnh sát tìm thấy địa chỉ của bà thông qua hệ thống camera giám sát.

Ngày 27 tháng 4 năm 2020, một nhóm cảnh sát xông vào nhà bà Hác và bắt giữ bà. Máy tính, máy in, sách Pháp Luân Công và một số giấy để in của bà bị tịch thu. Một cảnh sát yêu cầu bà ký vào danh sách tài sản tịch thu và cho bà được bảo lãnh tại ngoại cùng ngày.

Ngày 6 tháng 10, bà Hác được lệnh tới đồn công an. Bà đã tới đó và được yêu cầu ký vào sáu trang danh sách tài sản tịch thu một lần nữa. Bà ký xong và viết vào cuối trang “Hiến pháp bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của công dân và tôi không vi phạm pháp luật.”

Khoảng một tuần sau, hai người đàn ông tự nhận mình là nhân viên của Viện kiểm sát và tòa án đã gọi cho chồng bà Hác vào hai ngày liên tiếp và yêu cầu bà tới Viện kiểm sát và tòa án. Chồng bà rất tức giận trước sự ngược đãi của chính quyền đối với vợ của mình và cả hai lần ông đều cúp máy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/24/414168.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/5/188120.html

Đăng ngày 12-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share