Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-10-2020] Gần đây ba người dân ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị xét xử vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Ba học viên Pháp Luân Công khác đã bị lên lịch ra toà từ ngày 10 đến 13 tháng 11 năm 2020.

681fa4bd89aff0ed1a57fa47ea15e479.jpg

Từ trái sang phải: Ông Ông Khánh Trung, ông Lý Nguyên Đông, ông Lăng Kiến Dân, bà Lưu Kim Hoán, bà Trịnh Ánh Anh

Bên dưới là chi tiết các trường hợp.

Ông Phương Vĩ Hùng và ông Ông Khánh Trung

Ngày 12 tháng 9 năm 2019, ông Phương Vĩ Hùng, 55 tuổi, đã bị bắt vì cảnh sát nghi ngờ ông phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Vì gửi một tin nhắn để cảnh báo đến ông Phương về khả năng bị bắt nên ông Ông Khánh Trung, 57 tuổi, cũng bị bắt vào hôm sau.

Cả hai học viên đều bị giam ở Trại tạm giam Thiên Hà từ đó. Ngày 17 tháng 10 năm 2019, Viện Kiểm sát Khu Thiên Hà đã chấp thuận việc bắt giữ họ. Công tố viên đã chuyển hồ sơ của họ đến Viện Kiểm sát Khu Hải Châu vào ngày 16 tháng 12 và họ đã bị truy tố vào cuối tháng 1 năm 2020.

Toà án Khu Hải Châu đã lên lịch xét xử họ vào ngày 29 tháng 10 năm 2020. Chi tiết về phiên toà vẫn đang được điều tra.

Ông Lý Nguyên Đông

Ông Lý Nguyên Đông, 52 tuổi, bị bắt vào ngày 9 tháng 7 năm 2019 sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Viện Kiểm sát Khu Hải Châu đã chấp thuận việc bắt giữ ông vào ngày 16 tháng 8 năm 2019 và đã truy tố ông vào ngày 21 tháng 11. Hiện ông bị giam tại trại tạm giam Khu Hải Châu và đã bị lên lịch xét xử bởi Toà án Khu Hải Châu vào ngày 4 tháng 11 năm 2020. Chi tiết về phiên toà vẫn đang được điều tra.

Ông Lý từng làm việc tại Cục An toàn Hàng hải. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1999, chỉ hai tháng trước khi chính quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công.

Trong năm 2000, vì ông Lý ba lần đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công, ông đã bị bắt và bị kết án một năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Tam Thuỷ trong năm đó. Ông lại bị bắt vào năm 2002 và bị kết án thêm một năm trong cùng trại lao động.

Để buộc ông từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh từng cấm ngủ ông hơn 20 ngày. Khi ông gục xuống đất vì kiệt sức, ông đã bị lính canh lôi dậy và đánh đập, sốc điện bằng dùi cui điện và bị nhét tăm xỉa răng vào móng tay. Ông đã suýt chết nhiều lần.

Ngoài việc bị giam, ông còn bị nơi làm việc sai thải và vợ ông cũng ly dị ông.

Bà Trịnh Ánh Anh

Ngày 31 tháng 3 năm 2020, bà Trịnh Ánh Anh, một nhân viên về hưu 68 tuổi của một công ty bia, đã bị bắt ở một trạm xe buýt sau khi cảnh sát kiểm tra căn cước của hành khách phát hiện những tờ tiền có in thông điệp về Pháp Luân Công trong ví của bà. Em gái bà là Trịnh Ánh Châu, 63 tuổi, cũng bị bắt khi đi cùng bà.

Ngày 30 tháng 4, Viện Kiểm sát Bạch Vân đã chấp thuận việc bắt giữ hai chị em. Hồ sơ của họ đã được chuyển đến Viện Kiểm sát Khu Lệ Loan vào ngày 10 tháng 7.

Bà Trịnh Ánh Anh đã bị truy tố vào cuối tháng 7, còn hồ sơ của em gái bà bị bác bỏ. Ngày 14 tháng 10, bà Trịnh Ánh Châu được thả sau sáu tháng rưỡi bị giam.

Bà Trịnh Ánh Anh hiện bị giam ở trại tạm giam Khu Bạch Vân và bà đã bị lên lịch xét xử ở Toà án Khu Lệ Loan vào ngày 10 tháng 11.

Bà Lưu Kim Hoán

Ngày 18 tháng 5 năm 2020, bà Lưu Kim Hoán, một nhân viên nhà máy xi măng về hưu, đã bị bắt sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng những chiến thuật che đậy bùng phát virus corona tương tự như trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Viện Kiểm sát Khu Phan Ngu đã chấp thuận việc bắt giữ bà vào ngày 16 tháng 6 và đã chuyển hồ sơ của bà đến Viện Kiểm sát Khu Hải Châu vào tháng 8. Bà đã bị truy tố vào cuối tháng 9 và hồ sơ của bà bị chuyển đến Toà án Khu Hải Châu. Hiện bà bị lên lịch xét xử vào ngày 12 tháng 11.

Trước lần bắt giữ cuối cùng này, bà đã thụ án hai năm lao động cưỡng bức và bị nơi làm việc sa thải, bị giam trong một trung tâm tẩy não chín tháng và liên tục bị sách nhiễu, giám sát và lục soát nhà.

Ông Lăng Kiến Dân

Ngày 1 tháng 8 năm 2019, ông Lăng Kiến Dân, 44 tuổi, giám đốc vận hành của Cục Cung cấp Điện lực, đã bị bắt giữ sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà ông vào khoảng 4 giờ sáng và đưa ông đến trại tạm giam Khu Phan Ngu. Có tin là ông đã bị bệnh gút nặng trong trại tạm giam.

Viện Kiểm sát Khu Phan Ngu đã chấp thuận việc bắt giữ ông vào cuối tháng 8. Hai tháng sau, công an đã đưa hồ sơ của ông lên Viện kiểm sát, nơi này sau đó đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Khu Hải Châu vào đầu tháng 11. Ông đã bị truy tố vào tháng 1 năm 2020 và hiện đang đối diện với việc bị xét xử vào ngày 13 tháng 11 bởi Toà án Khu Hải Châu.

Bài liên quan:

Hai cư dân Quảng Đông đối mặt với phiên tòa vì tu luyện Pháp Luân Công

Hai chị em gái bị bắt tại trạm xe buýt, một người đang đối mặt với phiên tòa

Một người phụ nữ ở Quảng Đông phải đối mặt với việc bị xét xử vì đi phát tư liệu thông tin về đại dịch corona

Giám đốc vận hành của Cục Cung cấp Điện lực phải đối mặt với việc bị truy tố vì phát tài liệu thông tin về đức tin của mình

Hồ sơ vụ án của 28 học viên Pháp Luân Công bị chuyển đến Viện Kiểm sát Khu Hải Châu từ năm 2018 đến 2020


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/26/414244.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/4/188105.html

Đăng ngày 12-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share