Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-10-2020] Bà Dương Đức Anh, 71 tuổi, ở làng Bình Kiều, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã không dám về căn nhà thuê ở của bà. Hai cảnh sát ở bên ngoài nhà bà mỗi ngày từ ngày 23 tháng 3 năm 2020. Họ nói với hàng xóm của bà rằng họ đang theo dõi bà và thậm chí thưởng cho bất kỳ ai có thông tin về bà.

Bà Dương bắt đầu gặp rắc rối từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 khi bà đến một ngôi làng gần đó để phân phát tài liệu về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Một phụ nữ đã tố giác bà với cảnh sát. Bà đã bị đưa đến Đồn Công an Trấn Hải Khẩu. Hai người của Đội An ninh Nội địa được gọi đến để thẩm vấn bà. Một người nói với bà Dương rằng họ đã cố bắt giữ bà trong tháng 9 năm ngoái. Vì lúc đó bà không có ở tại căn hộ ở Hải Khẩu nên họ đã bắt một học viên khác.

Sau đó, hai người của Đội An ninh Nội địa muốn bà ký vào biên bản thẩm vấn nhưng bà từ chối.

Cảnh sát của Đồn Công an Trấn Hải Khẩu muốn lấy dấu vân tay và máu của bà để kiểm tra. Họ nói với bà Dương rằng bà sẽ được thả nếu hợp tác với họ.

Cuối buổi tối hôm đó, con trai bà được thông báo đến đón bà tại Đồn Công an Kim Ngưu nhưng anh từ chối và nói rằng nhà anh không có phòng riêng cho bà. Tại Đồn Công an Kim Ngưu, một cảnh sát đã thẩm vấn bà hơn một giờ. Cuối cùng, cảnh sát đưa bà về nhà con trai bà.

Biết rằng sẽ bị giám sát nên bà đã rời khỏi nhà con trai và đến thành phố Côn Minh để trốn.

Bức hại trong quá khứ

Trong hai thập niên qua bà Dương đã bị giam ba lần tổng cộng tám năm vì đức tin của mình.

Năm 2005 bà bị kết án hai năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Vân Nam vì viết những chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” lên các mảnh giấy.

Tháng 5 năm 2008, bà bị bắt và bị đưa đến Trại tạm giam Số 1 của khu Bàn Long. Gần một năm sau bà bị xét xử và bị kết án ba năm trong Nhà tù Nữ Số 2 của Vân Nam. Bà bị tra tấn vì từ chối từ bỏ đức tin của mình trong lúc bị giam. Hai tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát bà cả ngày. Bà bị ép phải ngồi bất động trên một cái ghế đẩu nhỏ suốt 15 giờ mỗi ngày, dẫn đến mông bị mưng mủ và chảy máu. Bà đã trở về nhà vào ngày 19 tháng 5 năm 2011.

Ngày 19 tháng 9 năm 2012 bà lại bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Sau một năm bị giam ở trại tạm giam Khu Quan Độ, bà đã bị Toà án Trung cấp Thành phố Côn Minh kết án ba năm tù và bị giam giữ ở Nhà tù Nữ Số 2 của Vân Nam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/23/414127.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/9/188169.html

Đăng ngày 14-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share