Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2020] Bốn người dân ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên đang đối diện với việc bị truy tố vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần và thiền định cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản bức hại từ năm 1999.

Ngày 16 tháng 8 năm 2020, bà Lý Thế Phương, bà Đại Quần Anh, ông Lưu Khai Thắng và vợ là bà Giản Hồng Mai đã bị bắt tại Chợ Nông sản Trấn Tự Hoài ở huyện Hợp Giang. Họ đã bị giam trong Trại tạm giam Hợp Giang.

Ngày 23 tháng 9 năm 2020, một chỉ đạo viên của Đội An ninh Nội địa Huyện Hợp Giang đã thông báo với một số người nhà của các học viên Pháp Luân Công rằng việc bắt giữ họ đã được chấp thuận và Đội An ninh Nội địa và Viện kiểm sát sẽ tiếp tục đưa các học viên đến những lớp tẩy não để ép họ phải từ bỏ đức tin của mình.

Bị bắt và nhà bị lục soát

Ngày 17 tháng 8, một ngày sau khi các học viên bị bắt, nhà của ông Lưu và bà Giản đã bị lục soát. Ngày hôm sau, cảnh sát và các nhân viên cộng đồng khu phố đã lục soát nhà của bà Đại và con gái bà, người không tập Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tịch thu nhiều tài sản cá nhân của các học viên mà không cung cấp danh sách đồ vật tịch thu. Nhà của bà Lý cũng bị lục soát.

Ban đầu bốn học viên bị giam ở trại tạm giam Huyện Hợp Giang theo dạng giam giữ hình sự. Sau đó ba người phụ nữ bị chuyển đến trại tạm giam Thành phố Lô Châu. Vào thời điểm viết bài, không rõ là ông Lưu có đang vẫn bị giam ở trại tạm giam Huyện Hợp Giang hay không.

Gia đình bà Đại đã thuê một luật sư cho bà. Ngày 4 tháng 9 năm 2020, luật sư đã đến thăm bà Đại ở trại tạm giam và sau đó bị phòng công an ngăn lại và ông đã gặp Vương Trung Hoà, nhân viên phụ trách vụ án. Luật sư đã gửi cho Vương một tài liệu yêu cầu thả bà Đại.

Vương làm ngơ tài liệu của luật sư và đã gửi hồ sơ của các học viên đến Viện kiểm sát nhằm tìm cách truy tố họ. Cảnh sát cũng thu thập nhân chứng trong số những người thân của các học viên nhằm cố lấy thông tin để đưa ra cáo buộc các học viên.

Trong thời gian này, quản lý tại nơi làm việc của ông Lưu và gia đình bà Lý đã liên lạc với cảnh sát nhiều lần để yêu cầu thả họ. Cảnh sát nói rằng các học viên sẽ được thả nếu họ viết một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Ông Lưu và bà Lý đã từ chối viết và vẫn kiên định với đức tin của mình.

Hiện tại, cả bốn học viên đang đối mặt với truy tố và vẫn bị giam.

Bức hại trong quá khứ

Đây không phải lần đầu tiên bốn học viên bị bắt và giam giữ vì đức tin của họ.

Giám đốc nhà máy từng bị bỏ tù 15 tháng

Bà Lý, 67 tuổi, từng là một giám đốc và thư ký của Nhà máy Ga trải giường và Khăn Lô Châu. Bà đã mất 15 năm để cứu nhà máy khỏi bị đóng cửa. Những nỗ lực của bà cuối cùng đã được đền đáp – công ty có lợi nhuận và tăng tài sản lên gấp mười lần; sản phẩm được xuất khẩu đến hơn 10 quốc gia và khu vực.

Nhờ thành tích này mà tên của bà nằm trong top 10 giám đốc nhà máy xuất sắc của thành phố Lô Châu và top 100 giám đốc nhà máy xuất sắc ở tỉnh Tứ Xuyên. Bà cũng là chủ tịch của Hiệp hội Doanh nhân Nữ Lô Châu và giám đốc của Hiệp hội Doanh nhân Nữ Tứ Xuyên. Nhiều phương tiện truyền thông đã đăng câu chuyện của bà và bà đã nhận được nhiều giải thưởng và chứng nhận.

Tuy nhiên, những năm làm việc đã khiến sức khoẻ của bà suy giảm. Bà bị thiếu máu não, chóng mặt, mất ngủ, sỏi mật, thiếu máu, viêm gan, suy giảm trí nhớ và các bệnh khác. Sức khoẻ của bà không được cải thiện dù bà đã dùng đến nhiều loại phương pháp chữa trị. Mãi đến tháng 5 năm 1997 khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công thì các chứng bệnh của bà đều biến mất.

Vì có được thân thể khoẻ mạnh nên bà đã từ chối từ bỏ tu luyện khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999. Kết quả là, bà bị giam sáu lần, lần giam lâu nhất là 15 tháng. Nhà bà bị lục soát năm lần và bà đã bị đưa đến một trung tâm tẩy não hai lần. Việc kinh doanh của bà phải ngừng khi bà bị giam, dẫn đến tổn thất tài chính hơn 200.000 nhân dân tệ. 4.700 nhân dân tệ tiền mặt của bà cũng bị cảnh sát tịch thu.

Sau đó bà Lý đã thực thi quyền hợp pháp của mình để kiện cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là Giang Trạch Dân, kẻ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Trong đơn kiện, bà viết rằng bà đã bị giam ba lần và trong năm 2001, bà và các học viên khác cùng bị giam trong trung tẩy não đã không được gặp gia đình hay được nghỉ ngơi trong sân sau khi 11 học viên trốn thoát khỏi trung tâm. Họ cũng bị thẩm vấn từ trưa đến nửa đêm mà không được cho ăn gì. Bà cũng viết rằng bà đã tuyệt thực sau khi bị giam gần 1,5 năm và cuối cùng đã được thả. Tại thời điểm đó, tóc của bà đã bạc hết.

Ngày 7 tháng 10 năm 2012, bà Lý lại bị bắt trước Đại hội ĐCSTQ lần thứ 18. Bà đã bị giam 10 ngày tại trung tâm tẩy não, ở đây bà bị hai người giám sát cả ngày và không được rời khỏi phòng.

Ngày 6 tháng 1 năm 2015, bà Lý bị bắt khi tham dự một phiên toà xét xử một học viên. Trong những năm gần đây, cảnh sát và người của uỷ ban khu phố cộng đồng đã sách nhiễu bà nhiều lần tại tiệm của bà và chụp hình mà không được phép.

Cặp vợ chồng được ca ngợi vì đạo đức của họ

Ông Lưu, 48 tuổi, là kỹ sư cao cấp tại Cục Địa chất và Khoáng sản Tứ Xuyên và là một nhà tư vấn kỹ thuật và kỹ sư chính của Viện Khảo sát Địa chất Thuỷ văn.

Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995 khi đang học đại học. Ông nói rằng Pháp Luân Công đã dạy ông nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Kết quả là, ông không bao giờ nhận hối lộ, một hành động dành được sự tin tưởng của các lãnh đạo và sự kính trọng từ đồng nghiệp. Từ khi tu luyện Pháp Luân Công, ông không còn bị bệnh và luôn hạnh phúc và tràn đầy năng lượng mỗi ngày. Những người quen của ông đều biết rằng ông tu luyện Pháp Luân Công, và lãnh đạo cùng đồng nghiệp của ông hy vọng ông có thể sớm được thả khỏi tù.

Bà Giản vợ ông Lưu là một giáo viên âm nhạc tiểu học. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà bị cường giáp, thiếu máu nặng và mắc các bệnh phụ khoa. Bà bị chẩn đoán chứng yếu dây thanh quản khi đang giảng dạy tại Đại học Sư phạm Tây Nam vào năm 1995. Bà không thể hát nốt cao hay nốt trầm, và căn bệnh này đã ảnh hưởng lớn đến công việc của bà. Tuy nhiên, bà đã hồi phục hoàn toàn vào năm 1996 sau khi tu luyện Pháp Luân Công và cuối cùng đã có thể giảng dạy trở lại.

Bà nói: “Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi trở nên quan tâm hơn đến học sinh và xem chúng như con ruột của mình. Các học sinh thích tham dự các lớp của tôi và chúng có thể cảm nhận được lòng tốt mà tôi đối đãi với chúng.”

Bà nói thêm rằng tu luyện Pháp Luân Công đã khiến bà bỏ được lòng thù hận với chồng cũ và thật tâm tha thứ cho ông ấy.

Khi bà Giản và người chồng hiện tại là ông Lưu bị bắt, ông Lưu đã từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, họ đã bị bắt vào tháng 1 năm 2001, bị thẩm vấn cả đêm và không được phép ngủ. Khi bà Giản quá buồn ngủ, cảnh sát bắt bà phải đứng đến rạng sáng.

Ông Lưu cũng bị ép đứng và lính canh đá vào chân ông. Sau khi thẩm vấn, ông bị giam ở một trại giam địa phương và sau đó bị chuyển đến trại tạm giam Tam Hoa Sơn.

Tại trại tạm giam Tam Hoa Sơn, ông bị ép phải phân loại lông lợn. Nếu không thể hoàn thành công việc, ông sẽ bị các tù nhân đánh đập, đốt bằng tàn thuốc và đánh vào chân bằng một cái vòi mềm dẫn đến các vết sẹo đen dài. Ông Lưu đã bị đưa đến các lớp tẩy não và bị lệnh phải từ bỏ đức tin của mình.

Bà Giản bị đưa đến một trại tạm giam gần khu Long Mã Đàm. Bà bị bức thực khi bà tuyệt thực. Sau khi bị giam gần một năm, bà bị đưa đến một phiên toà xét xử công khai và phải diễu hành trên đường. Sau đó bà bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức trong 2,5 năm.

Tại Trại Lao động Cưỡng bức Nam Mộc Tự, bà Giản bị tra tấn và bị cấm ngủ. Bà bị áp lực phải viết tuyên bố bảo đảm rằng bà đã bị “chuyển hoá” (từ bỏ đức tin) và phải xuất hiện trong các chương trình.

Người phụ nữ bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công

Bà Đại, 68 tuổi, là một công nhân về hưu của Nhà máy Carton Lô Châu. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công sau khi được nghe về nó vào tháng 8 năm 2009 từ các học viên khác. Thông qua tu luyện Pháp Luân Công, các căn bệnh trước đây của bà như đau ngực, đau cổ tử cung và bắp chân của bà đã được chữa khỏi. Bà từng bị bỏng bởi dầu nóng và da bị thối rữa. Bà đã tập Pháp Luân Công và đã hồi phục hoàn toàn.

Tu luyện Pháp Luân Công đã thay đổi bà từ một người xấu tính, người thường xuyên tranh luận. Bà nói: “Tôi là một người cứng đầu và không ai có thể thay đổi tôi.” Giờ bà đã có một mối quan hệ hài hoà với gia đình.

Được hưởng lợi từ môn tu luyện, bà hy vọng rằng nhiều người hơn có thể biết đến Pháp Luân Công. Tuy nhiên, bà đã bị bắt vào năm 2010 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lấy túi xách của bà để lục soát và tìm thấy tài liệu Pháp Luân Công bên trong. Bà đã được thả vài giờ sau đó sau khi bị chụp hình và viết cam kết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/20/414019.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/7/188147.html

Đăng ngày 13-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share